Thứ tư, 24/06/2026,


Niệm khúc cho một người (Diệp Vy) (31/01/2013) 
NIỆM KHÚC CHO MỘT NGƯỜI
 
 
Diệp Vy
Vần thơ rụng xuống đêm nghiêng
Mắt buồn thao thức dõi miền xa xăm
Tình xưa lẻ ánh trăng rằm
Người xa khuất nẻo tháng năm lạnh lùng
Sầu riêng dõi bóng hư không
Xâu từng chuỗi nhớ -mênh mông tím hồn
Ngày mai rồi sẽ hoàng hôn
Ráng chiều rơi vội môi hôn hững hờ
Em về dấu trọn tình thơ
Chắt chiu cất giữ - giấc mơ một đời
DV
________________
 Nhà thơ Diệp Vy, Điện thoại: 0978 291117
 HV Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng
 E-mail: minhkhiem.l@gmail.com

  MỜI THAM DỰ CÀ PHÊ SÁCH
19 giờ ngày 31-1-2013, tại Cà phê Lục Bát, CLB Blog Những tấm lòng bè bạn
phối hợp với đồng đội và gia đình liệt sĩ Bùi Kim Đỉnh sẽ tổ chức giới thiệu cuốn
nhật ký chiến trường mang tên “Khát vọng sống và yêu” với bạn đọc Thủ đô.
       Liên hệ với anh Bùi Hùng Tuấn - em trai của liệt sĩ, điện thoại: 0916030961
Kính mời các tác giả và bạn đọc quan tâm tới dự !

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  diep Vy - minhkhiem.l@gmail.com - 0978291117 - lam dong  (Ngày 07/02/2013 19:57:22)

Diệp Vy xin chân thành cám ơn các anh , Hà-Đức-Ái ,Vinh -Đào,Đồng-Bắc-Kế ... Đã đọc ,cảm nhận và chia sẻ cùng Vy những bài thơ sâu sắc ,dạt dào tình cảm Đây chính là ngọn lửa đốt lên niềm đam mê sáng tạo thi ca . Mong rằng sẽ đón nhận được nhiều hơn thế nữa sự chia sẻ của các bạn .

Diệp Vy

  Đặng Hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 03/02/2013 15:58:14)


Xin chào Nhà thơ Diệp Vy . Bài thơ của bạn buồn lắm - Cảm tác mấy vần an ủi :

THÔI ĐỪNG

Thôi đừng than vắn thở dài
Thôi đừng muối tiếc một thời đã qua

Thôi đừng hận mối tình tan
Thôi đừng tiếc mối duyên tàn qua mau

Thôi đừng tiếc chuyến đò sang
Để thân phận lại lỡ làng mối duyên

Thôi đừng khóc , đừng than phiền
Mối duyên đã đứt có liền được đâu !

Thôi đừng trách biển đời sâu
Thôi đừng ôm mối hận sầu làm chi !

Thôi đừng nặng nỗi vân vi
Thuyền kia đắm-- đã chìm đi lâu rồi

Thôi đừng đong nỗi đầy vơi
Ta xây mộng đẹp hơn mười đã qua !

XIN CHÀO - HẸN GẶP LẠI

  Hà Đức Ái -  haducai1948@yahoo.com -  0978 360 486. -  Hội VHNT tỉnh Lâm Đồng   (Ngày 01/02/2013 6:26:26)

Đọc bài thơ BUỒN : NIỆM KHÚC CHO MỘT NGƯỜI của Diệp Vy chúng ta thấy nỗi niềm, thân phận của TG hiện lên qua ý ẩn hiện trong những vần thơ:
"Mắt buồn thao thức...tháng năm lạnh lùng...Sầu riêng dõi bóng...mênh mông tím hồn...môi hôn hững hờ...giấc mơ một đời..."
Diệp Vy gửi vào thơ tâm sự cuộc đời của mình tẻ nhạt, đắng cay cho cuộc tình bất hảo này chăng?
Bởi câu:
Sầu riêng dõi bóng hư không
Xâu từng chuỗi nhớ - mênh mông tím hồn
Và câu kết:
Chắt chiu cất giữ - Giấc mơ một đời
Bài thơ tình BUỒN dễ lay dộng, rung cảm trái tim người đọc...Đó là nghệ thuật của thơ.
Cụm từ: "Vần thơ rụng...Ráng chiều rơi...Em về dấu...Chắt chiu cất giữ..." là những tìm tòi chắt lọc để bài thơ sáng giá.
Chúc Diệp Vy hãy vui lên, tự tin với những gì mình đang có.
Lâm Hà: 01-02-2013
Hà Đức Ái

  Vinh Đào - vinhhoangthp@gmail.com - 0934316679 - thp  (Ngày 31/01/2013 14:20:34)

"Em về dấu trọn tình thơ
Chắt chiu cất giữ- giấc mơ một đời ..." . Mình lại thích đổi thành “ đời mình” hơn…
Hay quá diệp Vy ơi..! Bài thơ thật cảm xúc, đọc sao thấy như chính đời mình ẩn hiện trong những câu thơ..đăng dắng..cay cay...nhơ nhớ...Xin có mấy câu không phải lucbat ùa theo DV nhé…
Ai gói đời tôi vào câu thơ
Cay cay...đăng đắng...thấy thẫn thờ
Đêm nằm trăn trở chưa tròn giấc
Chắt chiu cất giữ hồn giấc mơ…

Hồn thơ rụng xuống còn đang thở
Đan cài hiện thực với giấc mơ
Ở nơi phương xa người có thấu
Gói rét đêm đông gửi vào thơ…
Vinh Đào thp

  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 31/01/2013 9:54:25)

Chào Diệp Vi!
"Niệm khúc cho một người" nhuần nhuyễn lắm, rất gợi sầu, gợi nhớ, rất đi vào lòng người!
Bài thơ rất hay!
Xin có đôi vần góp cùng bạn:

Người xa khuất nẻo mây trời
Vần thơ rụng xuống thành lời thở than
Ta về cất nỗi riêng mang
Xâu dài chuỗi nhớ thành ngàn hư không
Ráng chiều nhuộm tím đỏ hồng
Hững hờ chiếc bóng bên đồng chênh chao
Chỉ còn trong giấc chiêm bao
Tưởng như vừa mới hôm nào đâu đây!

Chúc mừng bài thơ hay của bạn!
Chúc bạn vui khỏe, hạnh phúc và làm nhiều thơ hay!

Các bài khác: