NỖI NIỀM
.jpg)
Nguyễn Thanh
Chiều về trên bến Châu Giang
Buồn chi buồn hỡi mênh mang là buồn
Mưa giăng chợt thấy cô đơn
Tình tôi như chạm nỗi buồn già nua ?
Còn đâu trai trẻ như xưa
Suốt đêm cuốc bộ để trưa Hải Phòng
Còn đâu cái thuở phải lòng
Mấy trăm cây số để mong thấy nàng
Cứ đi đi khắp nhân gian
Rắp tâm tìm được nửa đang cần tìm
Nếu không giữ lửa trong tim
Con đò tôi đã đắm chìm từ lâu
Ai sinh ra cũng như nhau
Cũng bầu sữa mẹ cũng câu ru hời
Công danh đếm được mấy người
Càng duyên càng nợ giữa đời phù hoa
Nắng trưa rồi cũng chiều tà
Không mong thì cũng tuổi già chiều nay
Dẫu khát vọng dẫu đắm say
Cánh chim đã mỏi mà cay đắng lòng
Mưa chiều nặng hạt mặt sông
Con đò xuôi mãi như không thấy bờ
Cứ miên man cứ thẫn thờ
Kìa trông đôi lứa trong mưa vẫn cười ?...
N.T
Quảng Châu, chiều 25/5/13
________
Tác giả Nguyễn Thanh
ĐT: 0983903828
Email: nguyenthanhviettranimex@gmail.com
Địa chỉ: 278 Võ Thị Sáu Quận 3 - TP Hồ Chí Minh
|
NỖI NIỀM TIẾP NỐI |