Thứ tư, 24/06/2026,


Nhịp đập (Duyên An) (27/01/2013) 
 
NHỊP ĐẬP
 
Duyên An
Dây điều buộc khúc tình ca
Đào mai đợi cánh én xa trở về
Bốn mùa đá tạc câu thề
Cành ươm nụ nõn bùa mê xuân hồng
Vẫy chào tiễn ngọn rét đông
Tơ non lá cỏ ấm nồng tinh khôi
 
Tim rung nhịp đập bồi hồi
Cánh diều bay có mang lời tri âm
Gió nâng nhẹ áng mây nằm
Chở về đây chút lâm thâm giọt tình
Câu thơ thức giấc nghiêng mình
Rụng vào con chữ dáng hình tân xuân
DA
---------------------
Duyên An. ĐT: 0916713618
Gò Công Tiền Giang
email: ngoaio54@gmail.com

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Liên Thơ - lienthotim@gmail.com - 0928700456 - 339 Điện Biên Phủ Đà Nẵng  (Ngày 28/01/2013 22:29:56)

Với dáng hình tân xuân, với mùa yêu thương và tươi đẹp, với tất cả sự rộn ràng của nhịp đập trái tim , nhịp điệu cuộc sống khi ta yêu đời và yêu người…Liên Thơ xin chia sẻ cùng bạn nhé
Trao người
Gửi lời trong gió vô hình
Trao người câu hát đa tình ngày thơ
Em đem nhung nhớ đợi chờ
Đắp bồi cho chặt đôi bờ sông Tương

Gửi lòng theo ngọn khói vương
Thắp lên nỗi nhớ niềm thương mãi đầy
Tình ta ai vắt ngọn cây
Như cành, như lá, đón bầy chim sâu

Dù cho đông giá dài lâu
Dù cho nắng hạn héo sầu thân cây
Xuân vui ngự mãi nơi đây
Chỗ ta hẹn gặp để xây mộng lành

Tình ta mãi mãi màu xanh
Của trời, của biển, của cành thắm tươi
Nghĩ về nhau, nở nụ cười
Én chao đôi cánh gọi người phương xa

Viết thơ nhắc chuyện tết nhà
Mùa xuân trải nắng ngọc ngà nơi nơi…
Đất sung sướng đón gió trời
Như ta đón nhận rạng ngời nụ hôn…
Lê Minh Liên Thanh Thơ

  Đặng Hữu Lương - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - soos9 A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 28/01/2013 12:09:15)


Chào Duyên An - hôm nay gặp - gửi bạn thơ lời chúc năm mới - Tốt đẹp nhất , hạnh phúc nhất , ( vụng lời : Ý là toàn gặp niềm vui )
Qua thơ - cảm tác mấy vần chia sẻ :

Ghét nhất cái tên " Duyên An "
Thơ sao lại cứ chứa chan chữ " Tình "

Rằng : Tôi khuyên :

Ai ơi xin chớ giống mình
Nói " Tình " Thí dễ - Vẹn tình khó thay !
Nợ tình ai trả ai vay
Mà sao lòng vẫn cứ đầy " CHỮ MONG ! "
Suốt đời trả mãi không xong !
Tưởng như chỉ có mình ta
Hôm nay lại gặp Bạn xa - Hóa gần !
Xin được : Hai ta kết thân
Dù xa - sao vẫn như gần thế ni !


Xin chào - hẹn gặp lại





  Nguyễn Hồng Duyên - hoatimhd@yahoo.com.vn - 0913417239 - Cà Mau  (Ngày 28/01/2013 4:13:07)


VUI XUÂN


Vần thơ chạm nét hoa xuân
Âm vang trời đất đón mừng tân niên

Ngoài đình rộn rã trống chiêng
Trong nhà pháo nổ nghe nghiêng đất trời

Mâm vàng ngũ quả chào mời
Họ hàng chúc tụng xuân thời an khang

Giao thừa âm hưởng rộn ràng
Quây quần thân tộc, xóm làng bên nhau

Ngoại ngồi bỏm bẻm trầu cau
Nụ cười con cháu là giàu nhất năm.

Hoa Tím

* Chúc anh Duyên An có nhiều niềm vui với Xuân nhé !

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 28/01/2013 1:12:43)

"...Câu thơ thức giấc nghiêng mình
Rụng vào con chữ dáng hình TÂN XUÂN".
Chúc mừng thi huynh Duyên An lại cho ra một thi phẩm mới rất hay. Xin có mấy vần thơ nhỏ chia sẻ cùng H ạ:

TÂN XUÂN

Xuân tới vừng dương rải khắp đê
Xuân qua gọi phú rộn lối về
Xuân sang xướng họa dường sôi nổi
Xuân đến giao lưu thực đắm mê
Xuân tặng tình người tia nắng ấm
Xuân trao duyên kiếp ánh trăng thề
Xuân khoe áo mới cây đơm lộc
Xuân khắp thị thành tới nẻo quê.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 28/01/2013
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

Các bài khác: