Thứ tư, 24/06/2026,


Mây và núi (Nguyễn Hồng Ba) (13/07/2013) 

MÂY VÀ NÚI

Nguyễn Hồng Ba

 
Anh là mây, lững lờ bay
Em là núi, đứng mãi đây đợi chờ
Mây anh che nắng sớm trưa
Núi em kết nối nên bờ yêu thương.
 
Mây anh quên hết cung đường
Choàng lên vai núi vấn vương tơ lòng.
Núi không mây, ngẩn ngơ trông
Mây không núi cũng xối dòng sầu riêng.

Những hôm rét mướt triền miên
Núi mây quyện lại cho thêm ấm nồng.
Ví dù trời nổi cơn dông
Mây ôm lấy núi, núi gồng đỡ mây.

Núi mây sao khéo dường này
Núi xanh, mây trắng, tỏa bay tơ vàng.
Trời mênh mang, đất mênh mang
Ngàn năm, mây núi rỡ ràng ngàn năm.

N.H.B
 

_________
Tác giả Nguyễn Hồng Ba (Từ Liêm, Hà Nội)

ĐT: 01652042393
Email: hongba44@gmail.com
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Duy Phiên - Phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 15/07/2013 8:04:53)

... Trời mênh mang, đất mênh mang
Ngàn năm mây núi rỡ ràng ngàn năm...
Chúc mừng TG Nguyễn Hồng Ba với bài thơ hay về Mây và Núi - về tình cảm yêu thương gắn bó giữa anh và em, giữa nam và nữ trong cuộc sống. Xin nối đôi dòng cùng TG
Mây ôm núi, núi bồng mây
Diệu huyền theo những vòng quay đất trời
Mây bay khắp chốn cùng nơi
Lại về với núi trọn đời yêu thương.
Chào trân trọng! Đặng Duy Phiên

  Sông Quê - Songque@yahoo.com - 06503825309 - Tân Uyên. BD  (Ngày 14/07/2013 21:41:44)

Mây- núi, núi- mây luôn bên nhau:
"- Núi không mây ngẩn ngơ trông
Mây không núi cũng xối lòng sầu riêng."
Xin cảm ơn TG Nguyễn Hồng Ba đã dùng hình tượng rất hay cho những mối tình chung thuỷ lứa đôi.
SQ cùng chia sẻ với TG đôi dòng nhé.!

CÒN MÃI BÊN NHAU

Núi ấp ôm mây, mây ấp núi
Mây vờn đỉnh núi, núi nâng mây

Vòng tay níu chặt vòng tay
Xoá tan đi những tháng ngày đợi mong

Gió miên man, núi mãi trông
Mây bay về phủ, ấm lòng núi xanh../.

Sông Quê

Các bài khác: