Thứ ba, 23/06/2026,


Lạ (Lê Hoàng Hựu) (16/07/2013) 

LẠ


Lê Hoàng Hựu

Sóng xô
Lạ lẫm Dã tràng
Lạ lùng xe cát, oán than không lời

Men say
Lạ lẫm lệ rơi
Lạ lùng rơi lệ tìm nơi say mèm

Cô đơn
Lạ lẫm bóng đêm
Lạ lùng đơn lẻ kéo rèm che trăng

Mật môi!
Lạ lẫm giận hờn
Lạ lùng hờn dỗi cong vờn môi xa

Phiêu liêu
Đời lạ lẫm ta
Lạ lùng, ta cõng bôn ba giữa đời!


L.H.H


_____________________
Tác giả Lê Hoàng Hựu, ĐT: 0909.630.539
Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh
Email: caycovang@gmail.com

Thông báo về việc chuẩn bị Sơ kết lần thứ
Nhất Cuộc thi sáng tác Thơ Lục Bát mang tên
Tổ quốc và Đạo pháp (2012 – 2018)

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Hoàng Hựu - caycovang@mail.com - 0909630539 - TP.HCM  (Ngày 17/07/2013 15:55:54)

Vui với anh Duyên An nè!

Nghe đồn lạ - xứ Gò Công
Gồng co "tuyện kỹ bóng hồng" nơi đây.

Cùng Sông Quê

Tứ thơ kể cũng lạ lùng
Bởi rằng gã ấy khùng khùng đấy thôi
Sông quê lạ lẫm mưa rồi
Lạ lùng...ngơ ngẩn bồi hồi ngóng trông (đợi người trong mưa)

  Sông Quê - Songque@yahoo.com - 06503825309 - Tân Uyên. BD  (Ngày 16/07/2013 23:42:21)

Xin chào TG Lê Hoàng Hựu đã trở lại trang 6.8 với tứ thơ rất " lạ lùng"..vui vui mang chút dỗi hờn tuổi vào yêu.
SQ cùng chia sẻ đôi dòng nhé.!

LẠ LÙNG... NGẨN NGƠ..!

Nhớ chi lạ lẫm cong môi
Của thời con gái giận rồi lại thương

Lạ lùng má thắm môi hường
Mấy mươi năm cũ, qua đường.. lạ chưa?

Đâu thời đứng đợi dưới mưa.!
Đâu thời ngõ vắng buổi trưa ngóng chờ.!

Lạ lùng.!Quen ấy.hay mơ..?
Người đâu lạ lẫm ngẩn ngơ ...lạ lùng.???

Sông Quê

  Duyên An - ngoaio54@gmail.com - 0916713618 - Gò Công Tiền Giang  (Ngày 16/07/2013 16:46:38)

TÌM TA

Lạ con sóng biển bạc đầu
Lạ lùng ly rượu chênh chao nỗi niềm
Lạ trăng tròn khuyết canh đêm
Lạ đời dò dẫm ta tìm chính ta

DA

  Lê Hoàng Hựu - caycovang@mail.com - 0909630539 - TP.HCM  (Ngày 16/07/2013 15:16:41)

Chân thành cảm ơn BBT Lucbat.com đã đăng bài.
Ngày nay
Đời lạ lẫm thơ (!)
Lạ lùng còn đó bến bờ thơ neo!
Cảm ơn nhà thơ xinh đẹp Vũ Thiên Kiều lắm lắm.
Kiên Giang
…Không lạ (lẫm) Thiên Kiều
(Chỉ) Lạ lùng xinh đẹp (lại) “múa rìu” (Vũ) thơ hay!
Và sự chia sẽ của anh, chị gần xa cùng những vần thơ...độc đáo với LHH - gã “tay ngang” này thật sự rất xúc động, cảm ơn anh, chị nhiều nhiều.
Diễn đàn
Lạ lẫm không quen
Lạ lùng chia sẽ hương men say nồng!
Vài câu vui với anh, chị!
“Hoa Tím”
Lạ lẫm mùa thu
Lạ lùng “Hồng nở bốn mùa tơ Duyên”

Thủ Đô
Lạ lẫm Dương Trung (Nam Định)
Lạ lùng giữa phố tương phùng thi ca

Bến Tre
Lạ lẫm “Thu Vàng”
Lạ lùng thơ (Thi) thẩn ngút ngàn…dừa xanh

Hàng xóm
Lạ lẫm “Tự Văn”
Lạ lùng Văn Tự cười thầm…khen xinh!....

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 16/07/2013 11:37:24)

CHUYỆN LẠ

Ra đồng vừa nắng vừa mưa
Không mang thì thiếu...mang thừa vô công

Qua đò mà chẳng thấy sông
Về nhà mới biết bão giông mất đò...

Bỗng dưng trâu hóa thành bò
Gặp bà hàng xóm...ngẩn ngơ...Thầm cười?
Phạm Tự

  Nguyễn Minh Thi - thuvang545@yahoo.com - 01669138297 - Bến Tre  (Ngày 16/07/2013 10:48:01)

Bài thơ quả thật là hay
Như là cứ chuốc men say vào hồn
Khéo người thi sĩ chọn ngôn
Mật môi,men,sóng làm xôn xao lòng
Ghé xem nhận xét vài dòng
Lời không thể tả hết lòng ngợi ca

Thi thơ
lạ lẫm thăng hoa
Nối tình bè bạn gần xa với mình

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 16/07/2013 10:32:06)

LẠ Ư !!!
Dã tràng ơi! Dã tràng ơi...
Sóng xô thây kệ bao đời thành quen
Ngày dài chẳng quản thâu đêm...
Oán than hời giận nào quên lòng đầy
Chẳng màng trăng gió trời mây
Cõng từng hạt cát lấp đầy biển sâu
Lạ ư! ai hiểu nỗi sầu?
Lạ lùng ai biết do đâu cội nguồn?
(Mật môi! Lạ lẫm giận hờn)
Có ai thấu hiểu cô đơn chuỗi ngày...
Hà Nội 16 - 07 - 2013
Dương Trung
Thơ hay từ ( Lạ ) càng hay
Cảm ơn tác giả dãi bày vui chung
Mấy vần mạn phép nối cùng
Cọ vàng từ ( Lạ ) lạ lùng Thơ hay...

  Nguyễn Hồng Duyên - hoatimhd@yahoo.com.vn - 0918146865 - Cà Mau  (Ngày 16/07/2013 10:11:34)

MƯA ĐÁ


Ngẫu nhiên
Cái nắng xếp hàng
Đời không lạ lẫm
Dã Tràng quay lưng

Dỗi hờn
Cũng bởi người dưng
Cõng mưa là tại muốn dừng che mây

Chập chùng tắm gội men say
Ao trong không lội trách ai bây giờ?

Đem thơ đi giặt bầu trời
Vầng dương ló dạng tim rơi vào mùa

Bước đi bẻ gãy tình xưa
Bẻ cong nỗi nhớ đổ thừa tại ai???

Hồng Duyên

Các bài khác: