Thứ ba, 23/06/2026,


Đừng quên (Bùi Đức Ánh) (15/07/2013) 

ĐỪNG QUÊN 

Bùi Đức Ánh

 

Bao giờ em trở lại đây

Cầu Ô Thước bắc chờ ngày đón em

Sông ngân ru khúc êm đềm

Gửi trời sao cả nỗi niềm trong anh

 

Em đi về phía xa xanh

Biết còn nhớ ánh trăng thanh thưở nào

Một mai em có sang giàu

Đừng quên xóm cũ còn đau một người.

 B.Đ.A

_____________
Tác giả: Bùi Đức Ánh

CLB Lục Bát Sài Gòn

 

Thông báo về việc chuẩn bị Sơ kết lần thứ
Nhất Cuộc thi sáng tác Thơ Lục Bát mang tên
Tổ quốc và Đạo pháp (2012 – 2018)

  

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Hoàng Hựu - caycovang@mail.com - 0909630539 - TP.HCM  (Ngày 16/07/2013 15:03:43)

Có người xóm cũ nhớ thương
Em đi sao nỡ tơ vương vấn lòng!

  LÊ VĂN Ý - lovesupham@gmail.com - 01687125481 - Khánh Hà- Thường Tín - Hà Nội  (Ngày 16/07/2013 10:23:19)

LỠ LÀNG
Em đi qua ngõ nhà tôi,
Bâng khuâng tôi ngắm đôi môi em cười
Mắt em là cánh hoa rơi,
Để cho tôi ngắm chơi vơi mối tình.
Gió thổi cành lá rung rinh,
Như một khúc nhạc trao tình cho tôi.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi,
Mà sao em nỡ xa tôi mất rồi!
…………………………………………………………….

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 16/07/2013 7:45:26)

ANH ƠI...!!!
Anh ơi! Ánh mắt nụ cười
Tim em ngày tháng còn người cũ xưa
Thời gian sương gió nắng mưa
Vết thương ngày ấy em chưa thể lành
(Em đi về phía xa xanh)
Mang theo nỗi nhớ tình Anh ngày nào
Em giàu tình chẳng được bao
Vẫn về xóm cũ Anh nào có hay?
Hà Nội 16 - 07- 2013
Dương Trung
Cảm ơn tác giả đôi vần
Chúc người sức khoẻ thêm phần vui tươi
Dòng Thơ dào dạt đầy vơi
Như Hoa rực nở dâng đời tháng năm...

 

Các bài khác: