Thứ năm, 25/06/2026,


Biển không em (Lê Minh Dung) (10/12/2012) 

BIỂN KHÔNG EM

Lê Minh Dung

Giấu tên em dưới cát mềm
Bâng khuâng nhớ...
Gió lật tìm lá xưa...

Trời ghen nhạt nắng, thưa mưa
Hàng dương ngái ngủ
Sóng đưa nôi vờ

Triều dâng
bến nước chơ vơ
Hoàng hôn
lẻ nắng vắt hờ cánh chim

Bài thơ đi lạc bờ đêm
Trăng len lén đọc lời tim tỏ tình

Chiều lặng thinh, biển lặng thinh
Chỉ mình anh với một mình. Không em

Hằng Nga khỏa với muôn tiên
Bóng anh, bóng Cuội, khỏa miền bóng nhau.

L.M.D

________________
Lê Minh Dung
Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại 0937999939
Email leminhdungifc@yahoo/com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn thị Kiều Việt  - vitkiu@yahoo.com.vn - 01667521440 - khu 15 Tứ xã lâm thao Phú thọ   (Ngày 20/12/2012 20:04:56)

Xin chaò Anh LÊ MINH DUNG.đọc bài thơ BIỂN KHÔNG EM của anh .Kiều Việt xin gửi tới anh bài BIỂN KHÔNG ANH :
HẠ LONG ơi đẹp tuyệt vời
Biển xanh vui với những người có đôi
Còn ta...chỉ một ta thôi
vui gi sóng vỗ liên hồi ...sóng ơi...?
KV RẤT MONG ĐƯỢC GẶP ANH NHIỀU TRÊN TRANG LỤC BÁT

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 15/12/2012 9:46:53)

MIỀN CÁT KHÔNG ANH
(hoạ”Biển không em”của L.M.D)

Bước chân in dấu cát mềm
Gót hồng day dứt muộn phiền bến xưa...
Phai tàn giọt nắng hạt mưa
Chiều hoang thăm thẳm nhạt thưa vỗ vờ

Ngập tràn lên xuống vẩn vơ
Giăng giăng buồn tím xa mờ bóng chim
Mơ màng lời gió trong đêm
Ánh khuya lấp lánh...lệ hoen mắt tình

Sương sa miền cát lạnh thinh
Cô đơn vời vợi...bóng - hình phận em
Xứ người lạc bước trời đêm
Thở than chua xót nỗi niêm không nhau !!!

Phạm Tự
 

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - TP. Hồ Chí Minh  (Ngày 13/12/2012 20:18:34)

Lê Minh Dung xin được cảm ơn đến các thi hữu đã đọc Biển không em và có bài hoạ, đồng cảm chia sẻ cùng LMD nhé. Hẹn gặp lại.

  Nguyễn Trọng Liên - nguyentronglien2000@yahoo.com - 0904130465 - TP Thanh Hóa  (Ngày 11/12/2012 20:53:59)

Triều dâng
bến nước chơ vơ
Hoàng hôn
lẻ nắng vắt hờ cánh chim

Bài thơ đi lạc bờ đêm
Trăng len lén đọc lời tim tỏ tình

Chiều lặng thinh, biển lặng thinh
Chỉ mình anh với một mình. Không em

Hoá ra buốt rát chiều êm
Sóng âu yếm giả cho hồn bờ đau
Xa kia trong khoảng nát nhàu
Chỉ mìng em với đêm thâu. Một mình

Một bài thơ tình hay, anh Minh Dung!
Chúc mừng anh nhé!
 

  Nguyễn Hồng Duyên - hoatimhd@yahoo.com.vn - 0913417239 - Cà Mau  (Ngày 11/12/2012 13:44:41)

NƠI KHÔNG ANH

Nhớ anh !
Lắc nhẹ vai mềm
Hơi sương ướt đấm lật tìm người xưa

Dang tay hứng lấy hạt mưa
Hình như ướt mắt…
Sớm trưa giả vờ

Biển chiều đứng lặng chơ vơ
Ấp ôm kỷ niệm đứng chờ cánh chim

Bạc đầu…
Nỗi nhớ về đêm
Nhìn cơn giông bão
Buồn thêm cõi tình

Xướt lòng biển lặng làm thinh
Một mình dõi mắt ngẩn nhìn đau em

Ngỡ đời đẹp tựa cảnh tiên
Hay đâu phù mộng lục tìm mãi nhau.


Hoa Tím

  Từ Đức Khoát - tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - khu 8 Thạch Đồng -Thanh Thủy -Phú Thọ  (Ngày 10/12/2012 23:36:54)

Bài thơ ai lạc giữa bờ đêm
Len lén cho trăng phải đến tìm ?
Yêu trộm cô hằng mình chú cuội!
Khỏa vào thơ rộn… một con tim!

Tôi ít phảm bình thơ của LMD vì chưa hiểu anh lắm.
Thiển nghĩ đây có lẽ là TÂM của bài thơ hay?
Dạ ! thưa các bạn cùng nhà thơ?

T Đ K

  Nguyễn Thị Hồng Vân  - hongvanvt1981@yahoo.com.vn  - 0906721957 - Ba Cu - Vũng Tàu   (Ngày 10/12/2012 23:02:10)

...
Mai anh về với Vũng Tàu
“Biển không em” vẫn một màu trong xanh
Tình thơ chan chứa ngọt lành
Cơm liêu nước lọ...xin dành cho nhau
Cà phê đêm...rực sắc màu
Rơi rơi...giọt đắng tình sâu nghĩa đầy
Rì rầm lời sóng...thầm say
“Nữ hoàng lục bát”...suốt ngày bên anh !
Hẹn gặp anh tại Vũng Tàu !
Hồng Vân
  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - TP. Hồ Chí Minh  (Ngày 10/12/2012 21:01:13)

Lê Minh Dung cảm ơn chị Lục Thị Bích Hạnh đã đọc thơ và luôn ưu ái dành cho LMD một tình thơ trân trọng. Chúc chị nhiều sức khoẻ và nhiều niềm vui từ bạn thơ.

Lê Minh Dung cũng cám ơn anh Hồ Đình Bắc với bài thơ chia sẻ động viên. Vâng hẹn gặp anh tại lễ ra mắt CLB Lucbatvietnam Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Chúc lễ ra mắt CLB Lục bát Việt Nam Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thành công.
Xin có mấy vần cảm tác chúc mừng:


"THI ĐÀN LỤC BÁT TÔN VINH
HỒN THƠ HỒN VIÊT NỐI TÌNH GẦN XA"

Duyên thơ kết nối muôn nhà 
Tình thơ chia sẻ chan hòa muôn nơi

Vần thơ trao gửi muôn lời
Vườn thơ lục bát muôn đời mai sau

Sài Gòn - Bà Rịa Vũng Tàu
Thi đàn lục bát bắc cầu giao duyên

Chung tay thi hữu mọi miền
Giữ gìn bản sắc, cội nguồn quốc thơ.

LMD

,

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu  (Ngày 10/12/2012 20:01:02)

Xin Chào nhà thơ Lê Minh Dung

Ngày mai anh về Vũng Tàu
Biến xanh bãi Trước, bãi Sau đợi chờ
Anh về dự lễ hội thơ
Thi huynh, thi hữu đang chờ bóng anh
"Biển không em" vẫn trong xanh
Khát khao sóng vỗ tỏ tình trăng khuya
Lặng thinh biển đã sẻ chia
Biết người bóng lẻ biển kia đang buồn
Anh về rồi ở đây luôn
Nhiều em với biển bồn chồn đón anh.
CLB Lucbat Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức lễ ra mắt sáng ngày 12/12/2012. Biết tin Nhà thơ Lê Minh Dung Sài gòn dẫn đầu đoàn Văn Nghệ sỹ về dự. Biển Vũng Tàu đón anh rất vui chứ không như thơ anh đâu "Biển chẳng bao giờ không em" Xin chào, hẹn gặp ở ngày lễ hội.
Hồ Đình Bắc.

  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì- Hà Nội  (Ngày 10/12/2012 17:17:06)

Chúc mừng anh Lê Minh Dung với bài thơ Biển Không Em.
Trên lục bát bao giờ thơ anh cũng được nhiều độc giả viết cảm nhận nhiều nhất, chứng tỏ rằng sự đồng cảm trong thơ anh rất lớn.
Chúc mừng anh mong được đọc nhiều bài thơ tình hơn nữa trên lục bát với cái tên quen thuộc Lê Minh Dung

Các bài khác: