Thứ bảy, 20/04/2024,


Gặp gỡ bạn thơ Hà Nội - Sài Gòn (06/01/2013) 

LBT: Nhân dịp BTV Trần Mạnh Tuân có chuyến công tác phương Nam, bạn thơ Sài Gòn đã có cuộc gặp mặt thân mật đầu xuân tại “dinh thự” của “lão tướng” Nguyễn Đình Trọng. Hai giọng ngâm thơ xuất sắc của thành phố là nghệ sĩ Ngọc Sang và nghệ sĩ Bích Ngọc cũng đến chung vui. BBT xin được giới thiệu bài thơ Lục bát của “lão tướng” Nguyễn Đình Trọng và chùm ảnh gặp gỡ đầu năm.

GỬI NGƯỜI LỤC BÁT

Tiễn ngày năm cũ qua đi
Đón mừng năm mới
Đôi khi…
Nhớ thầm!
Bồi hồi giây phút cuối năm
Bạn thơ tan hợp,
Biết thăm
Ai giờ?
Xuân sang, lòng cứ hững hờ
Giá như còn mãi
Giấc mơ
Ngày nào!
Bạn hiền mong tựa… chiêm bao
Nhớ Người Lục Bát,
Nói sao
Cho vừa!
Vui buồn ký ức đong đưa
Bâng khuâng lại nhớ…
Đêm mưa
Sài Thành!

Tp.HCM, ngày 01.01.2013

Nguyễn Đình Trọng
Email: tucchip@gmail.com
ĐT: 01233 123 789


Lê Minh Dung - Bích Ngọc - Ngọc Sang
Nam Chi - Trần Mạnh Tuân - Mai Hường - Trương Viết Hùng

Phải đến hơn 2 năm anh em mình mới gặp lại nhau: Trần Mạnh Tuân và "lão tướng" Nguyễn Đình Trọng

Tiến sĩ Trần Mạnh Tuân với bộ "gõ" tự chế phụ họa cho giọng hát xẩm của
nghệ sĩ Bích Ngọc qua bài thơ "Đôi khi" của TNC

Thục Nguyên (trái) và Mai Hường

Món ăn phương Nam thật hấp dẫn...

Bốn anh em "nhà" Lục Bát : Lê Minh Dung- Cúc Vàng - Mai Hường- Nam Chi (phải qua)

Kiều Huệ và Nam Chi

Mai Hường và Cúc Vàng

Biên tập giới thiệu: Cúc Vàng - Nam Chi

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội  (Ngày 09/01/2013 18:36:24)

Đáp lời nhà thơ Nguyễn Tiến Bình:

Xa nhau nhưng vẫn thấy gần,
Cám ơn anh đã mấy phần gửi theo.
Phải đâu lội suối trèo đèo,
Vui chơi một chút giầu nghèo ngại chi!

Trời cho có dịp vẫn đi,
Phương Nam tránh rét mấy khi... vui cùng.
Bạn quen đâu phải ngại ngùng,
Thanh thiên bạch nhật vui chung ấy mà!

Giờ đây con lớn , vợ già!
Cho ông tháo khoán... ở nhà hơn chi.
Cho nên chẳng phải ngại gì,
Hết mình hát xẩm... như đi ăn mày!

Ơn trời còn có hôm nay,
Bạn thơ gặp mặt ngất ngây thơ đời.
Sẻ chia nhau, gửi đôi lời,
Giữ lòng ấm nhé, đất trời lạnh lâu.

Nguyên Tiêu ta hẹn gặp nhau,
Hội thơ Văn Miếu... trao câu ân tình!

TMT

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Số 111 , A6 , phố 8-3 , Hà Nội  (Ngày 08/01/2013 21:14:50)

GỬI THEO BÁC TRẦN MẠNH TUÂN

Tránh Hà Thành rét tái tê
Sài Gòn, bác đến,hả hê đêm, ngày
Ngày, ngày được chuốc bia...say
Vui gõ đĩa họa, khoác tay bạn...hiền

Cuối năm, bác biết mấy miền
Đời bác như thế, có tiền, được đâu!
Chắc bác hiểu hết nông, sâu
Nhân tình, thế thái...với nhau ở đời 

Bác đang góc bể, chân trời
Không rõ bác có nhớ lời phu nhân
Say sưa vẫn giữ lấy thân
Xẩm,thơ...cảm mến cũng "cân" vừa vừa

Ở đời, chết vì thiếu,thừa
Đã ham cày lại đến bừa cũng ham
Bác vi hành khắp phương Nam
Vừa mừng, vừa sợ...cứ làm khổ tôi!

Mấy lời gửi đến xa xôi
Bởi bác cũng đã biết tôi đôi lần!

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội   (Ngày 07/01/2013 21:35:43)

Đôi lời với bạn thơ Lục bát Bà Rịa Vũng Tàu:

Ai mà chả thích đi chơi,
Vào Bình Dương dạy kín rồi còn đâu.
Ngày thường tắt mặt tối đầu...
Cuối tuần tranh thủ gặp nhau tí mà.

Người ơi đừng trách cứ ta,
Nay mai thu xếp vẫn là... biết đâu.
Tình người đã hiểu nông sâu,
Tình thơ đã trải dài lâu... tình đời!

TMT

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB-lucbatsaigon  (Ngày 07/01/2013 20:06:01)

CLB lucbat Sai Gòn đã có dip đến với ngày Hôi CLB Lục bát Bà Rịa Vũng Tàu được các bạn đón tiếp rất vồn vã nồng hậu. Ngoài được nghe những bài thơ luc bát hay như "món ăn tinh thần " Luc bat Saigon còn được mời thưởng thức những món ăn đạc sản miền biển.Một chuyến đi đầy tình thắm thiết khó quên đối với Lục bát Sai gon...
KH xin chúc các thi hữu CLB Bà Rịa Vũng Tàu luôn vui khỏe giàu sáng tác và đoàn kết phát triển mạnh mẽ

Hội thơ Bà Rịa Vũng Tàu.
Giàu tình thân ái lại giàu cá tôm
Bạn bè lục bát chấm com
Vũng Tàu đón tiếp đãi cơm linh đình

Sai gòn lục bát chúng mình
Một lần với biển thắm tình bạn thơ...
Hôm qua các bạn ngóng chơ
Anh Tuân sơ bão bất ngờ về đây
Biển xanh chờ đợi một ngày
Trách người lỗi hẹn phen này sóng xô
Anh mau về đến Dinh Cô
Đáp tình thi hữu biển bờ bao la...

  Tú Sài Gòn - tusaigonmoi@gmail.com - 0838123789 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 07/01/2013 18:58:18)


XIN THEO ĐIẾU ĐÓM XẨM XOAN

Thục Nguyên, Bích Ngọc, Mai Hường
Cùng Thầy giáo "trẻ" giống phường Xẩm ghê!

Xẩm xoan ai cũng thích mê
Thương câu Lục Bát chẳng chê xẩm nghèo.

Dẫu nhà còn lắm gieo neo
Cũng xin Bích Ngọc đi theo... gõ thìa!

TSG

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành Phố Vũng Tàu  (Ngày 07/01/2013 10:07:31)

Vân Huỳnh (Long Hải) Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hẹn bạn thơ Lục bát về biển chiều Dinh Cô để đón Trần Mạnh Tuân BTV Lucbat.vn, Lam Chiều, Hương Lan ở Tỉnh Bình Dương về chơi(28-12-2012). Chúng tôi Hồ Đình Bắc BTV lucbat.vn, Hồng Vân,Hương Thu, Thu Thủy, Vân Huỳnh, Xuân Hòa, Nam Phong CLB Lucbat Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cùng đến để đón tiếp, tiếc là thiếu Trần Mạnh Tuân bận không về được, bao nhiêu ốc nướng, ốc sào, ốc luộc, cá biển, tôm tươi do chính anh Huỳnh thả lưới làm đồ nhậu ngay trên bãi biển.( mà cuộc hẹn chỉ thiếu một người).
TRÁCH NGƯỜI LỖI HẸN
Sao Anh đi "mảnh" một mình
Hẹn anh mà chẳng nhiệt tình đến chơi
Long Hải chỉ thiếu anh thôi
Biển chiều đẹp quá thiếu người đến thăm
Gọi điện anh để lặng "câm"
Để cho biển vắng thì thầm chiều nay
Lan, Chiều cũng đã về đây
Vân, Huỳnh, Hồ Bắc cả ngày chờ anh
Thu, Phong, Hòa cũng chân thành
Đợi anh nồi lẩu, nồi canh hết rồi
Biết là anh chẳng về chơi
Cố ăn cho hết phần người "không vô"
Chiều nay không đến Dinh Cô
Anh về lại đến Hội thơ Sài Gòn
Để cho Long Hải chờ - buồn
Chín người chờ một khổ luôn cả ngày.
Hồ Đình Bắc.

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nôi  (Ngày 07/01/2013 6:51:00)

Nhân đọc GỬI NGƯỜI LỤC BÁT của Nguyễn Đình Trọng:

Cuộc đời dâu bể cũng đành,
Hợp tan, tan hợp...
Mới thành nhân gian!

Tình người hơn những bạc vàng,
Nhân tình thế thái...
Nát trang kiếp người!

Còn đâu mơ mộng những lời,
Thơ thì lục bát...
Tình đời thất tâm!

Đời sao hết những thăng trầm,
Vần thơ vướng bụi...
Lụi lầm buông trôi.

Bao giờ duyên thắm hoa cười?
Trăng thơ sóng sánh...
Tình người đắm say!

Tp.HCM, ngày 08.01.2013
TMT

Các bài khác: