MỘT ĐỜI TÌM EM
.jpg)
Nhất Chi
Tôi về thăm lại bến xưa
Nghe trời trở gió, nghe mưa trong lòng
Gặp em từ thuở xuân hồng
Cũng trên bến ấy, đò đông em chờ
Thoạt nhìn nhau, những ngẩn ngơ
Nửa như đã gặp, nửa ngờ chưa quen
Em ơi! Có phải đôi phen
Từ bao kiếp trước nên duyên vợ chồng
Đò ngang tách bến xuôi dòng
Hẹn nhau gặp lại bến sông giờ này
Nhưng sao ngày lại qua ngày
Đợi em đợi mãi, sáo bay mất rồi
Nhớ hoài ánh mắt, làn môi
Trong mơ tôi cứ một đời tìm em.
N.C
___________
Tác giả: Nhất Chi
chinhat9825@yahoo.com.vn
|
Chào Nhất Chi! Đọc thơ bạn tôi có nỗi đồng cảm kỳ lạ.Có lẽ Duyên thơ hội ngộ sao đây.Xin phép được chia xẻ cùng Nhất Chi và bạn đọc bài thơ: TƯỞNG XƯA Người có tình nghĩa như Nhất Chi ĐÂU TIẾNG ĐÒ ĐƯA.? |