VẪN NHƯ LÀ MÌNH
.jpg)
Lưu Thế Quyền
Nắng như chẳng thể nắng hơn
Gọi mây kéo đến để buồn cho mưa
Những giọt tý tách ngày xưa
Rơi rơi như thể lưa thưa bóng mình
Đường đi như một cuộc tình
Trớ trêu, mỏng mảnh rùng rình bay ngang
Rồi bao nhiêu chuyện sẽ sàng
Làm sao qua được một chàng tương tư…
Thôi về ta với thực hư
Để trong biêng biếc vẫn như là mình!
Ngày 29/09/2005
L.T.Q
__________
Tác giả Lưu Thế Quyền
Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Vĩnh Phúc
ĐT: 0979088504
Email: luuthequyen@yahoo.com.vn
ĐC: Thanh Lãng, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.
|
Cảm ơn bạn Nguyễn Văn Lượng. Chúc bạn nhiều thành công và vui vẻ. Chuc mừng Lưu Thế Quyền nhé! mong bạn hồn thơ luôn thăng hoa và luôn có những thi phẩm hay cho bạn đọc thưởng thức, lâu rồi mình không có cảm hứng để viết nữa, mình rất vui khi vào lục bát.com vẫn luôn đọc thơ của các thi huynh, thi hữu thân quen! chúc mừng bạn! Ghé vườn lục bát thăm em |