LỤC BÁT PHA ĐIN
Du An
Pha Đin chị gánh anh thồ*
Tròn vo tay lái câu hò còn quay
Núi hình trấn thủ, múi mây
Sương như đợi khách mà bay ngang trời
Vực sâu chí vút lên rồi
Com-pa cua vẽ òa lời nước non
Đi trong ranh giới mất còn
Chênh vênh đã có cánh buồm hoa ban
Núi xa một lát cắt ngang
Tiếng hò kéo pháo mênh mang đêm rừng
Trăm quê cơm nắm muối vừng
Nghĩ đâu vời vợi nghìn trùng mà xem
Đường lên Tây Bắc, Điện Biên
Pha Đin đoạn giữa trái tim thuở nào
Bây giờ dốc thấp, trời cao
Xe đi gọi gió ào ào ngược xuôi
Bây giờ lau chít dạo chơi
Nhớ nhau tìm dấu, đâu người đồng hương?
Bây giờ xe có đèn sương
Bây giờ một chút… phố phường hiện ra
Bây giờ hoa ở trong nhà
Pha Đin có vượt được qua mỗi người.
D.A
(* Ý thơ Tố Hữu)
________
Tác giả Du An
Hội Văn học Ngệ thuật Tỉnh Điện Biên
ĐT: 0168 230 9422
Email: duan1966@gmail.com