Thứ sáu, 26/04/2024,


Chùm thơ mừng Xuân Quý Tỵ - 2013 (08/02/2013) 

TỰ KHÚC XUÂN


Kìa xuân đã đến muôn nơi
Cỏ cây vẫn nói những lời ngàn năm
Nghe trong hương gió thì thầm
Lửa tình xuân ủ nẩy mầm câu thơ

Cây đào trước ngõ đơm hoa
Phấn hồng nưng nức mặn mà lời quê
Mưa xuân xanh mái tóc thề
Gió căng ngực áo tràn trề sức xuân

Mặc cho thế sự xoay vần
Khói hương ấm bóng người thân đi về
Bánh chưng xanh đậm hồn quê
Hèn sang quê thói đất lề gia phong

Cho dù chớp giật đằng đông
Mưa dây bão nổi đùng đùng trời tây
Lửa lòng giữ ấm bàn tay
Trước trang giấy trắng vẹn đầy chữ nhân

Gửi xuân đi khắp xa gần
Câu thơ khai bút ca ngân tình Người

Tác giả Ngô Quang Khoát (Thái Bình)
Email: ngoquangkhoat46@gmail.com


MƠ MỘT GIẤC XUÂN


Nắng lên hoa nở thật nhiều
Bếp nhà ai khói lam chiều ấm êm

Chuyền cành chim hót rộn thêm
Tiếng em thủ thỉ ngọt mềm bên tai.

Tay cầm tay bước sánh vai
Thầm ghen không chỉ một hai ba người.

Môi em thắm mắt em cười
Ngây thơ trong sáng rạng ngời… như hoa!

Xuân này xuân của hai ta
Em về thưa với mẹ cha chọn ngày

Tình yêu tha thiết dâng đầy
Em là riêng của anh đây… Thật mà!

Tác giả: Đồng Bác Kế (Hà Nội)
Email: kedongbacninhbinh@gmail.com
Điện Thoại: 0915303016

CẢM XÚC NGÀY XUÂN

Mưa phùn đổ bụi sáng nay
Rập rờn ong bướm... mới hay xuân về!

Rộn ràng khắp nẻo làng quê
Hoa đồng cỏ nội tràn trề sắc hương

Cỏ non xanh mướt ven đường
Kìa đàn chim én thân thương gọi bầy

Nhạc tình ai gẩy mà say
Câu thơ ai viết ngất ngây nồng nàn

Thế rồi xuân lại vội vàng
Mình tôi ở lại lỡ làng tháng năm!

Tác giả Nguyễn Văn Lượng
ĐT: 0975164492
Email: nguyenluong10681@yahoo.com.vn


CHỢ HOA ĐÀO

Chợ quê, chợ phố... chỗ nào
Cũng ngàn ngạt nở hoa đào cuối năm
Dạo hàng đào bích Nhật Tân
Như môi hồng, để bần thần lòng ai

Rồng bay đây thế đào phai
Trầm trồ bình phẩm cái tài nghệ nhân
Góc trời sáng cả mùa xuân
Cành tơ khoe nụ trong ngần giọt sương...

Hoa xuân chạy dọc con đường
Ngược xuôi tìm khách thập phương thưa dần
Chiều ba mươi, nắng dừng chân
Chợ hoa còn vọng mấy lần tiếng rao

Có người bỏ lúa trồng đào
Ra giêng lại tính cách nào chăm hoa.

Xuân Quý Tỵ 2013
Bùi Trọng Thể (Hải Phòng)
Email: buitrongthe52@gmail.com
ĐT: 0904486770



SỚM XUÂN BIÊN GIỚI

Đóa lan nảy nõn vai rừng
Cành sương hóng nắng ngập ngừng ban mai.
Hanh heo quyét lệch dốc dài
Bước tuần tra ngọn súng gài tiếng chim.

Bên trời mắt núi lim dim
Bản xa khói bếp lay tìm khăn mây.
Như mình đang tuổi thơ ngây
Trưa nào ngóng mẹ vơi đầy bóng quê.

Một thời đèn sách đam mê
Niềm yêu khuấy sóng ùa về nao nao.
Câu thơ viết giữa chiến hào
Cánh cò xa ngỡ lạc vào mắt nhau.

Nụ cười chen phất phơ lau
Màu áo lính tháng năm nhàu nắng mưa.
Chao ngang cánh én nhặt thưa
Xuân như ai cái thuở vừa mới yêu!


Tác giả Phan Thái
Thành phố Thái nguyên
ĐT: 0913 256857


NÉT XUÂN

Tầu xe tăng chuyến ra vào…
Mưa bay nhè nhẹ mai, đào khai hoa
Bộn bề rạo rực lòng ta
Cao xanh rây bột la đà bụi bay

Tiết xuân tô điểm cỏ cây
Muôn hoa thắm nụ phô bầy thanh tân
Bốn mùa đẹp nhất mùa xuân
Reo niềm hạnh phúc trong ngần đời ta

Nụ chồi tách vỏ đơm hoa
Điểm tô hương sắc muôn nhà nét xuân.

Tác giả Nguyễn Quang Huỳnh (Bình Dương)
ĐT: 0838966755

XUÂN VỀ

Xuân về mai nở trước sân
Gió đưa nắng chiếu sáng ngần khắp nơi
Bầy cò chao lượn thảnh thơi
Lúa non ngặm sữa hạt phơi giữa đồng

Mẹ già cặm cụi chờ mong
Đàn con- đám cháu: mừng ông, mừng bà
Dâng hương- hoa- quả- bánh- trà
Chúc mừng thịnh vượng nhà nhà ấm no

An khang- hạnh phúc tự do
Xuân về với Mẹ - Mẹ cho cuộc đời

Tác giả Lê Ngũ Nam Phong (Tiền Giang)

NHÁNH ĐÀO XUÂN

Nàng gửi trao một nhánh đào
Khiến xuân chợt tỉnh ùa vào lòng tôi.
Lại trở về tuổi đôi mư¬ơi
Mất đi rồi
giữa một thời
chiến tranh.
Mở cho tôi khoảng trời xanh
Cho nắng vàng
với m¬ây lành
mênh mang.
Cho toàn vẹn trái tim nàng
Cả ghen tuông lẫn phũ phàng, hờn đau.
Cho dù giành hết kiếp sau
Liệu tôi đáp nổi tình sâu của nàng?

Tác giả Ngọc Châu
Email: ngocchaunvhp@gmail.com


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì- Hà Nội  (Ngày 18/02/2013 9:59:17)

Chúc mừng các tác giả trong chùm thơ Xuân Quý Tỵ.
Tôi xin gửi lời chúc mừng tới anh Đồng Bác Kế với bài thơ rất hay Mơ Một Giấc Xuân.Bài thơ thật tuyệt vời Xuân mới ai cũng mơ những điều tốt đẹp sớm thành hiện thực, Mơ một giấc xuân đã ấm lòng độc giả khi đón xuân mới cùng anh

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - số 9 A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 11/02/2013 7:49:02)


Chào anh Đồng Bác Kế . Ngạn ngữ có câu ; " Cuộc sống một năm bắt đầu từ mùa xuân , cuộc sống của một đời bắt đầu từ tuổi trẻ ." . Bài thơ "
" Mơ một giấc xuân " có đầy dú hai thứ đó và khi đọc ta như thấy mùa xuân đang tràn ngập đất trời và lòng người cũng phơi phới hương xuân - Bài thơ thành công là ở đó - Cảm tác vài dòng chia sẻ

XUÂN VÀ EM

Hai người cùng nắm chặt tay
Đi vào xuân - giữa xuân này em ơi
Tiếng chim rộn rã đất trời
Gọi mùa xuân đến , gọi người yêu nhau !


Xin chào - hẹn gặp lại


  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Trường THCS Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 10/02/2013 21:25:44)

Kính gửi ban BT Lục Bát Việt Nam!
Kính gửi các Thi huynh, Thi Hữu và các bạn yêu thơ xa gần!
Một mùa Xuân rộn rã đã ngập tràn khắp nơi nơi trên mọi miền tổ Quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta!
Mùa Xuân cũng là mùa của tình yêu, hạnh phúc! Ngày Va – Len –Thai cũng đã cận kề!
Trong không khí Xuân rộn rã ấy, trong những ngày dạt dào cảm xúc của mùa Va – Len – Thai này, tôi lại được thưởng thức những vần thơ lục bát say người của các thi huynh, thi hữu, được đăng tải trong mục Lục Bát Quán này – Một cảm giác thật là tuyệt vời đã dâng lên trong tôi.

Xin chân thành cảm ơn các tác giả thơ:
Ngô Quang Khoát (Hải Phòng)
Nguyễn Văn Lượng (Ninh Bình)
Bùi Trọng Thể (Hải Phòng)
Phan Thái (Thái Nguyên)
Nguyễn Quang Huỳnh (Bình Dương)
Lê Ngũ Nam Phong (Tiền Giang)
Ngọc Châu (Email: ngocchaunvhp@gmail.com)!
Đã có những vần thơ hay, đẹp, thiết tha yêu đời, mang lại cho độc giả nhiều những cảm xúc thú vị, hoan lạc, tươi vui khôn tả.

Xin chân thành cảm ơn Ban BT Lục Bát Việt Nam đã đăng tải để chùm thơ xuân tươi đẹp này đến được với đông đảo bạn đọc xa gần!

Nhân đây Đồng Bác Kế tôi cũng xin được đóng góp một chút xúc cảm thơ của mình cùng các thi huynh, thi hữu và các bạn thơ xa gần về mùa Xuân và mùa Va Len Thai.

MỪNG XUÂN! MỪNG VA - LEN – THAI!
Mừng Xuân! Mừng Va - len – thai!
Chim chuyền cành hót sớm mai, rộn ràng
Mắt nai ngơ ngác, mơ màng
Yêu thương hạnh phúc ngập tràn nơi nơi!

Thiết tha yêu nhé say đời
Một mùa Xuân đẹp tuyệt vời dâng …dâng!
Tương lai! Hạnh phúc … rất gần !
Cùng nhau ta đón một lần … Nhé em!

Xin chúc Ban BT Lục Bát Việt Nam cùng tất cả các thi huynh, thi hữu và đông đảo các bạn yêu thơ một mùa Xuân ngập tràn yêu thương, hạnh phúc, một năm mới mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng!

Các bài khác: