Thứ năm, 25/06/2026,


Bắt con đom đóm (Huy Phách) (05/12/2012) 

BẮT CON ĐOM ĐÓM…

Huy Phách


Quanh năm bám đất dãi dầu
Nay lên đỉnh mấy tầng lầu thử coi
Lên cao mới được gần trời
Thấy trăng vẫn có Cuội ngồi gốc đa.

Thấy sao chìm nổi Ngân Hà
Thấy mây vẫn cứ nhẩn nha, dông dài
Bão dông, hạn úng, thiên tai
Lao đao hạt thóc, củ khoai quê nhà.

Nhìn về đồng đất ông bà
Xóm thôn giờ đã thành ra phố làng
Rùa tai đỏ, ốc bươu vàng
Sắc màu trưởng giả học sang mặt nhà.

Sông quê đỏ nặng phù sa
Giờ đen dòng nước chảy qua quê nghèo
Đất hoang lò gạch Chí Phèo
Cầm tiền bạc tỉ mà treo cuốc cày.

Ruộng đồng nằm trọn bàn tay
Phố phường: Nam, bắc, đông, tây- chợ người
Nghĩ mà thương lắm em tôi
Mang tiền đi chợ như rơi mất tiền.

Đêm nay điện cắt luân phiên
Bắt con đom đóm mà tìm vần thơ!

H.P

______________
Tác giả Huy Phách
Telephone: 0982 260 927
Email: nguyenhuyphach@yahoo.com
Địa chỉ: Số nhà 104 Hai Bà Trưng, Suối Hoa, Bắc Ninh

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 05/12/2012 21:07:15)


TÌM...?

Cuộc đời lên xuống thịnh suy
Giầu sang có lúc hàn vi tối đèn
Đồng thau thật giả trắng đen
Tìm đâu đom đóm làm đèn đi đêm ?
Phạm Tự

  Dương Phượng Toại - duongphuongtoai@gmail.com - 0982367982 - Cẩm La-Thị xã Quảng Yên-Quảng Ninh  (Ngày 05/12/2012 15:42:40)

Chao ôi! Trong trào lưu làng hóa phố thời Đổi mới, nhiều làng quê đang đứng trước những phân rã dân cư, phân rã thuần phong mỹ tục, phân ra quan hệ sản xuất và đạo đức. Nét quê mất dần đi. Nông dân khát vọng nhà cao tầng, nhu cầu cuộc sống mới, có cả những trưởng giả học làm sang. Nhà cao tầng lấn át cả sân đình, giếng nước, dòng sông trữ nước cho cánh đồng. Người nông dân cẩm bạc tỷ tiêu xài vung phí, không kế hoạch lo xa. Bao dự án đang quyến rũ như ma ám, đẩy họ ra thành phố kiếm sống. Nhiều gia đình cha mẹ, con cái, anh chị em ruột thịt bỗng dưng xa cách không nhìn mặt nhau dù ở trong một mái nhà một khu dân cư, chỉ vì giấc mơ nhà cao tầng, chia nhau đất tựa chia vàng... Không ít những thân phận gánh chịu cực nhọc, cay đắng và bế tắc. Đọc những câu thơ thực trạng của làng mà xa xót lắm thay:
Sông quê đỏ nặng phù sa
Giờ đen dòng nước chảy qua quê nghèo
Đất hoang lò gạch Chí Phèo
Cầm tiền bạc tỉ mà treo cuốc cày.

Ruộng đồng nằm trọn bàn tay
Phố phường: Nam, bắc, đông, tây- chợ người
Nghĩ mà thương lắm em tôi
Mang tiền đi chợ như rơi mất tiền.
Xin chân thành chia sẻ nỗi niềm trong bài thơ của tác giả Huy Phách
 

  Khoai Lang Quê - khoalang999@gmail.com - 0902309388 - Tp Hồ Chí Minh  (Ngày 05/12/2012 11:07:58)

Sông Cầu nước chảy lững lờ
Để con đom đóm vật vờ trong đêm ...

Các bài khác: