CHÙM THƠ TỪ ĐỨC KHOÁT

ĂN MÀY CHỮ*
Tình người Đất Tổ cho nhau
Bốn phương xum họp tìm câu ân tình !
Khôn ngoan góp lại cho mình
Trắng đầu ,đỏ chữ sân Trình đáo lai !
Mẹ tôi !
Mẹ ơi ! năm tháng héo mòn
Tứ thân nón chảo như còn đâu đây
Liêu xiêu bóng mẹ hao gầy
Một đời mà chẳng đong đầy nét xuân
Giọt chiều
Chưa tắt nắng đã sương sa
Chi ơi ! gánh cả chiều tà trên vai
Bóng quê buốt lạnh đổ dài
Gót chân nẻ ! lúc xiên khoai - Sắc hồng (?)
Giọt nhớ
Quê nghèo hết nắng lại mưa
Mầu xanh xóm bạc xác xơ ngỡ ngàng
Đói lòng chỉ khát mùa sang
Lấy gì ăn cỗ với làng nữa nữa đây!
Giọt đau
Cho tôi nâng sợi tóc dài
Hết xanh sang bạc của ai trên đầu
Tay nâng bước chị mà đau
Giọt sương chiều lạnh, úa mầu khuôn trăng! .
T.Đ.K
____________________
Từ Đức Khoát
tuduckhoat@gmail.com
0993013786
Thạch Đồng - Thuanh Thủy- Phú Thọ
|
NHỚ VỀ... A;lại đươc gặp lão Khoát ở đây rôi, với 5 bài tứ tuyệt rất hay Kính chào thày giáo Từ Đức Khoát! Một đời mà chẳng đong đầy nét xuân Xin chân thành cảm ơn anh Lê Minh Dung BBT Lb.vn đã giới thiệu
|