Thứ năm, 25/06/2026,


Nỗi nhớ ngày mưa (Diệp Vy) (28/06/2013) 

NỖI NHỚ NGÀY MƯA


Diệp Vy

Mưa giăng phố núi sụt sùi
Ta hong giấc mộng tìm mùi hương em

Ngỡ như tiếng bước bên thềm
Ngỡ như hơi ấm môi mềm em trao

Vòng tay với những khát khao
Em đem nỗi nhớ đan vào trong anh

Men nồng kỷ niệm còn xanh
Vóc hình em đã mong manh phương nào…?

Tim anh như ngọn sóng trào
Xô tràn bờ cát – tuôn trào miền yêu...

D.V


_______________
Tác giả Diệp Vy, ĐT: 0978291117
Số 22 Bạch Đằng, Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng.


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  diep Vy - minhkhiem.l@gmail.com - 0978291117 - lam dong  (Ngày 04/07/2013 9:07:12)

Diệp Vy chân thành cám ơn các anh Vinh Đào ,Hữu Lượng ,Minh Vương ,Phan Hoà và bạn Linh Thy đã cùng chia sẻ những nỗi niềm tình cảm qua bài thơ Nỗi Nhớ NGày Mưa ,Mong rằng sẽ tiếp tục nhận được thêm nhiều sẻ chia đồng cảm nữa nhé .Chúc các anh và Linh Thy ngày càng có thêm nhiều vần thơ tuyệt vời

  vinhdao - vinhhoangthp@gmail.com - 0934316679 - thp  (Ngày 01/07/2013 13:05:59)

Ngày mưa tình thật ngọt ngào...Đào Vinh xin có mấy câu góp buồn..

Khóc làm chi hỡi ông trời...?
Đầy thêm nước mắt em chơi vơi tình
Cơn mưa ray rứt một mình
Men nồng kỉ niệm nhớ hình bóng ai?
Mỏng manh ướt lạnh bờ vai
Con tim ứa giọt sương mai màu hồng..!
Hạ tháng 7

  Nguyễn Minh Vương - minhquynhvuong@gmail.com - 0983900080 - Sn 2/3 Ngõ 133 - Lê Quý Đôn - Tiền Phong - Thái Bình  (Ngày 29/06/2013 1:58:28)

Cô đơn đi giữa buổi chiều
Nghe duyên thiên hạ, nghe tình người ta
Cái nắng là cái nắng xa
Để mưa giăng kín lối ta hẹn hò

Dòng sông, bến nước con đò
Còn không những buổi thẫn thờ bên nhau ./.

  Phạm phan hòa - phamphanhoa@gmail.com - 01208084677 - Điện bàn- Quảng nam  (Ngày 29/06/2013 1:09:19)

..Em hãy thả nỗi nhớ nào tan vào mưa! Che tình em rong chơi.. Về nơi thảo nguyên cho đến tận đại ngàn?.
Phố núi xanh lời cỏ hoa.. dốc cao sương mù! Ngày mưa em đã lần khuất vào mong manh mờ tan, ẩn vào màu xanh núi rừng. Sừng sững tình em giữa đêm cao nguyên trăng sương.. mộng đan vào lá! dệt xanh lời người tỏa lan...
Mùi huơng em thơm lừng từng trang kỉ niệm??!
Lần giở..ngỡ bước chân ai về.. trong lời ru đêm! Từng gịot mưa.. như ấm những giọt môi mềm Em nhả trao? Vòng tay em khát khao đợi chờ, đan vào đêm mưa.. dệt thành nỗi nhớ! Lời kỉ niệm xanh rêu- bóng em mờ khuất vào trong kẻ lá.
Lời yêu vỡ mau như bong bóng...
Tim ta tan tành!
Máu loang vào vũ trụ. Gío đưa lời yêu đi muôn nơi..

Sóng lặng thầm!!
Một đời mãi ru..
Bờ cát!.
Trôi tình... Em nhớ ngày mưa!?.

.. Tim anh như ngọn sóng trào
Xô tràn bờ cát- tuôn trào miền yêu... Diệp Vy.
PPH. Điện bàn- Quảng nam.

  Đặng hữu Lương  - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - soos9a7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải phòng   (Ngày 28/06/2013 10:24:53)


Chào Diệp Vy . Bài thơ này buồn lắm . Cảm tác vài dòng đồng cảm :
Mưa ngoài trời , mưa trong lòng
" Tình tôi sao cứ long đong thể này ! "

MƯA LẠI MƯA !

Trời sao cứ dai dẳng mưa
Dập vùi cùng nỗi niềm xưa hỡi trời !
Vái trời hãy tạnh đi thôi
Trời còn mưa nữa ...lòng tôi nát nhàu !

Chào - hẹn gặp lại

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 28/06/2013 10:06:44)

LT rất vui khi gặp lại Diệp Vy.
NỖI NHỚ NGÀY XƯA nghe hương buồn man mác...!Phố núi mù sương đâu rồi bóng dáng xưa.? Đâu môi mềm , đâu vòng tay ấm...kỷ niệm giờ nhoà nhạt phải không anh.?!
LT xin chia sẻ cùng Diệp Vy và rất mong đón đọc tiếp tác phẩm mới của bạn vào ngày gần nhất.
Chúc DV luôn vui trẻ mãi nhé.!
Thân mến.!

MƯA CHIỀU & NỖI NHỚ

Mây chiều đã nhớ thiết tha
Mưa rơi mi ướt lại hoà theo mưa
Tàn canh giăng mắc sao thưa
Hương quen ngày ấy như vừa quanh đây

Giậc mình anh vén màn mây
Mơ vòng tay ấm em đây mãi còn..
Mưa trôi rồi dấu chân son
Anh hôn bờ cát.. vết tròn.. tim yêu..!

Linh Thy. BT

Các bài khác: