Thứ năm, 25/06/2026,


Chiều rơi (Nguyễn Ngọc Đấu) (06/12/2012) 
 

 

CHIỀU RƠI
 
 
 
Nguyễn Ngọc Đấu
 
 
 
Thu qua để lại heo may
Tình yêu nồng thắm dâng đầy yêu thương
 
Đoạn trường dệt gấm thơm hương
Say nhau…
Quên cả chặng đường gian truân
 
Phong ba gửi lại đường trần
Lòng chênh chao với mỗi lần bên em
 
Hắt hiu giọt nắng bên thềm
Xa nhau
Anh để tình em đợi chờ
 
Chiều rơi…
Rơi quá hững hờ!
Xa anh
Lạnh buốt đôi bờ vai em…
N.N.Đ
 
 
 
_______________
Tác giả Nguyễn Ngọc Đấu (Gia Lai)
Điện thoại: 0948419301
Email: nguyenngocdau01@gmail.com
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngô Thị Học - 999heartlove@ovi.com - 01252880255 - Thôn Mỹ Lộc, xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng  (Ngày 07/12/2012 0:34:24)

Chào chú!
Cháu biết đến chú qua blog "Cõi Không Màu" khi bình bài thơ: Thả của chú Nguyễn Khắc Hiền. Cháu đã thấy cảm nhận và sự đánh giá về lời bình ấy.
Thật là sự kỳ diệu khi mở ô cửa trang Lục bát mỗi ngày... và trong ánh nắng dịu hiền những vần thơ như hiện dần.... Chiều rơi! Một tình yêu khát vọng mùa thu. Tình yêu của những đam mê lãng mạn như hương thầm đêm đêm. Tình yêu của sự dịu ngọt, cách xa gian khó... không ngăn cản tình yêu thế nhân. Hạnh phúc là một điều kỳ bí huyền mộng, ta luôn kiếm tìm nguồn yêu thương ấm áp. Nụ cười khỏa mây xanh rộng cùng niềm tin khát khao... Ước nguyện những điều yêu thương!
Thu qua để lại heo may
Yêu thương dệt nắng hàng cây tỏ tình
Cỏ non e ấp bóng hình
Hoa xinh tươi thắm ước nhìn mộng mơ
Tình trong một cõi mong chờ
Cho đôi tim mãi tôn thờ tình yêu
Thu qua nỗi nhớ thêm nhiều
Tình yêu chắp cánh gửi miền xanh trong...
Lá bay những buổi chiều đông!

  Đỗ Thu Yên - truongson5885@gmail.com - 01636689629 - Hà Nội  (Ngày 06/12/2012 16:24:49)

Thu qua để lại heo may
Tình yêu nồng thắm dâng đầy yêu thương

Để bây giờ vẫn vấn vương
Chiều rơi rơi xuống con đường không em

Chúc mừng anh ! Bài thơ tình lãng mạn qua những vẫn thơ lục bát nhuần nhuyễn , uyển chuyển

Đỗ Thu Yên

  Đỗ văn Quỳnh - tamthanh0502@gmail.com - 0915804936 - CLB thơ Đà giang TTVH tỉnh Hòa Bình  (Ngày 06/12/2012 8:44:33)

Chiều rơi rơi quá hững hờ
Xa anh lạnh buốt đôi bờ vai em...
***
Đêm thâu trằn trọc nỗi niềm
Hằng Nga cùng thức trắng đêm đợi chờ
Vượt rừng anh gửi lời thơ
Đem về sưởi ấm đôi bờ vai em
***Cảm ơn nhà thơ của cao nguyên một bài thơ hay lãng mạn chúc nhà thơ Ngọc Đấu khỏe bút lự dồi dào để bạn đọc thưởng thức nhiều thơ hay hơn nữa ...

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 06/12/2012 7:37:31)


TÌNH AI

"Đi tìm nỗi nhớ chiều rơi
Nụ hôn bỏ ngỏ khôn nguôi lời thề"
Ngẩn ngơ giá lạnh chiều quê
Tình ai thao thức tái tê giọt buồn !
Phạm Tự

  Nguyễn Hồng Duyên - hoatimhd@yahoo.com.vn - 0913417239 - Cà Mau  (Ngày 06/12/2012 2:10:51)

DẪU BIẾT GIAN TRUÂN



Gió đưa nhẹ lướt cỏ may
Mỏng manh sợi liễu sương đầy mắt thương

Rạt rào đậm chất lưu hương
Cho người qua lại chọn đường gian truân

Nào ai chạy khỏi nẻo trần
Đi vòng rồi cũng về gần cạnh em

Rót tình ngào ngạt bên thềm
Ngã vai tựa má ôm tim mà chờ

Dẫu rằng cũng chỉ tạm hờ
Nhưng thương tóc rối dại khờ của em…

Hoa Tím

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nôi  (Ngày 06/12/2012 0:35:14)

"Chiều rơi...
Rơi quá hững hờ!
Xa anh
Lạnh buốt đôi bờ vai em."


Chiều rơi... trống vắng nỗi niềm,
Chiều rơi... chạnh nhớ một miền quê xa.
Chiều rơi... mình có nhớ ta?
Chiều rơi... ta chợt nhận ra... yêu mình!

TMT

Các bài khác: