Thứ tư, 24/06/2026,


Bến thơ còn chờ (Hoa tím) (13/07/2013) 

 BẾN THƠ CÒN CHỜ

Hoa Tím
 
Dẫu rằng chia đũa chia mâm
Nhưng mà câu chữ vẫn nằm bên nhau
 
À ơi chớ trách lòng đau
Câu thơ sáu tám ngọt ngào còn đây
 
Lỡ tay làm đứt sợi dây
Thuyền trôi xa bến phương này vẫn mong
 
Nếu mai em có kén chồng
Xin ai bưng tráp trầu nồng về thăm
 
HT
------------------
Nguyễn Hồng Duyên (Cà Mau)
Email: hoatimhd@yahoo.com.vn
Điện thoại: 0918147865
 

Thông báo về việc chuẩn bị Sơ kết lần thứ
Nhất Cuộc thi sáng tác Thơ Lục Bát mang tên
Tổ quốc và Đạo pháp (2012 – 2018)

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nghiêm Đoàn  - doannghiem@yahoo.com.vn - 0997543120 - Hồ Chí Minh   (Ngày 09/06/2015 21:46:06)

Nếu mai em có kén chồng
Anh xin bưng tráp trầu nồng về thăm
Dẫu tình chẳng vẹn trăm năm
Cũng là nghĩa cũ về thăm một lần
Chúc em Hạnh Phúc muôn phần
Nỗi sầu xin để cố nhân gánh dùm

  Duyên An - ngoaio54@gmail.com - 0916713618 - Gò Công Tiền Giang  (Ngày 14/07/2013 16:25:51)

VẪN CHỜ

“Ví dầu tình bậu muốn thôi
Tình tôi muốn nữa bậu thôi sao đành”

Trầu vàng têm miếng cau xanh
Quệt vôi nồng thắm để dành em tôi
Một mai lỡ bến sông đời
Còn đây bưng tráp mồ côi vẫn chờ

DA

  Lê Hoàng Hựu - caycovang@mail.com - 0909630539 - TP.HCM  (Ngày 14/07/2013 12:51:15)

Nếu mai em có kén chồng
Anh về...kén vợ hẹn cùng...mần sui

Góp "dzui dzới" miệt U Minh nhé!

  Phong Tâm ( nguyễn Vân Long ) - phongtam9@gmail.com - 0917790050 - Bến Tre  (Ngày 13/07/2013 19:46:53)

Xin nối hai câu giữa bài Bến thơ còn chờ của Hoa Tím cho vui nhe.

À ơi chớ trách lòng đau
Câu thơ sáu tám ngọt ngào còn đây ( H T )
Anh cầm câu sáu trên tay
Để em câu tám loay hoay vần ừ ! ( P T )

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương-Thanh Hoá  (Ngày 13/07/2013 15:01:55)

Biết"bến thơ còn chờ"dù cho"thuyền trôi xa bến"và vẫn hy vọng có"tráp trầu nồng".Thế nhưng ai đó vẫn còn e ngại.
E ngại
Ngỡ ngàng, đây thực hay mơ
Đúng không?nơi ấy bến thơ còn chờ
Sợ đau đâu dám hửng hờ
"Thuyền xuôi xa bến"làm ngơ chẳng đành
Ngại vì dây đứt mong manh
Tráp trầu đã có nưng đành để đây.

Các bài khác: