Thứ năm, 25/06/2026,


Nhớ (Đỗ trọng Kim) (11/12/2012) 

NHỚ

Đỗ Trọng Kim

 
Chiến tranh nay đã lùi xa
Bỗng bao nỗi nhớ lại òa trong tôi
Chiến trường ác liệt một thời
Mưa rừng, cơm vắt chơi vơi núi ngàn
 
Nhớ sao những trận bom tan
Cùng nhau lại hát, lại đàn, lại thơ
Cỏ gianh, nhà lợp đơn sơ
Măng rừng rau bứa, trái mơ lót lòng
 
Tôi miền ngoài, bạn miền trong
Nhớ ngày phục kích, cùng chung chiến hào
Chiến trường đâu có gạch sao
Anh em đồng đội biết bao nghĩa tình
 
Đến ngày đất nước hòa bình
Đời thường mỗi đứa chúng mình một nơi
Chiến tranh xưa đã xa vời
Tóc xanh bạc trắng, chẳng vơi nỗi niềm

Đ.T.K
­­­­­­­­__________
Tác giả Đỗ Trọng Kim
ĐT:0973284279
Email: 
kimdt@ccc.com.vn
Địa chỉ: Thôn Ngà, Phương Hưng, Gia Lộc, Hải Dương.
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ Văn Phương - khongcodon009@yahoo.com - 01682777988 - Phương hưng , Gia lộc , Hải Dương  (Ngày 14/12/2012 19:40:46)

Bài thơ hay quá , nó làm ta nhớ lại một thời hào hùng của anh bộ đội cụ Hồ

  LÊ NGỌC HÀ - ngocha639@gmail.com - 0983174639 - 2/2a6 Chương dương Hải dương  (Ngày 13/12/2012 18:37:07)

Chiến tranh xưa đã xa vời
Tóc xanh bac trắng chẳng vơi nỗi liềm
Đọc thơ anh tôi bỗng nhớ những người đồng đội quá ,tôi đang ở giữa rừng Trường sơn nơi những ngọn đồi luôn phủ đầy mây trắng ,là người đi sau nhưng tôi hiểu và trân trọng tình cảm sâu nặng của anh dù đất nước
mình đã qua thời khói lửa mấy chục năm rồi ,cám ơn anh nhiều lắm,

...Tình đồng đội chia nhau làn khói thuốc
Đêm tâm sự bao những điều thân thuộc
Quê anh ngèo cũng giống hệt quê tôi
Rồi hòa bình thời gian cứ thế trôi
Vì nhiệm vụ mỗi người đi mỗi ngả
Tình đồng chí vẫn xanh như rừng lá
Nhớ về nhau năm tháng chẳng phai mờ...

Chào anh chúc anh và gia đình luôn viu khỏe và hạnh phúc .LNH

  Lê Anh Tuấn - anhtuanbonsai@yahoo.com.vn - 0902228682 - Dạ Trạch_ Khoái Châu_ Hưng Yên  (Ngày 11/12/2012 20:47:35)

Bác Kim làm thơ hay quá, thật ấm tình đồng đội anh bộ đội cụ Hồ

Các bài khác: