Thứ năm, 25/06/2026,


Tiếc thầm (Phạm Văn Tự) (29/05/2013) 
TIẾC THẦM
 
Phạm Văn Tự
 
Tiếc thầm… thả nhớ vào thơ
Cái thời chân đất mộng mơ sớm chiều
Đuổi chim bắt bướm, thả diều
Chắt chuyền cầu bóng... bao điều mê say
 
Dại khôn theo tháng theo ngày
Áo vương giọt tím tràn đầy yêu thương
Hoa đời thắm sắc rộ hương
Nhặt gom kỷ niệm lớp trường, thầy cô
 
Ở đi trao gửi hẹn hò
Phượng hồng đỏ thắm ước mơ cuộc đời
Dòng sông cứ lặng thầm trôi
Mùa trong mùa đục... qua rồi… ngẩn ngơ
 
Khát hoài hình bóng tuổi thơ
Hè xa vời vợi... vu vơ tiếc thầm!
 
P.V.T

_____________
Tác giả Phạm Văn Tự (Hà Giang)
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  trinh phu da - datnuoct@yahoo.com.vn - 01698231580 - truong THCS thanh an TT TH  (Ngày 31/05/2013 17:09:55)

Cảm ơn Phạm Tự cho đọc bài thơ hay.chúc anh vui khỏe
"Dại khôn theo tháng theo ngày
........
Khát hoài hình bóng tuổi thơ
Hè xa vời vợi... vu vơ tiếc thầm!"

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương-Thanh Hóa  (Ngày 29/05/2013 18:44:43)

Bao kỷ niệm thân thương,quý mến,trong sáng và đẹp đẽ dưới mái trường xưa khó phai mờ trong ký ức đã làm Phạm Văn Tự "tiếc thầm".Đồng cảm với tác giả,tôi củng vậy,tôi lại "nhớ thầm".

Nhớ thầm

Quẩn quanh lại đã nắng hè
Phượng hồng dục đỏ tiếng ve ngát trời
Chạnh lòng nỗi nhớ đầy vơi
Mái trường,lớp,bạn...một thời đã qua
Còn gì ở lại trong ta
Đâu là nghĩa bạn đâu là tình thương
Chim trời sải cánh trăm phương
Ước chi họp mặt mái trường tuổi thơ
Tuổi hồng,tuổi của mộng mơ
Trong ta cứ mải vu vơ nhớ thầm.

  Nguyễn Thanh Tuyên - Bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 29/05/2013 18:21:41)

Nuốt tiếc một thuở thần tiên, một thời mực tím, chặng mở đầu đời trong trẻo vô tư như cánh áo trắng bay bay... Bao hình ảnh tái hiện trong ta qua cây bút miền xa - một nhà Kĩ sư tâm hồn đích thực .
Hoa phượng đang cháy lên rừng rực, thúc giục hạ về . Dòng sông thời gian trong đục vẫn thản nhiên trôi. Khơi gợi " Tiếc thầm " cho anh , cho tôi, cho cả muôn người...kể cả miền xuôi, kể cả nơi đá dựng.
Xin chúc mừng Tác giả.

NTT-HP

Các bài khác: