Thứ năm, 25/06/2026,


Duật ơi… (Phạm Đăng Kiểm) (09/04/2013) 
DUẬT ƠI…
 
Phạm Đăng Kiểm
(Hát ru: Danh nhân Trường Sơn, Hồn thơ
Trường Sơn, đồng đội Phạm Tiến Duật kính yêu)
 
 
Anh theo “Vòng trắng” về trời
“Vòng đen” gửi lại nhắc người ngày sau
“Vầng trăng quầng lửa” trên đầu
Cho “Xe không kính” qua cầu Thời - gian.
 
Sách đâu mở trắng non ngàn?
Tiếng cười con gái giòn tan... rừng chiều
Lính Trường Sơn tuổi chớm yêu
Nghêu ngao giăng mảnh trăng treo ngang trời.
 
“Bom rơi... mặt lấm"... là cười (!)
“Đông mưa, Tây nắng” thành lời trao nhau
“Rừng không dân” ở nơi đâu?
Anh về nhen giữa cõi sâu… “Lửa đèn”.
 
Ngưòi tài hoa lắm... trời ghen
Người đi… thơ lại hát lên… Ru người…
 
(Ru tiếp câu đầu: “Anh theo Vòng trắng về trời…”)

P.Đ.K
 
(Những chữ trong ngặc kép là thơ Phạm Tiến Duật)
------------------
Tác giả Phạm Đăng Kiểm (Bắc Ninh)
ĐT: 01215159594
Email: kiemtuson@yahoo.com.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 06136689629 - HN  (Ngày 12/04/2013 15:51:31)

Cảm ơn tác giả Phạm Đăng Kiểm đã có bài thơ rất cảm động, lời ru ngọt ngào gợi lại hih ảnh nhà thơ khoác áo lính Phạm Tiến Duật, Đỗ Thu Yên xin đồng cảm và chia sẻ bài thơ viết sau khi đưa tiễn nhà thơ đến nơi an nghỉ cuối cùng.

TRƯỜNG SƠN VÀ NHỮNG BÀI THƠ



TƯỞNG NHỚ NHÀ THƠ PHẠM TIẾN DUẬT

Em ở đông Trường Sơn anh ở phía tây
Chiến dịch rộng dài chẳng mấy khi gặp mặt
Những lúc nhớ em, anh lại muốn nghe những vần thơ ấy

Đông trường Sơn nhớ Tây trường sơn



Xe anh đi dưới vòm lá nguỵ trang

Những o thanh niên xung phong, ngày nào cũng thay lá mới

Anh vẫn nói vui với các cô gái ấy

Rằng anh đang đi tìm o gái ở trong thơ



Có những lúc trong rừng già sâu thẳm

Bọn anh quây quần bên bữa tiệc vui

Mấy phong lương khô với cái đài nho nhỏ

Cùng ngân nga theo ngọn Lửa Đèn*



Thơ thì nghe đây nhưng tìm người thật khó

Đến đâu anh ấy cũng vừa đi khỏi

Thôi anh hãy đi về phía trước

Chúng tôi hẹn gặp anh trong những bài thơ



Rừng trường Sơn dù trong lửa đạn

Vẫn có biết bao những chàng trai cô gái

Vẫn bám trụ cho những đoàn xe xông ra mặt trận

Vẫn nối liền tiền tuyến hậu phương



Và bài thơ anh viết giữa Trường Sơn

Đã thành bản tình ca, đang ngân lên trong những cánh rừng

Trong những đoàn quân đang ngày đêm ra trận

Đông trường Sơn nối tây trường Sơn*



*câu thơ của PTD

*lửa Đèn Bài thơ của Phạm Tiến Duật

Cảm ơn tác giả Phạm Đăng Kiểm
Đỗ Thu Yên

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 11/04/2013 21:25:42)

Nhà thơ Pham Tiến Duật là NT của Trường Sơn một thời vang bóng..Nghe TG Phạm Đăng Kiểm nhắc, LT thấy như khí thế hào hùng của thuở nào...
Xin được cùng góp dòng thơ nhỏ tưởng nhớ anh PTD kính yêu.!

GỬI ANH BỘ ĐỘI TRƯỜNG SƠN

Vào chiến trường xa vẫn lạc quan
Anh vui câu hát giữa non ngàn
Bên Tây mưa trút, sườn đông nắng
Gió Lào nung đốt tháng năm sang

Trưa đỉnh Trường Sơn bao suối cạn
Ve sầu rả rích réo vang vang
Bom nổ tung trời... xe không kính
Đồng đội cùng anh vẫn lên đàng.....

Linh Thy. BT

  Hoàng Hạ Long - hoangcongcu.ds3@gmail.com - 0912005601 - Hồng Hà, Hạ Long, Quảng ninh  (Ngày 10/04/2013 11:47:01)

Nghe anh phạm đăng khoa hát ru nhà thơ phạm tiến duật, đêm nghủ tôi mơ thấy nhà thơ hiện về và nói thế này:
Không, không...tôi chẳng có gì
Đã "đi" là hết, còn chi ở đời
Bây giờ Duật đã lên trời
"vòng đen"; "vòng trắng" ấy lời xửa xưa...
* * *
"Trường Sơn Đông nắng, Tây mưa"
Còn bao em gái tuổi vừa chớm yêu
Bên nhau cánh võng rừng chiều
Trên "đường ra trận", lời yêu lỡ làng;
Còn bao nhiêu những anh chàng
Đã thành đội ngũ "hàng hàng mộ bia"?
Khúc ru xin hãy đem chia
Ru cho khắp những người kia dùm mình...
HHL
Cảm động trước bài thơ hay của PĐK viết về nhà thơ PTD- người được nhiều người yêu kính, mến mộ, HHL có đôi dòng chia sẻ.

  VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - CLB Thơ Lục Bát Thái Bình  (Ngày 10/04/2013 10:44:56)

Cảm ơn bác kiểm Bắc Ninh
Hồn thơ Tiến Duật,hiện hình mà say
Cũng ba lô súng trên tay
Một thời tăng võng,dạn dầy Trường Sơn
Đạn bom khói lửa đâu sờn
Quảng Bình,Quảng Trị,dấu son không mờ
Giữa đạn bom vẫn ngâm thơ
{Xe không có kính}ngẩn ngơ đến giờ

Phù sinh số phận bất ngờ
Ra đi để lại áng thơ một thời
Vang ca ru vọng tình người
Theo dòng lịch sử sáng ngời tên anh

Vũ Văn Thịnh

  Nguyễn Huy Chung - xuânchung47@gmail.com - 0987540474 - xã Đông Mỹ tbThái Bình Tỉnh Thái Bình  (Ngày 09/04/2013 21:58:56)

Anh PĐKiểm thân mến!Đọc thơ ru Duật ơi của anh tôi lại nhớ đến người bạn lính cùng ở Tây Trường Sơn,và nhớ đến bài thơ tôi viết năm 2000.Khi đó Duật còn sống .Gửi bạn đọc cho nhớ Duật thêm tí nữa nhé!

NHỚ ANH PTD

Tôi biết anh ở “Lăm Tơi ”
Ngày thơ anh đã một thời lừng danh
Nhớ cùng anh ở rừng xanh
Bài thơ anh đã làm thành bài ca
Trường Sơn mây núi bao la
Mưa bom bão đạn, chúng ta trưởng thành
Đóng quân cùng vạt rừng xanh
Cơ tôi bên ấy, cơ anh bên này
Suối con co cẳng nhảy bay
Dùng chung dòng nước, ngày ngày chung vui
Trường Sơn chẳng biết bùi ngùi
Lính ta đóng trại làm vui núi đồi
Bao nhiêu năm đã qua rồi
Xa nhau xa mãi chưa hồi gặp nhau ...
Hôm nay màn bạc ảnh màu
VTV3 có bóng anh rõ mà
Bộ com lê trắng nét na
Mái đầu điểm bạc nước da vẫn dòn
Vẫn giàu sức trẻ tuổi son
Vẫn giàu thi hứng, vẫn giòn thơ ca
Hôm nay ngắm bạn nơi xa
Gợi cho tôi nhớ bài ca võng rừng
Khi vui chiến thắng tưng bừng
Khi bưng mặt khóc ứa dòng biệt ly
Khi khốc liệt, khi quang huy
Khi vui đoàn tụ, khi mù khói bom
Khi vui bài lá om xòm
Khi ăn rau đắng, khi nhòm tìm măng
Chúng mình đã trọn tuổi xanh
Giành cho Tổ Quốc tốt lành hôm nay
Ngồi đây biết khắp đó đây
Sướng này đã bõ những ngày Trường Sơn

2 / 2000

Các bài khác: