Thứ tư, 24/06/2026,


Đồng chiêm (Hoàng Thảo Chi) (27/01/2013) 

ĐỒNG CHIÊM


Hoàng Thảo Chi


Tôi về tìm lại đồng chiêm
Ập òa con nước chao ngiêng trong lòng.
Tìm bầy cân cấn, đòng đong
Lũ cua thuở bé huơ còng trong mơ.
Tôi về tìm lại tuổi thơ
Con trâu sứt mũi bây giờ đứng đâu?
Mẹ ta đi cấy đồng sâu
Bùn ngâm chân Mẹ đỏ màu phèn chua
Cha đi cầy dưới sao khuya
Con trâu ngủ gật đầm đìa mồ hôi
Vắt... vào* tiếng vọng Cha tôi
Nước đồng chiêm mặn mồ hôi của Người
Tôi đi khắp bốn phương Trời
Sóng đồng chiêm mãi bồi hồi trong tâm.

H.T.C
*vắt... vào: Tiếng giục trâu đi thẳng hàng khi chúng đang kéo cày, bừa.

 

______________
Tác giả Hoàng Thảo Chi.
Email: hoangthaochi87@yahoo.com.vn

 



Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngô Học Vấn - hocvanvksbình duong@.com - 0918131333 - VKSND Tỉnh Bình Dương  (Ngày 31/01/2013 11:18:26)

BIẾT AI TÌM MÌNH
Tôi về tìm cánh đồng Chiêm
Mênh mông con nước chao nghiêng cánh cò
Tìm câu em hát hẹn hò
Tìm bầy bé gái lặn mò dưới sông
Tìm em em đã có chồng
Tìm bờ ruộng lúa trổ đòng đơm bông
Phèn chua thấm đẫm mặt hồng
Con trâu ngơ ngác chạy lồng tìm ai
Đồng chiêm hương lúa miệt mài
Tôi về tim lại, biết ai tìm mình
Ngày 31/01/2013
HỌC VẤN

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - soos9a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 29/01/2013 17:26:20)

Chào Thảo Chi . Đọc thơ bạn góp mấy dòng chia sẻ :

Chào Thảo Chi . Bài thơ "ĐỒNG CHIÊM " của Thảo Chi lám tôi nhớ lại những ngay tuổi thơ . Đát nước những ngày ấy đâu đâu cũng như những vùng chiêm trũng và trẻ con ( Chúng ta ngày ấy ) thường đi bắt cua , bắt cá Cân cấn ,đòng đòng cua đồng , ốc ếch ... Trên cánh đòng tiếng
dục trâu ( Vất , vào , họ ... Nhấm nhắt vang lên . Những người đàn bà giỏ mang bên người bắt cua bắt cà - Giờ nhớ lại sao mà thân thương
và thơ mộng đến thế - Bài thơ Đồng chiêm của bạn thành công là ở đó - Xin chúc mừng và cám ơn

Chúng ta thường mắc một sai lầm là : " khi sống sung sướng thì quên những ngày tháng gian khổ đã qua và khi gặp khó khăn , nghèo túng thì da diết nhớ những ngay đã tứng sống sung sướng trước đó ! " . Bài thơ của bạn đã cảnh tỉnh tôi về điều đó - xin chân thành cám ơn

Ôi sao có người trên đời
Như mình vẫn nở nụ cười , vẫn vui
Dù cuộc sống có dập vùi
Nhớ về ký ức lại vui - hết buồn


Nhắc mình hãy cố vươn lên .

Xin chào - hẹn gặp lại

Các bài khác: