Thứ ba, 23/06/2026,


Tàn tro (Trương Nam Chi) (15/07/2013) 

 TÀN TRO  


Trương Nam Chi

Sao người khéo nhắc chuyện xưa
Tóc xanh nay chuyển màu mưa gió rồi
 Ghế xưa ta lại cùng ngồi
 Lẽ nào khơi gợi bồi hồi lòng nhau

Tàn tro nguội lạnh từ lâu
Đừng nhen nhóm nữa niềm đau thuở nào
Gặp cho bối rối tuôn trào
  Đã xa xôi lắm đường vào trái tim

Thời gian rạn vết chân chim
Trách hờn chi những nổi chìm thế nhân
Tình yêu xưa thoáng phù vân
Duyên xưa nhắc
Đến bao lần
Cho nguôi!

T.N.C

_______________
Trương Nam Chi
Hội viên Hội nhà văn TP. HCM

 

Thông báo về việc chuẩn bị Sơ kết lần thứ
Nhất Cuộc thi sáng tác Thơ Lục Bát mang tên
Tổ quốc và Đạo pháp (2012 – 2018)

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đoàn Đức Hiền - hiensonthuy@gmail.com - 0973761737 - Hà nội  (Ngày 29/08/2013 22:09:37)

Thời gian rạn vết chân chim
Tàn tro vẫn ủ con tim ấm hoài
Dù ai có muốn quên ai
Thời gian vẫn cứ vun đầy tàn tro.

Chúc bạn vui khoẻ, có nhiều bài thơ hay.

  Nguyễn Ngọc Hải - hainguyen630918@gmail.com - 0913255528 - ĐHKT Ha Nội  (Ngày 21/07/2013 10:58:12)

TÀN TRO ĐÃ NGUỘI

Phù vân một thoáng tình xưa
Ngồng xanh nay đã thành dưa héo rồi
Nhắc chi để dạ bồi hồi
Cỏ đã mọc ,chỗ ta ngồi ngày xưa
Sắc không trả nắng vào mưa
Ái tình bùa ngải đong đưa với đời
Tàn tro đã nguội người ơi
Xin vì duyên cũ ,đừng cời lửa lên...

  nguyễn văn thích - nguyenvanthich1950@gmail.com - 01655050968 - hành lạc như quỳnh văn lâm hưng yên  (Ngày 19/07/2013 18:47:43)

lòng này ấm lên

dẫu rằng đã giấu vào sâu
vết đau xưa có làm đau bây giờ?
một bên thực, một bên mơ
say mê ngày ấy, hững hờ hôm nay

lời xưa còn với gió mây
tàn tro lạnh, sưởi lòng này ấm lên

  Đặng Như Toại - nhutoai56@yahoo.com - 01645899508 - Mĩ Đình, Từ Liêm, Hà Nọi  (Ngày 18/07/2013 20:26:59)

Xin chào TNC! Tình yêu vẫn là thứ bùa mê níu kéo mọi tâm hồn thi sĩ chốn phàm trần cõi tục.Xin được chia sẻ cùng Tác Giả đôi vần lục bát:
Nhắc làm chi nữa chuyện xưa
Coi như duyên phận đẩy đưa qua rồi
Ghế xưa, nay có người ngồi
Người xưa, nay đã da mồi tóc sương
Tình xưa còn chút vấn vương
Xin ai giữ lại mà thương lấy mình!

  Đặng hữu lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 9313751378 - soos9a7Vanj mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 18/07/2013 9:55:06)



Chào Trương Nam Chi . Đọc thơ cảm tác mấy vần chia sẻ

Đúng là :

" Cái thuở ban đầu lưu luyến ây
Ngàn năm hồ dễ máy ai quên ! "

Tro kia đã nguội lạnh rồi
Mà lòng sao vẫn bồi hồi lắm thay !

Năm năm tháng tháng cạn ngày
Tuổi xuân kia vẫn hàng ngày.... xa ta

Cho dù kỷ niệm đã xa
Nhưng ký ức vẫn gọi ta nhớ về

Nhớ về một buổi chiều quê ...!

Chào - hẹn gặp lại

  Nguyễn Hồng Duyên - hoatimhd@yahoo.com.vn - 0918146865 - Cà Mau  (Ngày 16/07/2013 12:57:30)

NẾU NHƯ


Tàn tro không bới thì thôi
Chạm vào như khó tách đôi bến chiều

Thu về bước nhẹ điều hiu
Nhặt hương kỷ niệm trách diều bay xa

Gói lòng gửi trọn thơ ca
Gói tình giấu kín nếp nhà ấm êm

Nếu như nỗi nhớ lỡ tìm
Bưng vào kí ức lặng im một mình.

Hồng Duyên

  Thơ Tình - Bluestarhcm11@yahoo.com - 0906968899 - 294 Huỳnh Văn Bánh, Q, PN  (Ngày 16/07/2013 11:55:16)

Bài thơ hay lắm, xin góp vui cùng chị:

Ta Say

Ta say...
trời đất nghiêng quay
Chân đượm bước sao đất này chẳng yên
Ta say...
quên mọi ưu phiền
Gió mơn man thổi
Sao đêm đầy trời

Ta say rồi
Bạn lòng ơi!
Người quên... ta nhớ
một đời chẳng yên
Giữa đời gieo một chữ duyên
Chòng chành con sóng cho thuyền đứt neo...

Trăng vin cành liễu trăng treo
Gió vờn con nước mái chèo nhẹ đưa
Người về bên ấy vui chưa
Còn tôi tình chết lúc vừa mất nhau

  Dương Văn Trung  - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 16/07/2013 7:14:19)

Tình yêu một thủa xưa xa
Thời gian nỗi nhớ trong ta cồn cào
Mãi còn hình bóng hôm nao
Nay đây gặp lại dâng trào như xưa...

LỬA LÒNG...
Còn đây ánh mắt bờ môi
Bàn tay ấm nóng bồi hồi con Tim
(Thời gian rạn vết chân chim)
Tự dưng lành vết khi tìm lại nhau
Dẫu cho tóc có điểm màu
Lời xưa hình bóng lòng sâu ùa về
Lửa lòng rực cháy cõi mê
Ngỡ ngàng như mộng tràn trề Xuân non
Thân gầy hình bóng héo hon
Mưa Xuân nắng ấm xanh non lạ kỳ
Rối lòng lạnh nguội Trương Chi!
Người xưa gặp lại lửa gì trong ta?
Hà Nội 16 - 07 - 2013
Dương Trung
Mấy lời mạo muội nối vần
Tình yêu cuộc sống mùa Xuân tháng ngày
Thời gian nhân thế đổi thay
Tình yêu một thủa cầm tay lửa lòng...

 Cảm ơn tác giả Trương Chi
Thơ hay tình vẫn Xuân thì ngày xưa
Chúc người sức khoẻ dư thừa
Niềm vui gấp bội như vừa chớm yêu...

  VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuonh@gmail.com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương -T-B  (Ngày 15/07/2013 22:57:27)

Bài thơ hay; lời thơ nhẹ nhàng nhưng đầy chua chát cho một thời lỡ dở
 và cũng là một lời khẳng định; nhắc nhở cho những lời ong bướm phù hoa

 Để cho chuyện cũ trôi qua
Cái gì xưa đã xưa rồi đã lâu
Chẳng còn gì để cho nhau
Lửa lòng đã nguội với mầu chiều hôm
Khơi chi nữa kỷ niệm buồn
Cô đơn quyện vơi sầu tuôn một thời
Phù sinh đành phân nổi trôi
Trái tim khép lại với lời gió trăng

V.V.Thịnh

  Trần Tất Trừ - trantattru@yahoo.com - 0946955347 - Quảng Lưu Quảng Xương  (Ngày 15/07/2013 16:32:47)

Thơ Lục bát cuả em dịu dàng như em vây

Gửi tặng em đôi câu

Duyên xưa nhắc đến càng đau
Tinh yêu xưa đã qua cầu gió bay
lối xưa dẫn tối vào ngày
Thì em từng đã đắm say một thời
Ghế xưa thay trẻ khác ngồi
Em ơi gắng bớt bồi hồi ngày xa
Nghĩ tình ta lại thương ta
Cái duyên cái phận
Thôi mà...
Nghe Em!

  Từ Đức Khoát  - tuduckhoat@gmail.com - 0993013786 - Khu 8 Thạch Đồng -Thanh Thủy-Phú Thọ   (Ngày 15/07/2013 16:12:51)

Tình yêu xưa thoáng phù vân
Duyên xưa nhắc
Đến bao lần
Cho nguôi!

T.N.C
 Tình yêu, tình đời... Khó quên 
 Sao lại TÀN TRO vậy ?
 

  Nguyễn VĂn Lượng - nguyenluong10681@yahoo.com.vn - 0975164492 - Gia Viễn- Ninh Bình  (Ngày 15/07/2013 15:26:52)

Cháu chúc mừng cô với thi phẩm "Tàn tro đã nguội" rất hay cô a! Cô hãy viết tiếp và viết khỏe cô nhe! Cháu rất vui khi được đọc những thi phẩm hay của cô. nhẹ nhàng, sâu lắng.......!

Các bài khác: