TIỄN ANH

Trúc Linh Lan
(Viết tặng cố sọan giả Nhâm Kinh)
Tiễn anh thanh thản lên đường
Con tằm đã dứt tơ vương với đời
Ta bà tám cõi rong chơi
Vẫn sao thương lắm một đời tài hoa
Trần gian chốn tạm thôi mà
Người đi với nụ cười xa xôi buồn
Chập chùng hong nắng hòang hôn
Tiếng cười sáng khóai vẫn còn đâu đây
Cung thương đã đứt một dây
Một dây níu lấy bàn tay ngậm ngùi
Một câu thơ, một đời người
Một giọng ngâm để tặng đời trăm năm
Cỏ xanh biếc chỗ anh nằm
Gió ru giấc ngủ thăng trầm đã xa
Những mùa giông bão đã qua
Còn chăng một khúc dân ca côi nguồn
Sáu câu dìu dặt tuyết sương
Tiển anh kịp bước lên đường ngày mai
Chén rượu này… nước mắt cay *
Anh như một cánh vạc bay cuối trời
11.7.2013
TTL
---------------------
Tác giả Trúc Linh Lan
Hội nhà văn TP cần Thơ
ĐT: 0962770795
Email: truclinhlan@gmail.com