XIN ĐỪNG MƯA NỮA!
Quỳnh Trâm
Quảng Bình xin hãy đừng mưa
Vũng Chùa phần mộ vẫn chưa xong mà!
Đường lên dốc núi cao xa
Mưa rơi, đất đẫm lệ nhòa lòng son…
Ngước nhìn đỉnh núi chon von
Trời mây vần vũ, cháu con nghẹn ngào
Con đường xẻ dọc núi cao
Thênh thang để đón Người vào cõi riêng!
Núi sông trời đất linh thiêng
Nén đau, tỏa nắng bình yên chốn này!
Trời đừng mưa nữa... có hay?
Triệu người con đã khóc thay đất trời!...
11/10/2013
Q.T
* QĐND Online – Sáng 11-10, tại khu vực hòn Vũng Chùa, xã Quảng Đông (Quảng Trạch, Quảng Bình) trời đổ mưa to, khiến các lực lượng làm nhiệm vụ thi công khu vực an táng thi hài Đại tướng Võ Nguyên Giáp gặp rất nhiều khó khăn.
_____________
Tác giả Quỳnh Trâm
(Thành phố Hải Dương)
Có nên xây dựng Tượng đài và Đền thờ Thánh Võ?
Tổ chức Lễ hội Võ Việt và Giải thưởng Võ Nguyên Giáp?