AI VỀ QUÊ VỚI TÔI KHÔNG?
.jpg)
Mai Văn Lạng
Ai về quê với tôi không
Thả trâu, chăn vịt, lội đồng ngắm Thu
Sông dài nên nỗi tương tư
Nếp thơm, cốm dẻo, trăng vừa mười ba.
Mình tôi lạc giữa quê nhà
Mênh mông trăng… nữa lại là mông mênh
Kèo đã lệch, mộng lại vênh
Tôi với tôi giữa bồng bềnh khói sương
Bóng ai khuất lấp cuối đường
Gặp nhau một thoáng, nhớ thương một đời
Thôi.Về quê. Về quê thôi
Hồn ta theo áng mây trôi phía làng.
M.V.L
______________
Soạn giả: Mai Văn Lạng
Email: maivanlang@yahoo.com.vn
|
Xin được chía sẻ cảm xúc cùng bài thơ của Tác giả; Tôi là một người yêu thich thơ từ nhỏ , nhất là thơ lục bát .Sống giữa thủ đô Hà Nội cũng đã lâu, nhiều lúc thấy bất chợt nhớ quê nhà, cũng có những lúc có chung cảm xúc với tác giả .Đọc bài thơ của tác giả làm tôi lại nhớ đến quê hương . Xin phép đươc vịnh bài thơ của anh. |