Thứ hai, 29/04/2024,


Ngủ úp thìa (Tân Quảng) (08/12/2012) 
NGỦ ÚP THÌA
 
 
Tân Quảng
 
 
Nhà nghèo quen ngủ úp thìa
Nằm giữa là vợ, nằm rìa là con
Phản gỗ mộc, chiếu cói sờn
Đêm mưa giấc ngủ chập chờn ngoài chăn
 
Kín đầu thì lại hở chân
Bíu bo co kéo - có ngần ấy thôi
Khéo làm con thức mình ơi
Nằm như cá giở đầu đuôi sao đành
 
Lằng nhằng cái bất thành văn
Tránh sao rơm lửa để gần với nhau
Hẳn là trời rét còn lâu
Úp thìa mà ngủ - ai đâu bằng mình
T.Q
 
 
____________
 
Tác giả Tân Quảng.
Tel. 02403684872
Lục Ngạn, Bắc Giang.
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 10/12/2012 3:21:02)

" Lằng nhằng cái bất thành văn
Tránh sao rơm lửa để gần với nhau "
mà chăn thiếu, trời rét, còn con nằm cùng... Tân Quảng tự trào hóm hỉnh,
nhưng thay cho bao gia đình gửi lời than trách trước thực tại cuộc sống thiếu thốn vẫn tồn tại đây đó.Nhất là những vùng xa xôi hẻo lánh khó khăn.
Viết như nhà thơ TQ không hề dễ. Càng nghĩ càng thấy thấm thía và tìm thấy cái hay của thi tứ và cái giỏi của cách diễn đạt.
Nói chung tôi rất thích lb của anh Tân Quảng.
Phấn đấu đựoc như anh chắc còn phải nhiều thời gian lắm.
Chúc anh có thêm nhiều bài xuất sắc như thế

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bình Dương  (Ngày 08/12/2012 15:53:03)

ĐỜI.! BIẾT.!..ĐỦ..!?

Cảnh nhà thiếu trước- hụt sau.
Dành con cá, thịt.,.xương rau..phần mình.

Co ro đêm cố làm thinh
Chìu chồng thu vén trung trinh một lòng

Ấm êm trọn nghĩa vợ chồng
Con ngoan- hạnh phúc... chẳng mong sang giàu../

Linh Thy ( Bình Dương )

  LƯƠNG NGUYỆT ANH - yeuanh6789@gmail.com - 0914509914 - Học Viện Âm nhạc Quốc Gia Hà Nội  (Ngày 08/12/2012 13:57:34)

Ý Kiến

ĐỌC thơ...Anh thấy bùi ngùi?
QUA đi nhớ lại nửa vui nửa buồn!
XEM ra cuộc sống nông thôn?
SAO bằng thành thị hãy còn co ro!
(N.A)
 

  vũ hữu bình - huubinhhd@gmail.com - 01635613207 - gia lộc . hải dương  (Ngày 08/12/2012 10:20:20)


Bài thơ ý dể hiểu ,tứ trung thực ,lời mộc mạc ngắn gọn mà hay.
Hay ở cái ta được sống lại một thời quá khứ đầy khó khăn mà lạc quan
Hay ở tình cảm gia đình luôn ấm áp .tình vợ chồng đói rét có nhau
cùng chia xẻ .nghĩ đến cảnh bây giờ nhiều gia đình dưới đệm trên chăn mà chồng một giường vợ một giường ,lại thèm muốn cảnh chiếu sờn chăn mỏng úp thìa ngày xưa mà ấm áp tình người.xin có vài vần đồng cảm:

Khéo co nằm phải úp thìa
Phía trong phần vợ mình rìa giữa con
Chiếu sờn mà dạ chẳng sờn
Tại mưa nên giấc chập chờn đấy thôi
Rơm khô lửa đỏ bén rồi
Ấm lòng nhau kệ mưa rơi ngoài trời
Con mình đã ngủ say rồi
Bàn tay thay cả những lời thành văn

  Hoàng Hạ Long - hoangcongcu.ds3@gmail.com - 0912005601 - phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, QN  (Ngày 08/12/2012 7:44:30)

Xin phép tác giả cho tôi được viết tiếp đôi câu vào bài thơ trên của tác giả mà tôi thấy khoái:
Úp thìa mà nghĩa, mà tình
"chăn nhung, gối đệm" một mình kém xa.
Mình ơi, con đã ngủ mà
úp thìa cũng được hai ta... "úp thìa"!

 

Các bài khác: