Thứ năm, 25/04/2024,


Chùm thơ Lục bát của nhà giáo Nguyễn Cảnh Ân (29/03/2015) 


   Nhà giáo Nguyễn Cảnh Ân-(Hải Phòng) Cử nhân Văn khoa ĐHSP Hà Nội -Nguyên Hiệu Trưởng trường THPT thuộc Tp Hải Phòng . Bản thản rất yêu thích .đam mê và nghiên cứu, sáng tác Văn học.

     HỘI VIÊN: Thi Đàn Việt Nam; clb sáng tác VHNT Việt nam ; clb thơ nhà giáo Hải Phòng . 

    ĐÃ XUẤT BẢN: 04 Tác phẩm N.C.V.H “Chân dung thi nhân VN và Chân dung thi nhân Hải Phòng”(NXB- VHTT)
                          04 tập thơ: “Trăng Tam Đảo- Thơ và đời-Mẹ (NXB Văn học); Nghề dạy học (NXB - VHTT)
    THAM GIA VIẾT: + Các tạp chí “Văn nghệ và Đời sống; Doanh nghiệp-Doanh nhân-Thương hiệu ;
                             + Tác phẩm mới; Cửa biển...”
   Thơ đăng ở 13 tuyển tập tại các nhà xuất bản: Văn học; VHTT; Lao động; Giáo dục...

 

 Lục bát quán xin giới thiệu chùm thơ Luc Bát của Nguyễn nhà giáo Nguyễn Cảnh Ân


NHỚ EM


Mải mê thơ, lỗi với em.
Đừng giận anh nhé, thoảng quên chút mà.
Mong đợi từ mấy ngày qua,
Hôm nay sinh nhật...thế mà anh quên.
Đáng trách lắm! Để em buồn.
Cho Anh xin lỗi...Em còn giận không?
Bao kỷ niệm đẹp trong lòng,
“Tiếng thơ đêm”,“Cánh hoa Hồng”nặng duyên.
Nỡ nào sinh nhật Anh quên.
Anh để em buồn, đáng giận quá thôi.
Thời gian cứ thế dần trôi,
Thủy chung, đằm thắm...nhớ lời khắc ghi.
Thôi thì tha lỗi Anh đi,
Cùng nhau hoài niệm những gì đã qua. 

Chân thật-mới mẻ-mặn mà.
Tình yêu trẻ mãi không già đâu em.
Nhớ em! Anh mãi nhớ Em.



HƯƠNG TÓC EM.

Hương nhu-sả-lá nếp thơm
Lá chanh, lá bưởi, hái vườn yêu trao
Hương thơm dịu mái tóc nào
Gửi bao thương nhớ, thấm vào thời gian

Hương lá cây gợi tình em Mái tóc gợi cả nỗi niềm mênh mang
Bao đêm tỉnh giấc mơ màng
Ra vườn yêu cứ ngỡ ngàng có em.

Thân cây duyên dáng mỏng mềm
Hoa thơm, cây lá thoảng êm khác thường
Nhớ em! yêu em! Em...thương!
Hoa đồng nội cứ ngát hương ráng chiều.

Cây-hoa-lá, giữa vườn yêu
Toả hương thơm lại nhớ nhiều, nhớ thêm
Hương lòng thơm mái tóc em !
Vọng vang mãi “Tiếng thơ đêm” ngọt ngào.



NHỚ.


Lúc nào cũng khát khao nhau,
Lúc nào cũng nghĩ về nhau - nhớ hoài.
“Long lanh đáy nước in trời”(*)
Câu Kiều, thơ Việt - bao đời vấn vương.
Lúc nào cũng nhớ, cũng thương,
Đếm thời gian, đong nỗi buồn cách xa.
Quẩn quanh ta lại với ta.
Gần nhau mà vẫn cách xa - nhớ hoài !
Nhớ sao nhớ thế nhớ ơi !
« Tiếng thơ đêm »vọng vang hoài trong ta.
Mỗi lời thơ của Onga ...
Tránh mùa lá rụng, xót xa nỗi lòng
Người ơi ! có nhớ anh không ?



XUÂN


Tuổi Xuân, trẻ mãi không già.
Tình Xuân, thắm đượm, mặn mà lòng ai?
Sắc Xuân, hừng hực đất trời.
Hương Xuân, đã để ai người ngẩn ngơ?
Xuân về nhớ mãi “Tiếng thơ...”?
Xuân Hồng, tình thắm, sợi tơ vương lòng ?

 

RIÊNG RIÊNG

 
Anh là cả cuộc đời em
Có giông bão cũng là thêm mặn nồng.
Yêu nhau“Chân thật,Thủy chung”
Tình yêu từ góc vườn hồng xinh xinh.
Yêu “Say đắm”, yêu hết mình
Của nhau tất cả, trọn tình với nhau.
Tình yêu từ thuở ban đầu,
Trao nhau trí tuệ, chia sầu, sẻ thương...
Nghĩ về nhau những vấn vương
Yêu nhau, ta dưỡng nỗi niềm“riêng riêng”

Ô hay! Mới ngần ấy năm
Tình yêu ngỡ đã trăm năm đong đầy
Bao kỷ niệm cứ ắp đầy
Thủy chung, mới mẻ, đắm say, chân tình
Tình yêu ấy của riêng mình
Đông – tây- Kim- cổ soi tìm đâu ra.



THOẢNG QUA


Thoảng qua một chút yêu đêm
Thoảng qua một nụ hôn mềm môi em
Thoảng qua một ánh mắt nhìn
Thoảng qua một chút lặng im ngắn dài
Thoảng qua hơi ấm bàn tay
Thoảng qua tiếng phập phồng lay ngực hồng
Thoảng qua một giấc mơ nồng
Tình yêu một chuỗi chất chồng...thoảng qua.



TẮM XUÂN


Tắm xuân ! Em đi tắm xuân
Rũ sạch bụi trần, tinh khiết dành anh
Xả từng dòng nước trong lành
Tấm thân ngà ngọc của anh mượt mà.
Tháng ngày qua! tháng ngày qua!
Tình yêu – bão tố - phong ba - đất trời
Tắm xuân rũ sạch bụi đời
Thịt da em ngát, rạng ngời tình xuân.

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn cảnh Ân - Nguyễn Cảnh Ân 1946@gmai. Com - 0313 766 803  - 395 Lê Thánh Tông Hải Phòng  (Ngày 05/04/2015 19:20:03)

Cảnh Ân xin cảm ơn Ngọc Mai và BBT Thơ Lục Bát .vn đã giới thiệu chùm thơ Lục Bát của tôi lên trang mạng

Các bài khác: