Chủ nhật, 28/04/2024,


Tím (Vũ Nam) (07/12/2012) 

TÍM

Vũ Nam
     

Tím chiều giăng mắc tình ai
Tím như thuở ấy trang đài mộng mơ
     
Tím vùi kỷ niệm trong thơ
Tím tràn lối mộng ảo mờ chân mây
     
Tím hoa, hương sắc phơi bày
Tím tình chung thuỷ, cạn ngày trắng đêm
     
Tím câu ước hẹn êm đềm
Tím lời thề cũ say mềm mắt môi.

V.N


_________
Tác giảVũ Nam
ĐT: 0915163495
Email:  ketoanvienzz@gmail.com
Địa chỉ: 30 Lý Tự Trọng, Hồng Bàng, Hải Phòng
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@mail.com - 01698021727 - 76/51Dư Hàng Lê Chân Hải Phòng  (Ngày 08/12/2012 20:12:39)

TÍM
Hoàng hôn tím ngắt chiều tà
Đồi sim tím ấy nhớ tà áo bay

Giá em cùng ở chốn này
Hai ta phủ tím màu mây xế chiều

Má hồng môi tím duyên yêu
Một trang kỷ niệm bao điều mộng mơ

Xa xôi anh vẫn cứ chờ
Tím màu áo ấy tình giờ thủy chung!

HP 8/12/2012 M.Q.Q

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Ben tre  (Ngày 07/12/2012 15:39:38)

Một màu tím buồn man mác..! Chút nhớ thương, chút đợi chờ và giận hờn thuở ấy.! giờ chỉ còn trong hoài niệm thôi, phải không TG Vũ Nam..?
LT xin chia sẻ với TÍM của Vũ Nam đôi vần nhé.!

TÍM BẰNG LĂNG

Cứ trông đến tận vô cùng
Màu hoa tím của thủy chung đợi chờ
Tím lòng xưa trọn ước mơ
Ti gôn nay tím thành thơ muôn vần

Hoa mua tím thẳm quen thân
Pen sê tim tím bâng khuâng ngõ tìm
Nhớ ai ngóng đợi đồi sim
Vườn thơ bên ấy tím buồn bằng lăng..!?

Linh Thy

Các bài khác: