Thứ bảy, 20/04/2024,


Thông báo về việc chuẩn bị Sơ kết lần thứ Nhất Cuộc thi sáng tác Thơ Lục Bát mang tên Tổ quốc và Đạo pháp (2012 – 2018) (12/07/2013) 

Như LBVN đã thông báo trong Thể lệ Cuộc thi sáng tác Thơ Lục Bát mang tên Tổ quốc và Đạo pháp (2012 – 2018): Cuộc thi sẽ kéo dài trong 6 năm và mỗi năm đều có sơ kết, trao thưởng vào dịp Ngày hội Lục Bát; với một bộ giải thưởng bằng Vàng và Bạc thật;

Để chuẩn bị cho Lễ Sơ kết và Trao thưởng lần thứ nhất của Cuộc thi nêu trên vào đúng dịp Ngày Hội Lục Bát lần thứ V (Mùng Sáu, tháng Tám năm Quý Tỵ – 2013); Ban Tổ chức trân trọng thông báo một số điểm cụ thể như sau:

 

1-   Về thời điểm nhận bài Sơ kết lần thứ Nhất:

Các bài thơ Lục Bát tham dự Cuộc thi sáng tác tác Thơ Lục Bát mang tên Tổ quốc và Đạo pháp (2012 – 2018) được đăng tải trên trang Lục Bát Việt Nam từ sau khi có thông báo của cuộc thi đến ngày 15/7/2013 sẽ được tham gia Sơ kết lần thứ Nhất và trao thưởng đúng dịp Ngày Hội Lục Bát Quý Tỵ - 2013.

Những bài thơ Lục Bát tham dự Cuộc thi sáng tác tác Thơ Lục Bát mang tên Tổ quốc và Đạo pháp (2012 – 2018) được đăng tải trên trang Lục Bát Việt Nam từ ngày 16/7/2013 đến ngày 15/7/2014 sẽ được tham gia Sơ kết vào dip Ngày Hội Lục Bát Giáp Ngọ - 2014;

2- Đọc Sơ khảo cuộc thi:

Ban Tổ chức mời các Nhà thơ: Đinh Thường, Chử Thu Hằng, Lê Minh Dung, Nguyễn Thanh Hải và Đỗ Trọng Khơi đọc Sơ khảo cuộc thi nêu trên; mỗi thành viên được quyền độc lập giới thiệu 06 tác giả xuất sắc nhất vào Chung khảo năm 2013; công việc Sơ khảo được hoàn thành trước ngày 30/7/2013; Danh sách các tác giả và tác phẩm lọt qua vòng Sơ khảo sẽ được công khai trên Lục Bát Việt Nam để bạn đọc bình chọn và đánh giá thêm.

Trưởng Ban Sơ khảo: Nhà thơ Đỗ Trọng Khơi.

3-   Chung khảo cuộc thi:

Trên cơ sở kết quả Sơ khảo cùng ý kiến bình chọn và đánh giá của Bạn đọc Lục Bát Việt Nam; Ban Tổ chức sẽ mời một số Nhà thơ là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam có uy tín trong thể loại Thơ Lục Bát và Đại diện của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm Chung khảo và xếp giải.

Công việc Chung khảo được hoàn thành trước ngày 15/8/2013;

4- Công bố kết quả và trao thưởng:

Kết quả các giải Lục Bát Trăng Vàng và Lục Bát Trăng Bạc lần thứ Nhất sẽ được công khai trước báo giới vào trước Ngày Hội Lục Bát Quý Tỵ - 2013 và trao thưởng trong Ngày hội này.

                                Lục Bát Việt Nam

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Dương Văn Trung  - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 13/07/2013 17:00:31)

Cảm ơn Lục Bát.com
Sân chơi hội tụ nước non một nhà
Phát Huy gìn giữ ông cha
Ngàn đời xứng đáng nay là (Quốc Thơ )
Hậu sinh con cháu Tôn thờ
Da vàng máu đỏ màu cờ tung bay
Trăm Hoa đua nở ngày ngày...
Hồn Thơ dân tộc cánh bay muôn trùng
( Tổ Quốc - Đạo Pháp) sân chung
Người người hội tụ ta cùng tham gia
Mỗi người như một loài Hoa
Toả Hương khoe sắc ông cha tỏ lòng
Xứng danh con cháu Tiên Rồng
Năm Châu bốn biển mênh mông đất trời
Việt Nam tổ Quốc muôn đời
Trong lòng có đạo làm người Nam Mô...
Hà Nội 13 - 07 -2013
Dương Trung

  Trương Thị Minh Sự  - xuongrong.tmsu@yahoo.com - 0906707069 - 151 đg.12 p.An Phú Đông Q12 tp HCM  (Ngày 12/07/2013 17:51:33)

Kính thưa ban biên tập chương trình cuộc thi:
Phải nói đây là việc vô cùng có ý nghĩa không những đối với người yêu thơ lục bát mà còn rất đặc biệt với người có tâm hướng Phật và các phật tử chúng con. Nam Mô A Di Đà Phật! Xin được chân thành cám ơn quý thầy trong ban BT.Con là phật tử mới dươc quy y cũng xin mạo muội kính dâng lòng mình qua bài thơ:
KÍNH PHẬT ƠN THẦY
Trong lòng sợ hãi khổ đau
Con tìm đến Phật nhiệm mầu cứu con
Ơn thầy đạo nghĩa vuông tròn
Con thành phật tử không mòn niềm tin
Hương hoa quả thực dâng lên
Kính xin Phật độ con bền đường tu
Là người trần tục dại ngu
Có đôi mắt mở mà mù đường đi
Ngập trong tham hận sân si
Kẻ xấu lừa đảo con thì xót xa
Nhiều khi nhìn thấy người ta
Con coi đó chính quỷ ma hiện hình
Luôn luôn dòm ngó râp rình
Khiến con Chẳng thể yên lành vui tươi
Có khi con thấy làm người
Sao mà khó thế kêu trời nhưng xa
Nạn nhân của thói đời tà
Lòng con chết điếng như là dao đâm
Phật, thầy ngọn đuốc soi tâm
Dạy con phân biệt khỏi lầm đường đi
Dứng lên rũ bỏ sân si
Thôi mang thù hận giữ chi bận lòng
Kiếp đời sắc sắc không không
Nguồn mê bể khổ ai mong đường về
Làm người phải biết từ bi
Niềm tin, trí tuệ khắc ghi tim hồng
GIáo lý phật pháp gắng công
Cõi tâm thanh thản phật trông hàng ngày
Cúi đầu con chắp hai tay
Ơn thây Phật độ đời này tâm an.
Nam Mô A Di Đà Phật! Xin đươc kính chào và chúc sức khỏe thành công.
Hoa Xương Rồng

Các bài khác: