Thứ hai, 22/06/2026,


Tiễn Người về với đức tin (Nguyễn Minh Trọng) (11/10/2013) 

TIỄN NGƯỜI VỀ VỚI ĐỨC TIN

Nguyễn Minh Trọng

 
Biết vòng quay tạo hoá rồi
Mà sao tê tái khi Người ra đi
Trời cao rủ đại quân kỳ
Đại dương lặng sóng thầm thì khúc tang.
 
Cả dân tộc nối chung hàng
Triệu con tim nghẹn bàng hoàng xót thương
Người đi trọn vẹn con đường
Lẻ trăm viên mãn chẳng vương nổi chìm.
 
Tiễn Người về với đức tin
Và chúng con thêm dịp nhìn lại nhau.

N.M.T

 

_____________
Tác giả Nguyễn Minh Trọng
CLB Lục bát Hà Nội
ĐT: 0943147890

Có nên xây dựng Tượng đài và Đền thờ Thánh Võ?
Tổ chức Lễ hội Võ Việt và Giải thưởng Võ Nguyên Giáp?

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Văn Thanh - nguyenvanthanh1936@yahoo.com - 01699420634 - 298 Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương  (Ngày 12/10/2013 4:04:00)

Tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chiều thu Đại tướng đi xa
Đồng bào, đồng chí lệ nhòa tiếc thương

Chiến công hiển hách, phi thường
Thắng hai đế quốc con đường chông gai

Khiêm nhường vị Tướng thiên tài
Song toàn Văn-Võ: Trong, ngoài vinh danh

Ghi tâm chữ Nhẫn long lanh
Một đời cống hiến: Chiến tranh, hòa bình

Trăm linh ba tuổi: Trường chinh
Ngàn thu an nghỉ Quảng Bình quê hương

Trời xanh mây trắng vấn vương
Sao vàng cờ đỏ dẫn đường Người đi

Việt Nam dải đất thần kỳ
Anh Văn: Dân chúng khắc ghi đáy lòng!

  Huỳnh Tấn Chánh - huynhtanchanhbkit@gmail.com - 01644649475 - Đại học bách khoa Đà Nẵng  (Ngày 12/10/2013 0:46:58)

Nước con tươi đẹp như giờ
Chính nhờ công sức vô bờ của ông

Nước con còn những dòng sông
Đất con còn những cánh đồng bao la
Không ai chính bởi ông ta
Người - tâm, trí, dũng, mưu xa, tính tầm

"Đánh nhanh thay bởi mưa dầm
Đánh xa thay bởi đào hầm ẩn trong
Một phát bộc nổ lên không
Chiến công vang đội nức lòng toàn dân"

Dù giờ ông ở trên vân
Chúng con xin nguyện một lần cuối thưa
Tiễn đưa ông vào cõi vĩnh hằng
Cõi thu yên giấc ngủ - quốc dân xin cúi chào...hi.

  daoanhthuy - duckuu43@gmail.com - 01688683380 - 46/169 dongkhe, ngoquyen, haiphong  (Ngày 11/10/2013 20:06:38)

Sống cùng hai chữ ĐỨC TIN
Biết bao kiếp sống nổi chìm NGƯỜI ơi
Thương cho bao phận ở đời
Xuôi tay chưa tỏ khúc nhôi đoạn trường.

Cũng từng gối đất nằm sương
Cũng từng sống chết chiến trường NGƯỜI ơi
Mà giờ chỉ biết kêu giời
Thánh thần tít tận trùng khơi... xa vời.

ANH CẢ đi
Mãi rạng ngời
Có mong bao phận
Đỡ thiệt thòi.
hả ANH
ĐAT

  tran dai hung - hanyentu1950@gmail.com - 0918685178 - CLB VHNT SOC SON - HA NOI  (Ngày 11/10/2013 13:40:33)


(Tiếp vần)

"Biết vòng quay tạo hoá rồi
Mà sao tê tái khi Người ra đi
Trời cao rủ đại quân kỳ
Đại dương lặng sóng, núi thì khóc tang.

Cả dân tộc nối chung hàng
Triệu con tim nghẹn bàng hoàng xót thương
Người đi trọn vẹn con đường
Lẻ trăm viên mãn nặng vương nghĩa tình

Bác mong con cháu trung trinh
Gióng nòi Âu Lạc văn minh, kết đoàn
Vững bền bờ cỏi giang san
Ngàn năm mãi mãi xanh ngàn Trường Sơn

Khóc Người!Lệ trắng cành dơn
Nước non, non nước sắc son bên Người!
Hàn Yên Tử

Các bài khác: