Thứ năm, 25/06/2026,


Cơn mưa mùa hạ (Nguyễn Văn Hưởng) (31/05/2013) 

CƠN MƯA MÙA HẠ

Nguyễn Văn Hưởng

 
 
Cơn mưa đổ sập chiều hè
Tiếng mưa át cả tiếng ve ngân dài

Em tôi đi chợ thôn Đoài
Hỏi đường phía ấy có ngoài cơn mưa?

Mong trời mây lặng, gió thưa
Hãy nghiêng đổ hết mưa về phương tôi

Mưa ơi, bên ấy đừng rơi
Cho xong phiên chợ để tôi được nhờ.

N.V.H
 
____________
Tác giả Nguyễn Văn Hưởng
CLB Lục Bát Hải Phòng
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  trịnh viết toại - tvtoai@gmail.com - 0983325625 - 19/70/11 đông khê, ngô quyền, hải phòng  (Ngày 31/05/2013 11:29:00)

nt nguyễn văn hưởng tưởng tượng tài tình thật...cũng nhiều tg viết về mưa nhưng khác biệt là "Mong trời mây lặng, gió thưa/
Hãy nghiêng đổ hết mưa về phương tôi"...đó là sự chia sẻ vừa là sự hy sinh rất cần trong cuôc sống...chúc anh khỏe, có nhiều thơ hay! toại


 

Các bài khác: