Thứ tư, 24/06/2026,


Môi đắng (Việt Hùng) (31/01/2013) 

MÔI ĐẮNG


Việt Hùng


Ngày xưa ta bén duyên lành
Nụ hôn dịu ngọt mình dành trao nhau.
Tưởng cùng vui bước qua cầu
Chỉ hồng chợt đứt...
buồn đau cuộc tình.
Ngày xưa bên tôi em xinh
Môi hồng
má thắm
cho mình tôi say.
Thời gian năm tháng đong đầy
Lời yêu chớm ngỏ ngất ngây rượu nồng...
Được tin em đi lấy chồng
Hẹn thề vội lỡ
thuyền không bến chờ.
Vợi buồn
thôi!
chảy vào thơ.
Nụ hôn đầu ấy...
bây giờ đắng môi...

V.H


______________
Tác giả Việt Hùng (Hà Nội)
ĐT: 0984579128



Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phí Đình Hùng - phihung.1927@gmail.com - 0983568388 - Lương Tài - Bắc Ninh  (Ngày 16/04/2014 17:45:01)

Kính thưa Bác sỹ-tiến sỹ Nguyễn Viết Lượng.Tôi thấy Herbalie là một sản phẩm dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe với mọi lứa tuổi.Tôi không phải là một nhà bán hay phân phối.nhưng tôi là người dùng thuốc nên tôi có thể cảm nhận được loại dinh dưỡng này.Nhưng có 1 lần tôi tham gia sự kiện ở Ninh Bình thì tôi thấy các nhà phân phối diễn giải chưa có tính thuyết phục,họ không chú trọng đến việc chia sẻ kinh nghiệm với mọi người mà họ............nói chung cảm nhận của tôi rất nhiều không thể nói hết ở đây.

  Việt Hùng - viethungrrc@yahoo.com - 0984579128 - Hà nội  (Ngày 05/02/2013 20:47:21)

Việt Hùng cảm ơn các bạn thơ Văn Hiền, Linh thy, Nhật lệ đã đồng cảm với ý thơ có lời họa.
Chúc các anh chị và các bạn năm mới vui nhiều may mắn , hạnh phúc và có nhiều bài viết hay!

  VÕ THỊ NHẬT LỆ - banglangq75@yahoo.com - 0975458399 - BÌNH ĐẠI BẾN TRE  (Ngày 02/02/2013 5:07:31)

Cái ngày em bước theo chồng
Hành trang chở nặng mênh mông nỗi sầu
Anh buồn em có vui đâu
Vầng trăng hò hẹn chìm sâu đáy hồ
Cung đàn tình đứt dây tơ
Yêu thương đọng lại vần thơ rũ buồn

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Ben tre  (Ngày 01/02/2013 21:57:01)

Đọc " MÔI ĐẮNG " của Việt Hùng thấy xót xa sao sao ấy..?!
vừa yêu nồng nàn:
"Thời gian năm tháng đong đầy
Lời yêu chớm ngỏ ngất ngây rượu nồng."Thế nhưng ai ngờ...bây giờ đắng môi.! Linh Thy xin được phép họa cùng TG nhé!

DUYÊN ĐẦU

Nhớ xưa vừa bén duyên lành
Mát làn môi mọng ta dành trao nhau
Ngỡ cùng sánh bước qua cầu
Tơ hồng se chỉ xôn xao cuộc tình.!

Ngày xưa môi mắt ai xinh
Má hồng đỏ thắm để mình tôi say
Hương cau ngỡ đắm duyên đầy
Hương yêu vừa tỏa ngất ngây nàn nồng

Thế sao em vội lấy chồng.?
Thề xưa theo nước bể sông đợi chờ
Giọt buồn tôi gói vào thơ
Nụ hôn nồng ấy ...bất ngờ đắng môi.!!!

Linh Thy

  Trần Văn Hiền - haivanden@yahoo.com.vn - 01659376820 - Võ Cường TP Bắc Ninh  (Ngày 01/02/2013 9:36:30)

Bài thơ của tác giả Việt Hùng rất hay và sâu sắc. Tôi xin góp thêm 4 câu thơ vào bài thơ của tác giả nhé!

Ngày xưa ta bén duyên lành
Nụ hôn dịu ngọt mình dành trao nhau.
Tưởng cùng vui bước qua cầu
Chỉ hồng chợt đứt...
buồn đau cuộc tình.
Ngày xưa bên tôi em xinh
Môi hồng
má thắm
cho mình tôi say.
Thời gian năm tháng đong đầy
Lời yêu chớm ngỏ ngất ngây rượu nồng...
Được tin em đi lấy chồng
Hẹn thề vội lỡ
thuyền không bến chờ.
Vợi buồn
thôi!
chảy vào thơ.
Nụ hôn đầu ấy...
bây giờ đắng môi...

****

Ngày ấy chính anh hơi tồi
Bố em thách cưới mỗi đồi gỗ Lim
Nếu anh bỏ sức đi tìm
Không tìm thấy gỗ thì dìm vào thơ.

Các bài khác: