Thứ năm, 25/04/2024,


Đến với chùm thơ Lục Bát Nguyễn Thị Thanh Xuân (28/03/2015) 

 Nguyễn Thị Thanh Xuân( Bút danh _Cỏ Dại TBN )- Nguyên Thiếu tá quân đội đã nghỉ hưu, nay sống ở phố Trần Bình .Phường mai Dịch, quận Cầu Giấy-Hà Nội. Chị tham gia sinh hoạt nhiều câu lạc bộ thơ trong thành phố như: CLB thơ Tháp Bút, Thi Đàn Việt Nam , CLB thơ Tầm xuân, Trường Xuân....Đã có nhiều các bài thơ in chung ở các tạp chí và báo như Tác phẩm mới, Hương quê nhà, Văn nghệ Nam Định...và chị cũng đã cộng tác rất nhiều những bài thơ cho trang Lucbat .vn với nhũng vần thơ mượt mà lay động lòng người.

               

 Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc thưởng thức chùm thơ Lục bát của Nguyễn Thị Thanh Xuân

 

 

 

 

 

TÌNH THƠ TẾT NGUYÊN TIÊU

 

Xuân về vui tết nguyên tiêu
Vần thơ lưu luyến gửi nhiều tâm tư
Tình xuân rải áng sương mù
Thấp thoáng tà áo dập dìu bóng ai
Em trốn đâu anh tìm hoài
Ngẩn ngơ mắt lá trai tài sánh duyên
Thắm đỏ hoa lá trạng nguyên
Vườn thơ đa sắc trong rằm nguyên tiêu
Chạm tay vào giấc mơ yêu

Mắt đằm trong mắt sắc chiều ngẩn ngơ
Nguyên tiêu trao tặng bài thơ
Bích đào sắc thắm chạm bờ môi hôn
Chia tay lòng dạ bồn chồn
Mắt xuân sóng sánh chạm hồn tương tư
Ra về trao bức tình thư
Vần thơ nối nhịp tâm tư bao điều
Dường như cháy khúc sông yêu
Nguyên tiêu bịn rịn nhớ nhiều ... tình xuân.

5/3/2015

 

MẶT TRỜI BÉ THƠ

 

Thăm trường con buổi chiều xuân
Rưng rưng ngấn lệ nỗi niềm cảm thông
Ánh mắt con toàn màu hồng
Rụt rè e thẹn trong vòng yêu thương
Nghị lực con quả phi thường
Chăm ngoan học giỏi bạn, trường mến yêu
Gặp con muốn nói bao điều
Mà sao nấc nghẹn thương nhiều con ơi!
Sinh ra đã thiệt thòi rồi
Cha nghèo mẹ yếu mắt thời tối tăm
Tình con đẹp ánh trăng rằm
Lời con hát buốt kim đâm tim này
Cảm thông bao cảnh thơ ngây
Dang tay ôm cả tháng ngày yêu thương
Nơi con sống là mái trường
Với bao bè bạn tình thương giữa đời
Nối vòng tay lớn bạn ơi
Chung lưng góp sức nâng đời bé thơ
Bay cao đôi cánh ước mơ
Như mắt lại sáng mặt trời niềm tin

  

HƯƠNG BƯỞI

 

Nhớ thương ngược nẻo tìm về
Rưng rưng hoa bưởi hồn quê thuở nào
Hương thầm dịu ngọt êm trao
Tiễn nhau đêm ấy... gói vào mộng mơ
Hành quân qua những bến bờ
Âm thầm hương nhụy em chờ ven đê
Trường sơn bom đạn bề bề
Linh thiêng hương bưởi anh về bình yên
Gió mưa giữ vẹn lời nguyền
Sắc son chung thủy tình duyên em chờ
Chợt lòng vừa tỉnh giấc mơ
Thẫn thờ hương bưởi... bao giờ hết say?
14/3/2015

  

DƯỜNG NHƯ

 

Tình cờ chỉ gặp mà say
Dường như ta đã bao ngày bên nhau
Câu thơ như bắc nhịp cầu
Nối tình hai đứa thẳm sâu tâm tình
Hồn thơ phách lạc phiêu linh
Người dưng sao để giật mình lắm khi
Câu thơ chưa biết nói gì
Mà sao ngơ ngẩn, đắm si chiều về
Hay là thơ có bùa mê
Lời ai như gió tỉ tê, hỡi người!
Vần thơ nghiêng ngả rối bời
Buồn vui cười khóc nửa đời mãi say...
29/1/2015

 

MÁ LÚM ĐỒNG TIỀN

 

Đẹp duyên cái lúm đồng tiền
Em cười tủm tỉm nét duyên xao lòng
Em ơi tặng anh một đồng
Để anh trả nụ hôn nồng đắm say
Anh nghèo trắng cả bàn tay
Vay em một chút tiền này cho không?

Anh về bán cả mùa đông
Nhen lên ngọn lửa má hồng tặng em
Đồng tiền em đến là duyên
Cho anh ngơ ngẩn ưu phiền ngày qua. 
27/10/2014

 

MÀU ÁO EM YÊU

 

Yêu nhau áo tím chẳng nhàu
Bạc phơ mái tóc đượm màu thủy chung
Thương nhau ta sánh vai cùng
Tím thương tím nhớ vẫn chung lối về
Bằng lăng tím rụng sân hè
Huế thương Huế nhớ đêm về mộng mơ
Yêu nhau ta gửi câu thơ
Thướt tha tà áo đôi bờ yêu thương
Tím sao tím mãi còn vương
Cho ta mãi nhớ mãi thương một người.
9/3/2015

 

ĐÓA HOA TẶNG MẸ

 

Lâu rồi ... Mẹ đã đi xa
Hôm nay ngày tám tháng ba nhớ về
Nhớ thủa ấy Mẹ mải mê
Lo cơm... lo áo...làm thuê kiếm tiền
Không bao giờ Mẹ than phiền
Bao sương... mấy nắng... cơ hàn đã qua
Đôi vai gánh nặng tề gia
Tóc sương điểm bạc... màu da đồi mồi...
Mẹ vẫn vui... vẫn cứ cười
Một lòng chung thủy không lời oán chi
Sớm khuya vất vả cũng vì
Thương chồng... con cái xá chi cơ hàn
Hoa tươi tươi mấy cũng tàn
Xuân thì biến mất... da nhăn hiện về...
Khó khăn vất vả bộn bề
Nào đâu Mẹ có nghĩ về ... tháng ba
Bởi vì cha cũng việc xa
Con thời còn nhỏ... tiếng à ơi ru
Bây giờ trời ngả chiều thu
Con nay đã lớn, lời ru mãi còn
Mỗi ngày con lớn khôn lên
Trong vòng tay Mẹ êm đềm thiết tha
Mẹ là tổ ấm, mái nhà
Mẹ là biển cả bao la đất trời
Nay thì Mẹ đã xa rồi
Ơn Mẹ biển rộng cho đời con vui
Hôm nay dâng nhánh hoa tươi
Cắm lên mộ Mẹ một ngày tháng ba
Bông hoa tình nghĩa đậm đà
Lòng con quặn thắt chiều tà chơi vơi
Nhớ Mẹ ngày tám lệ rơi
Con kính tặng Mẹ đôi lời thương yêu.
8/3/2015

 

HOA GIẤY

 

Hoa em sắc thắm đỏ trời
Cớ sao gọi giấy để đời đa đoan
Cánh hoa trong gió mỏng tang
Phong ba bão tố vẫn mang thắm mầu
Nhành hoa gió thổi về đâu?
Kiếp hoa mỏng mảnh bể dâu, hỡi người!
Hoa rơi giếng cạn, giếng khơi
Thân em hoa giấy vẫn ngời sắc xuân...
5/2/2015

 

XANH MỘT KHOẢNG TRỜI

 

Sóng xô xô mạn thuyền anh

Mênh mông biển rộng biếc xanh khoảng trời
Vi vu gió gửi mấy lời
Ra khơi anh có nhớ thời ngày xưa


Điệu hò, câu hát đò đưa 
Sóng xô biển bạc nhặt thưa mái chèo
Trập trùng ánh mắt dõi theo
Lời thương em nhắn gió reo nghìn trùng
Bao câu nhớ vạn lời mong
Gửi lời nhờ gió nỗi lòng nơi em.

 

YẾM ĐÀO

 Đêm trăng liễu níu yếm đào
 Rối bời em gỡ ngỡ nào tuột dây
 Anh cuội nhìn trộm ngất ngây
 Má em ửng đỏ loang đầy ánh trăng

TRÁCH

 

Trách chi hoa cải đơm ngồng
Cho lòng ai rối bòng bong tơ trời
Đa đoan thay một kiếp người
Tầm xuân nở muộn bời bời thương đau
Trách trời mưa trái mùa ngâu
Sương sa thẫm buốt vai nhau tháng ngày
Trách người hờ hững... đắm say
Để thương tìm nhớ chốn này hư vô.

 

Nguyễn Thị Thanh Xuân

 


 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: