Thứ bảy, 20/04/2024,


CLB Lục Bát Sài Gòn tham gia chương trình “Thơ ca giao hòa” trên sóng HTV - Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (06/03/2013) 

Nói đến thơ lục bát là nói đến một sản phẩm văn hóa tinh thần độc đáo của dân tộc Việt nam. Trong dòng văn chương bình dân, lục bát hầu như là thể thơ độc nhất được sử dụng trong kho tàng ca dao đồ sộ của dân tộc. Thêm nữa, lục bát là thể thơ thường được dùng trong các lối hát dân gian như: Quan họ, Trống quân, Hát chèo, Hát đúm, Hát xẩm, Hát ru em, Hát gặt lúa, Hát giã gạo, Hát đò đưa, Hát phường vải, Hát chầu văn và hò..v.v.

          Thơ lục bát từ xa xưa được lưu truyền tới ngày nay thông qua hình thức truyền miệng trong văn học dân gian. Lục bát là con cưng của tiếng Việt. Tiếng Việt đã nuôi dưỡng lục bát, đồng thời chính lục bát đã góp phần làm cho tiếng Việt hay hơn, đẹp hơn, sang trọng hơn…

           Vừa qua, Đài truyền hình HTV đã dàn dựng chương trình thơ ca giao hòa với chủ đề đặc biệt dành cho thơ Lục Bát mang tên “Lục Bát tình thơ” do nhạc sĩ Trần Hữu Bích Biên tập và MC Lệ Chi dẫn chương trình

          Sau đây là một số hình ảnh trong buổi ghi hình phỏng vấn các nhà thơ của CLB Lục Bát Sài Gòn (Nguyễn Đình Trọng – Lê Minh Dung – Thục Nguyên – Thanh Tùng – Trương Nam Chi – Phạm Thị Cúc Vàng) với những bài thơ được phổ nhạc như sau:

1. Khuấy trăng - Tác giả: Thục Nguyên – Nhạc sĩ: Mai Phạm
2. Chỉ là mơ – Tác giả: Lê Minh Dung – Nhạc sĩ: Xuân Quang
3. Đường tơ ai rải nắng vàng – Tác giả: Trương Nam Chi – Nhạc sĩ: Phan Khanh
4. Dấu xưa – Tác giả: Thanh Tùng – Nhạc sĩ: Đậu Kinh Luân
5. Giọt mơ vàng – Tác giả: Phạm Thị Cúc Vàng – Nhạc sĩ: Cao Ngọc Dung
6. Hẹn nhau ngày thơ Lục Bát – Tác giả: Nguyễn Đình Trọng – Nhạc sĩ: Nguyễn Thịnh

 


Chuyên viên trang điểm HTV làm đẹp cho các nhà thơ nữ

Các nhà thơ CLB Lục Bát Sài Gòn với sự trợ giúp của Kỹ thuật viên trường quay


Nhà thơ Thanh Tùng và MC Lệ Chi

Cúc Vàng (Trái) và Trương Nam Chi


Nhà thơ Lê Minh Dung và "Lão tướng" Nguyễn Đình Trọng


Tranh thủ chụp mấy tấm ảnh lưu niệm...


Lê Minh Dung - MC Lệ Chi - Thục Nguyên - Nguyễn Đình Trọng (Trái qua)


MC Lệ Chi - Cúc Vàng - Trương Nam Chi - Thanh Tùng (Trái qua)

Các nhà thơ CLB Lục Bát Sài Gòn chụp ảnh kỷ niệm với Ê Kíp thực hiện chương trình

 

Lục Bát Việt Nam


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Thảo Dân  - nuicaobogl@gmail.com - 02193846208 - Hà Giang   (Ngày 07/03/2013 22:55:50)


SAY...
Thơ chưa đọc đã thấy say
Xốn xang lục bát ngất ngây đất trời!

Người thoáng nhìn...lòng chơi vơi
Ngỡ là hoa hậu sắc tươi xuân hồng!
Thảo Dân

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB Luc bát Saigon  (Ngày 07/03/2013 21:39:16)

Thơ ca lục bát giao hòa
  Bốn người phụ nữ như là hoa khôi
Trông ai cũng đẹp rạng ngời
Nét mặt tươi tắn miệng cười như hoa
Chúc mùng ngày tám tháng ba
Chương trình thơ nhạc là quà tặng nhau

  Tú Sài Gòn - tusaigonmoi@gmail.com - 0838123789 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 06/03/2013 21:36:04)

CHÚC MỪNG CÁC CHỊ NHƯ... TIỀN (TIÊN)

Một chiều mồng sáu tháng ba
Gặp bốn người đẹp như là... Tây Thi!
Hình như giông giống... Uyên Nhi
Còn hao hao một... Quý Phi, Điêu Thuyền
Nét tươi roi rói thật hiền
Chúc mừng các chị như... Tiền (Tiên) tháng Ba!

Tú Sài Gòn

Các bài khác: