Thứ bảy, 20/04/2024,


Sáng tạo "Đơn xin phép nghỉ học" bằng thơ Lục Bát (17/03/2013) 

Đây là tờ đơn xin phép nghỉ học của một học sinh tên là Phạm Quốc Đạt, lớp 11 Toán 1 (không có tên trường) đã được lưu truyền trên mạng với tốc độ nhanh chóng.


Lá đơn xin nghỉ phép được viết bằng thể thơ lục bát 

Cùng đọc lá đơn bằng thơ:

 

ĐƠN XIN PHÉP
(Gửi ban giám hiệu trường ta.
Cùng cô chủ nhiệm chính là cô Nhung)

Hôm nay em viết đơn này
Kính xin được nghỉ một ngày dưỡng thương
Em tuy vẫn nhớ lớp, trường
Nhưng mà sức khỏe khó lường mối nguy

Suốt đêm em sốt li bì
Trán nay nóng hổi, yếu suy quá chừng
Việc học chắc phải tạm ngừng
Để còn điều trị kẻo chừng… thăng thiên!

Bài ghi em sẽ chép liền
Em xin lỗi đã làm phiền thầy cô!

Trên trang Facebook của Ths Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu cũng chia sẻ và có hàng nghìn người “like” và bình luận về đơn xin phép này. Thạc sĩ tâm lí học Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu cũng chia sẻ ý kiến của mình bằng thể thơ lục bát:

"Ai bảo đi học khô khan?
Nếu mà sáng tạo thì ngàn cái hay!

1 "like" nhóc viết cái này
1 "like" khác nữa cho thầy dạy Văn”.

Nhiều ý kiến cho rằng đây là một sự sáng tạo và phá vỡ cấu trúc khô khan của một tờ đơn xin phép nghỉ học thông thường.

Ths Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu phân tích thêm: “Đơn này thì viết chơi thôi, chứ thầy nghĩ bạn ấy không có nộp đâu. Nhưng nếu là ban giám hiệu, thầy sẽ chấp nhận đơn này, tuy không chỉn chu như kiểu mà thầy cô mong muốn, nhưng đáng được chấp nhận vì sự phá cách, sáng tạo mà không phải học sinh nào cũng có. Quá khắt khe làm gì, sao ta không để cho học sinh sáng tạo? Nếu mắng bạn ấy là vớ vẩn, vô phép thì lần sau bạn ấy mà muốn sáng tạo thì chẳng còn hứng thú gì nữa. Giết chết mầm mống của một con người sáng tạo đấy!”.

TIỀN PHONG


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hồ Văn Khoa - khoahv4@gmail.com - 0983621909 - 72, Lý Nam Đế, Nha Trang, Khánh Hòa  (Ngày 09/04/2013 16:17:36)

KÍNH CÔ/ THẦY HIỆU TRƯỞNG

Nét chữ: Đúng nét học trò
Giấy ô li đúng của "nhà" học sinh
Gửi Cô Chủ Nhiệm tên Nhung
Tên em Quốc Đạt viết trông rõ ràng
Lớp Mười một Toán của trường
Em xin nghỉ bệnh vì đêm sốt nhiều
Trán thì nóng dẫy như thiêu
Sức khỏe suy yếu ra chiều tăng thêm...

Thế nên xin phép cô Nhung
Cho tạm nghỉ học để không lụy phiền
Bài vở em hứa "chép liền"...
Và "xin lỗi đã làm phiền thấy cô"

LỜI BÌNH CỦA NGƯỜI ĐỌC:

Đơn viết đầy đủ rõ ràng
Xét trong văn phạm cũng ngang đơn thường
Mở đầu, kết thúc dễ thương
Lục Bát ít chữ mà luôn nghĩa tình
Thẳm sâu trách nhiệm của mình
Trò bệnh vẫn nhớ như in: Ghi bài!

Chấp nhận Đơn xin phép sáng tạo này.
Thời nay mà cs nhiều học sinh thấm nhuần thể thơ Lục Bát của giống nòi là quí lắm!

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9 A7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 18/03/2013 10:07:35)




LỜI CÔ CHỦ NHIỆM



Duyệt cho Em nghỉ dưỡng thương

Hôm nào em khỏe - đến trường - bạn mong



Chỗ Em ngồi bỏ trống không

Trống trường , trống lớp , trống lòng thầy cô !



Em kể bệnh - ai cũng lo

Trách con bệnh nó lại bò đến Em !



Em đi bệnh viện khám xem

Bệnh gì - lấy thuốc uống liền đi nha !



Thầy cô , trường lớp là nhà

Một ai bị ốm - cả nhà mất vui !





Chúc Em mau khỏi - đi học nha !









  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846162 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 17/03/2013 19:24:11)

NIỀM TIN ???

Giấy xin phép viết nên thơ
Gieo vần lục bát mộng mơ cuộc đời!

"Trăm nam sự nghiệp Trồng Người"
Lương Tâm trách nhiệm...sáng ngời Niềm Tin ???
Phạm Tự

Các bài khác: