Thứ sáu, 26/04/2024,


CLB Lục Bát Sài Gòn gặp gỡ chúc tết đầu Xuân (14/02/2013) 

Hôm nay, mồng 5 Tết Quý Tỵ, các thành viên CLB Lục Bát Sài Gòn có cuộc gặp gỡ đầu xuân tại quán cà phê 64 Trần Quốc Thảo, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Sau đó, đoàn ghé thăm chúc tết vợ chồng nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, ghé thăm nhà BTV Trương Nam Chi và kết thúc chuyến du Xuân tại nhà “Lão tướng” Nguyễn Đình Trọng.

Sau đây là chùm ảnh vui xuân chúc tết đầu năm của các thành viên CLB Lục Bát Sài Gòn.


Cà phê sáng tại quán 64 Trần Quốc Thảo. từ trái qua: Vợ chồng nhà thơ Lê Minh Dung -
KTS Nguyễn Hoài Nam - Trương Nam Chi - Bùi Ánh Sắc - Cúc Vàng
Hoàng Linh - Nhà báo Vũ Quỳnh- Vợ chồng Ngọc Sang - Kiều Huệ - Kim Hương


Ghé thăm  và chúc tết vợ chồng nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu


Xuyên qua đường hầm Thủ Thiêm dưới lòng sông Sài Gòn đến nhà BTV Trương Nam Chi


Trái qua: Cúc Vàng - nhà báo Hoàng Linh - Lê Minh Dung - nhà báo Bảo Trung - Trương Nam Chi
KTS Hoài Nam - Kiều Huệ - Bùi Ánh Sắc - Kim Hương - vợ chồng Ngọc Sang


Trong lúc chủ nhà loay hoay với công việc bếp núc...


... thì nhà báo Vũ Quỳnh tranh thủ đọc báo Văn Nghệ


... và nghệ sĩ Ngọc Sang trổ tài ngâm thơ cho mọi người cùng nghe

              Giành nhau tạo dáng trước cây mai vàng được tặng từ đất võ Bình Định tại nhà "lão tướng" Nguyễn Đình Trọng


Vợ chồng Ngọc Sang lúc nào cũng "có đôi"


Nam Chi


Cúc Vàng


5 chị em tranh thủ chụp một kiểu

 


... rồi mới chịu chụp chung với chủ nhà ( Lão tướng Nguyễn Đình Trọng- Bìa phải)

Nhân ngày Valentine, "Lão tướng" Lục Bát đã tặng ảnh kèm theo hai bài thơ rất hay

Ổi Sài Gòn chua chua, ngọt ngọt thật hấp dẫn...

VALENTINE 1: Tặng Bích Ngọc – Kiều Huệ - Nam Chi

Vui sao Ngày Va Len Tin
Được đem hình ảnh
Ra
Xin tặng người
Niềm vui hơn cả vàng mười
Sài Gòn Lục Bát
Nụ cười
Tặng nhau!

Nguyễn Đình Trọng 




Đũa, muỗng, dĩa cũng được "huy động" phục vụ văn nghệ

VALENTINE 2: Tặng Tú Lục Bát và Bích Ngọc

Cũng nhân Ngày Lễ Tình Yêu
Ta rao bán ảnh được nhiều thứ ghê:
Thứ nhất người gõ thì mê
Thứ hai người hát không chê ảnh xoàng

Thứ ba Mợ Tú hoang mang:
Đang mê hát Xẩm hay đang… gõ thìa!
Ngẫm tình… Văn nghệ thế kia…
(Phen này chí ít cũng chia… xoong nồi!)

Nguyễn Đình Trọng

 

BT và giới thiệu: Cúc Vàng - Nam Chi

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Tú Sài Gòn - tusaigonmoi@gmail.com - 0838123789 - Tp.HCM  (Ngày 15/02/2013 11:42:32)

CHÚC MỪNG NGÀY LỄ TÌNH YÊU


Gặp nhau chẳng biết là ai
Thôi đành nhờ đến cây mai dáng rồng:
Ngọc Sang cả vợ lẫn chồng,
Nam Chi tươi rói mặt hồng như hoa,
Cúc Vàng dáng lại... kiêu sa,
Năm nàng Lục Bát như là... Ngũ long!

Năm nay sang Tỵ qua Rồng
Tám người Câu Bát, một lòng với Thơ
Ba nàng cười tươi như mơ
Hai người hát Xẩm ngẩn ngơ muôn phần...
Sài Gòn đang tiết Lập Xuân
Tú tôi xin tặng mấy vần Thơ vui.

Tú Sài Gòn

  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Trường THCS Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 15/02/2013 9:21:02)

Chúc mừng cuộc gặp gỡ đầu Xuân của các anh các chị!
Ảnh đẹp lắm! Ai cũng tươi roi rói, lòng đầy Xuân!
Chúc các anh các chị năm mới dồi dào sức khoẻ, an khang, thịnh vượng, may mắn, thành đạt và luôn dào dạt hồn thơ!

Các bài khác: