Chủ nhật, 28/04/2024,


Lạc vào Như Nguyệt (Phạm Đăng Kiểm) (07/12/2012) 
 
LẠC VÀO NHƯ NGUYỆT
 
 
Phạm Đăng Kiểm
 
“Dòng trăng” đã chảy thành tên
Vương câu Quan họ thành miền…lơ thơ
 
Ai đưa em đến Chợ Chờ
Mắc câu thơ, vướng câu thơ…chẳng về
 
Dùng dằng bên Ngũ Huyện Khê
Thuyền em như mảnh trăng thề sang sông
 
Đông Mơi, Đặng Xá, Hoà Long*
Câu Quan họ vắt ngang đồng lúa xanh
 
Ngày xuân giọt nắng trong lành
Ngẩn ngơ…lạc đến quê anh đừng về…
PĐK
Xuân 2012
------------------
Phạm Đăng Kiểm (Bắc Ninh)
DĐ: 01215159594
Mail: kiemtuson@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  phạm đăng kiểm - kiemtuson@yahoo.com.vn - 01215159594 - phường Tân Hồng, TX Từ Sơn, Bắc Ninh  (Ngày 08/12/2012 21:36:07)

Phạm Đăng Kiểm trân trọng cảm ơn nhà thơ Lam Hồng và Trần Mạnh Tuấn đã…lần mò… “Lạc vào như Nguyệt” cùng “lắng nghe chồi biếc rung cành; biết xuân sắp đến ngọt lành cùng xuân”. Giêng, Hai Quý Tỵ mời các thi sỹ về miền Quan họ gặp chị Hai, chị Ba, chị Bốn, chị Năm, hái câu Quan họ, nâng chén rượu Đào…

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nôi  (Ngày 08/12/2012 15:55:32)

Đọc thơ và muốn lạc vào miền quan họ rồi. Viết tiếp đôi dòng đồng cảm:

"Ngày xuân giọt nắng trong lành
Ngẩn ngơ… lạc đến quê anh đừng về…"


Một lần hò hẹn thăm quê,
Găp người quan họ đắm mê đến giờ.
Dòng sông vẫn cứ lơ thơ
Tình người, câu hát mộng mơ hữu tình.

TMT

  Lam Hồng - kha.hui.it@gmail.com - 0937542997 - HCM  (Ngày 08/12/2012 12:09:35)
Người ơi người ở...

Giao duyên Quan họ gọi tên
Tiếng sênh phách vọng trăng huyền tình thơ
Chưa hẹn lên cứ vọng chờ
Tiếng lòng vang vọng đêm mơ ai về

Quên đời trắc ẩn nhiêu khê
Tiếng đàn vọng nhịp lời thề bên sông
Mộng mơ phụng hợp duyên long
Câu Quan họ, thổn thức lòng ngày xanh

Gái mơ câu hát ngọt lành
"Người ơi người ở.." hỏi anh sao về

  phạm đăng kiểm - kiemtuson@yahoo.com.vn - 01215159594 - phường Tân Hồng, TX Từ Sơn, Bắc Ninh  (Ngày 07/12/2012 18:06:05)

Cảm ơn thi sỹ Từ Đức Khoát (Phú Thọ) , Vũ Đức Trọng (Tp Hồ Chí Minh). “Chạm vào Quan họ là mê/ Lần theo câu hát anh về hội Lim”…. Mời các anh, chị Giêng Hai về Kinh Bắc trảy… Bùa xuân, hái câu Quan họ. “ Mình yêu mớ bảy mớ ba/ Ta mê lúng liếng bằng ba bốn mình”…

  Từ Đức Khoát - tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - khu 8 Thạch Đồng -Thanh Thủy -Phú Thọ  (Ngày 07/12/2012 15:59:20)

Thơ Đường đã gặp nhau rồi
Nay sang Lục bát đôi lời tìm duyên:

NGƯỜI Ở ĐỪNG VỀ
họa “Lạc vào Như Nguyệt”
của Phạm Đăng Kiểm

Luồn kim khâu lại thành tên
Giăng mùng quan họ làm nền cho thơ
Nâng niu lời hẹn Chợ Chờ
Vướng câu thơ ngã vào thơ chẳng về?
Mời trầu nên chuyện nhiêu khê
Mạn thuyền ai tựa bộn bề qua sông
Nhìn nhau đã thấy nao lòng
Tìm câu quan họ ủ đòng lúa xanh
Hội Lim ngọn gió trong lành
Còn duyên ở lại quê anh “Đừng về”

Từ Đức Khoát

  Vũ Đức Trọng - ntd15426@gmail.com - 0909390641 - Tp.HCM  (Ngày 07/12/2012 12:52:33)


Bước lên dốc Đặng thật êm
khúc buồn Gĩa bạn còn mềm ngang đê
Lăm răm sóng Ngũ huyện khê
Rượu Vân chếnh choáng đường về thuyền em

Mưa xuân thong thả buông rèm
Che ánh lúng liếng chao bên mi buồn
Lang thang cơn gió còn suông
Bay ngang ngất ngưởng sà luôn mạn thuyền

Men say ,nước chảy"Còn duyên"
Dặt dìu câu hát...Khắp miền tơ giăng.

VĐT

Các bài khác: