Thứ năm, 25/06/2026,


Chợ quê (Duyên An) (09/12/2012) 

CHỢ QUÊ

  Duyên An

 

Đường quê muôn nẻo quanh quanh
Thôn làng nép lũy tre xanh dịu dàng
Bến sông rộn rã ghe hàng
Giọng rao mùi mẫn như nàng gọi anh.
 
Chợ quê nhóm họp qua nhanh
Thoáng cơn nắng sớm lại thành sân chơi
Bầy con nít rạng nụ cười
Ùa lên bãi vắng nghịch vui bày trò.

Hương quê câu hát tiếng hò
Phố cong mái lá cánh cò lả lơi
Sông xanh lộng ánh xanh trời
Hồn quê chân chất trong đời chợ quê.

D.A

 

 
_____
Tác giả: Duyên An
ĐT: 0916 713 618

Email:
ngoaio54@gmail.com
Địa chỉ: Gò Công, Tiền Giang.
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Hồng Duyên - hoatimhd@yahoo.com.vn - 0913417239 - Cà Mau  (Ngày 11/12/2012 14:08:13)

NHỚ CHIỀU QUÊ



Chiều lên đồng cỏ chạy quanh
Lúa non óng ả đẹp thanh dịu dàng
Bên kia í ới ghe hàng
Vui cười đon đả mơ nàng của anh

Nhìn lên sợi tóc trắng nhanh
Chợt lùa hồi ức để dành rong chơi
Soi gương nét cuốn mỉm cười
Qua rồi cái thuở à ơi học trò

Thuyền xuôi bến nước ai hò
Ngọt ngào tha thiết con đò buông lơi
Hoàng hôn phủ xuống tím trời
Nhớ sao da diết những lời chân quê…!!

Hoa Tím

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 10/12/2012 18:29:22)

"Đường quê muôn nẻo quanh quanh
Thôn làng nép lũy tre xanh dịu dàng
Bến sông rộn rã ghe hàng
Giọng rao mùi mẫn như nàng gọi anh."
Xin chúc mừng tác giả Duyên An về những vần thơ hay gợi cho độc giả bao niềm thương nỗi nhớ! Xin chúc anh luôn an vui, hồn thơ lai láng anh DA nhé!
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

  VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 0363514552 - T.T.Thanh Nê Kiến XƯƠNG .T.B  (Ngày 09/12/2012 19:25:03)

Xin chào T-G. Duyên An, một nét phác họa nhanh, cái chợ ở miền quê Gò
Công, rất hay, cách suy diễn và bố cục ngắn gọn mà nói được nhiều điều
chúc mừng T-G,tôi xin mượn mấy câu để giãi bầy vơi một người GÒ CÔNG

Nép vào bên lũy tre xanh
Chợ quê như một bức tranh quê nghèo
Tiếng rao mùi mẫn gọi theo
Chờ..Quốc Minh. đã đang chèo sang sông
Thắm tình mảnh đât GÒ CÔNG
Tiện thăm người bạn mà không biết hình

ngay 9/12/2012
Vũ Văn Thịnh

Các bài khác: