Thứ sáu, 26/04/2024,


Mời bạn đọc thưởng thức chùm ảnh hoa anh đào nở tại Nhật Bản (09/04/2013) 

 (Lucbat.vn) – Website Lucbat.vn rất vui khi được  thông tin có hai CTV của trang đã có chuyến du lịch đến miền đất hoa anh đào là nhà thơ Hương Sinh (Hội viên Hội VHNT tỉnh Hưng Yên, đại diện Website Lucbat.vn tại Hưng Yên) và nhà thơ Thanh Tùng (Thành viên CLB Lục Bát Sài Gòn), Hai nhà thơ đã gởi về cho BBT chùm ảnh rất đẹp được chụp tại đất nước Nhật Bản xinh đẹp nhân dịp mùa hoa anh đào nở vào cuối tháng Ba đầu tháng Tư, mời bạn đọc cùng thưởng thức phong cảnh tuyệt đẹp của đất nước Nhật Bản nhân ngày hội hoa anh đào :

Vợ chồng nhà thơ Hương Sinh

 

 

  Nhà thơ Thanh Tùng

 

Lung linh những cánh hoa anh đào nở rộ

Sau đây, Lucbat.vn xin giới thiệu hai bài thơ của nhóm tác giả Thanh Tùng, Hoàng Linh, Xuân Phong và Hương Sinh

TÂM – CẢNH MÙA HOA ANH ĐÀO

Em đi về phía mặt trời
Hoa anh đào nở đón mời khách xa
Anh đi về phía chiều tà
Thương em không dám nói ra lòng mình

Sakura khoe sắc lung linh
Bóng em lẫn khuất hương trinh đợi chờ
Thi nhân từ cổ đến giờ
Mấy ai quên cái hững hờ buông lơi!

Tóc mây cũng chỉ một thời
Hoa kia rồi cũng rụng rơi cuối mùa
Dáng ai e ấp thẹn thùa
Mây huyền bao phủ gió đùa biển khơi

Geisha điệu múa chơi vơi
Quạt tay dâng cả một trời thanh xuân
Kimono hợp dáng thân
Điệu đàng em thử mấy lần soi gương

Em về còn chút tơ vương
Phù Tang giá lạnh đêm trường nhớ nhung
Phút tao ngộ muốn tương phùng
Rượu Sa Kê cạn ngại ngùng câu thơ

Phú Sỹ chiếc nón đợi chờ
Núi cao tuyết phủ lững lờ mây bay
Thiên đàng hạ giới ngất ngây
Disneyland đẹp mê say hồn người

Chùa Vàng lấp lánh rạng ngời
Đền thiêng Thanh Thuỷ muôn đời khắc ghi
Tokyo trời khóc biệt ly
Osaka thơ mộng bước đi không đành

Em đi về phía không anh
Tình thơ ấp ủ mộng lành tương tư
Gặp chi rồi cũng tạ từ
Mai về cố quận ngần ngừ hồn hoang

Đồng tác giả: Thanh Tùng, Hoàng Linh ,Xuân Phong

ĐẾN VỚI ĐẤT NƯỚC MẶT TRỜI MỌC

Lâng lâng trước xứ anh đào
Cánh hoa nhè nhẹ gối vào trang thơ
Ước mong năm đợi tháng chờ
Mà hôm nay cứ thẫn thờ bên nhau

Góc trời lộng lộng sắc màu
Nghe từng nhịp đập thẳm sâu tim mình
Ban mai yên ả lung linh
Tô Ky ô ánh mối tình xanh trong

Mây trôi nghiêng bóng bềnh bồng
Xứ đào ai thả gót hồng chiều nay
Sóng hòa bản nhạc vơi đầy
Thiết tha, kiêu hãnh , ngất ngây dịu dàng

Ô Sa Ka vẫn rộn ràng
Nồng nàn núi lửa , khói lan lưng trời
Còn kia Phú Sĩ tuyết rơi
Treo leo đỉnh núi , Mặt Trời ngủ quên

Gió rung nốt nhạc bình yên
Việt Nam – Nhật Bản bạn hiền tri âm.

Hương Sinh

Lucbat.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Xuân Phong - xuanphong00@gmail.com - 0983038950 - Quy Nhơn  (Ngày 13/04/2013 0:42:23)

Em đi về phía mặt trời
Hoa anh đào nở đón mời khách xa
Anh đi về phía chiều tà
Thương em không dám nói ra lòng mình
Em đi về phía không anh
Tình thơ ấp ủ mộng lành tương tư
Gặp chi rồi cũng tạ từ
Mai về cố quận ngần ngừ hồn hoang

Những vần thơ lục bát mộc mạc như tình tự của dân tộc mình.

  Đặng Hồng Đông - dongtayday@yahoo.com - 0912040679 - Hàng Bún - Hà Nội  (Ngày 10/04/2013 17:23:59)

Ảnh Hoa Anh Đào đẹp quá cô ạ, Chúc cô luôn vui vẻ và đăng bài thơ cô đã làm bên Nhật Bản về Hoa Anh Đào lên sớm nhé!

  huong Sinh - huongsinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLB LB Doan Thi Diem (HY)  (Ngày 10/04/2013 16:50:22)

LỜI CẢM ƠN

Xin trân trọng cảm ơn trang web lucbat.com đã giới thiệu chùm ảnh hoa anh đào Nhật Bản mà hương Sinh gửi về. Cảm ơn nhà thơ Trương Nam Chi đã quan tâm đến từng cộng tác viên của trang và cỗ vũ, động viên chúng tôi trên mọi hoạt động trong cuộc sống. Nhân đây tôi xin chúc mừng nhà thơ Đặng Vương Hưng đang làm Trưởng Trại Sáng tác văn học của Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam tại Quảng Ninh năm 2013. Chúc BBT lucbat.com luôn vui khỏe, hạnh phúc và thành đạt trên mọi lĩnh vực. Thương hiệu của trang web lục bat.com ngày càng được nâng cao, và phát triển mạnh mẽ. Là điểm đến của nhiều tác giả mới, đem lại nguồn vui cho những người yêu thơ tham gia trên trang web lục bát .com của chúng ta. Xin chân thành cảm ơn

  Trương Nam Chi - truongnamchi61@gmail.com - 0903318188 - TP.HCM  (Ngày 09/04/2013 14:42:18)

Trương Nam Chi xin được chúc mừng chuyến du lịch thật thú vị của chị Hương Sinh và Thanh Tùng,cảm ơn các chị đã cho bạn đọc được ngắm mùa hoa anh đào trên đất nước Nhật Bản qua chuyến đi của các chị.

TNC chúc các chị cùng gia đình có nhiều sức khỏe và thành công. Và sẽ có những sáng tác thật hay sau chuyến du lịch này nhé.

TNC

Các bài khác: