Thứ tư, 24/06/2026,


Ngẫm cho phận người (Hồ Thanh Ngân) (26/01/2013) 

 NGẪM CHO PHẬN NGƯỜI

Hồ Thanh Ngân

Người đi trong cơn bão giông
Trăm câu thơ viết không hong ấm đời

Xòe tay che mặt nụ cười
Quay đi ngoảnh lại ngậm ngùi thế nhân

Trời thì cao đất thì gần
Người còn ở lại xoay vần nghiệp duyên

Một đời sấp ngửa hay nghiêng
Mưa tan nắng ấm lại hiền như xưa

H.T.N

_____________________
Tác giả Hồ Thanh Ngân, ĐT: ĐT:0948794804
GV Trường THPT Sông Đốc, Trần Văn Thời, Cà Mau
Email: : hothanhngancm@gmail.com

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  hồ thanh ngân - hothanhngancm@gmail.com - 0948794804 - cà mau  (Ngày 29/01/2013 11:19:41)

cảm ơn hồng duyên đã ghé đọc, anh sẽ cố gắng trong sáng tác , chúc em vui

  Nguyễn Hồng Duyên - hoatimhd@yahoo.com.vn - 0913417239 - Cà Mau  (Ngày 28/01/2013 4:00:52)

CÂU THƠ

Câu thơ chợp mắt như đùa
Giọng ai réo rắt thêu thùa dệt duyên

Lá vàng qua tuổi trung niên
Dòng sông nhận mất nết hiền ngày xưa

Phải chăng mưa nắng giận bừa
Duyên thơ bẻ nửa đổ thừa phím xoay

Câu thơ không ngọt chẳng cay
Em nêm vừa đủ vị này tặng ai !

Hoa Tím
* Chào anh Hồ Thanh Ngân !
Hồng Duyên lang thang đọc được thơ anh nên ghé vào viết vội vài dòng ngẫu hứng cho vui. Chúc anh luôn sáng tác đều tay nhé !

  hồ thanh ngân - hothanhngancm@gmail.com - 0948794804 - cà mau  (Ngày 26/01/2013 19:16:21)

cảm ơn đặng hữu lượng, cảm nhận rất sâu sắc , thôi thì số phận đã vậy đành chấp nhận vậy chứ sao

  Đặng Hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9a7Vanj mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 26/01/2013 18:49:18)


Xin Chào HỒ THANH NGÂN Qua thơ cảm tác mấy vần cùng bạn :


Bài thơ ngửa ngửa nghiêng nghiêng
Bài thơ nói đến phận duyên kiếp người
Bài thơ không thể cất lời
Bài thơ về những phận đời oái oăm ( ! )

Đưa ta nghĩ tới xa xăm
Rằng : " Đường phía trước vẫn chốt găm bất ngờ ! "


Thôi đành kêu tiếng " Không ngờ "
Chông gai , may rủi toàn chờ đón ta ! "

Chào - hẹn gặp lại

Các bài khác: