Thứ năm, 25/06/2026,


Gót thơ (Nguyên Thảo) (06/05/2013) 

GÓT THƠ


Nguyên Thảo

Nhặt tình vá lại câu thơ
Đã dần phai dấu hoen mờ nét hoa.
Tuổi xuân trong, mắt ngọc ngà
Vội chi em hát lời ca rêu buồn.

Bây chừ đời phủ lệ tuôn
Yêu phai sắc áo, mây cuồng gió phong
Vì đâu xót đắng trong lòng?
Vì đâu sương tuyết, tình không? Hững hờ...

Vườn trăng vấp phải hồn thơ
Hài tiên trót ướm gót giờ đa đoan.

N.T

______________
Tác giả Nguyên Thảo
CLB sáng tác cung VHLĐ

Kính mời các tác giả đăng ký tham gia
xuất bản sách “Lộc Phát Quý Tỵ - 2013”

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyên Thảo - huongcomay94@gmail.com - 0987285729 - ĐH KHXH@NV TP HCM  (Ngày 06/05/2013 18:05:35)

Nguyên Thảo quý chào thi hữu gần xa!
N.Thảo cảm ơn sự chia sẻ của anh chị. Thơ là vậy. Chỉ vừa dạo bước qua thềm đã trót nặng lòng người. N.Thảo vừa sống với thơ, vừa đối diện với "nàng" ấy. Khi cuống quýt hối hả, khi mặc nhiên cho cảm xúc trôi xuôi. Cách N.Thảo viết " Gót Thơ" cũng vừa hối hả vừa mặc nhiên như thế. Phía sau bài thơ là một khoảng rộng mà khó ai biết được.
Ai cũng yêu thơ. Nhưng mỗi tâm hôn khác thì tình yêu ấy đi vào trong câu thơ cũng khác.
Hoen mờ mới chỉ là mơ
Giật mình thao thức giữa bờ yêu thương
Đời thơ bao nỗi đoạn trường
Của người con gái trót vương gót hài?
Mặc nhiên kí ức phôi thai
Lở bồi xưa ấy có phai duyên tình?
Hay là chỉ mãi lặng thinh
Hồn thơ ta giữ riêng mình, đầy vơi...

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương-Thanh Hóa  (Ngày 06/05/2013 14:52:41)

Thật tội nghiệp cho những câu thơ phải đem vá lại.Giận ai và biết trách ai đây.Chỉ thương tiếc ngậm ngùi đồng cảm cùng Nguyên Thảo.

Thương tiếc

Ngẩm mà thương tiếc câu thơ
Trách ai đã để hoen mờ nét hoa
Đành rằng vội sợ xuân qua
Sợ lòng xót đắng,sợ hờ hửng duyên
Chắc vì trót ướm hài tiên
Gót son đã lạc vào miền vu vơ
Đã rồi hay mới trong mơ
Nhặt tình vá lại câu thơ-có lành?.

  Lê Hoàng Hựu - caycovang@mail.com - 0909630539 - TP.HCM  (Ngày 06/05/2013 13:36:18)

Vui với tác giả một tí nhé!

Nhặt tình vá lại câu thơ
Bao nhiêu tình nhỉ đủ tờ đủ trang?
Ước chi ta mãi lang thang
Góp tình từng chiếc lá vàng mùa thu...

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 06/05/2013 12:57:35)

Chào Tg Nguyên Thảo!

" Nhặt tình vá lại câu thơ
Đã dần phai dấu hoen mờ nét hoa"

Tôi thì:

Dòng đời trôi giữa đôi bờ
Bờ tình càng lở, bờ thơ càng bồi!

Các bài khác: