Thứ năm, 25/06/2026,


Đà Lạt thu (Linh Thy) (05/12/2012) 
 
ĐÀ LẠT THU
 
 
Linh Thy
 
(Thân tặng Diệp Vy Lâm đồng- ĐL nhé!)
 
Ai lên Đà Lạt nhàn du
Xem hoa Đà Lạt vào thu rực màu
Mây xanh, xanh ngắt vườn rau
Rừng thông vào độ rủ nhau áo hồng
 
Sương mờ phủ núi chờ đông
Sáng nay xuống phố má hồng xinh xinh
Hồ Xuân Hương phả bình minh
Dừng chân lữ khách Dốc Tình nao nao
 
Dã quỳ vàng ánh ngọt ngào
Níu chân ai ...trỗi dạt dào hồn thơ
Suối Vàng người tỉnh hay mơ..?
Thác Ponguor đẹp, rạng ngời nắng mai
 
Ta cùng xuống chợ dốc dài
Tình men chếch choáng hương say hoa đào
Bập bùm lửa trại ngàn sao
Ta hay Từ Thức... lạc vào khói sương.?!?
LT
Mùa hoa đào 2011
 
--------------------
Tác giả Linh Thy (Bến Tre)
Email: linhthy0305@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  diep Vy - minhkhiem.l@gmail.com - 0978291117 - lam dong  (Ngày 12/12/2012 11:14:33)

Thành thật xin lỗi bạn Linh Thy vì mình đi trại sáng tác Nha Trang không ở nhà nên không có điều kiện đọc thơ bạn tặng mình ,Rất cám ơn bạn đã dành cho mình nhiều ưu ái đến vậy ,đọc bài thơ bạn tặng mình thật sự xúc động ,bài thơ thật giàu cảm xúc và thật dễ thương ,chan chứa tình cảm ,mình xin tặng bạn bài thơ thay cho tinh cảm yêu mến mình dành cho bạn nhé
Từ Người Xa Phố Mù Sương
Từ người xa phố mù sương
Tôi tương tư đứng bên đường dõi theo
Một vùng ký ức xanh rêu
Thời gian nghiêng đổ liêu xiêu bóng tình
Người đi tôi ở lại rừng
Vàng thu chớm lá rưng rưng sợi buồn
Chân trời tím thẫm hoàng hôn
Chuông chiều vang vọng nửa hồn xa xăm
Mùa sang rung chín tháng năm
Nhớ thương diệu vợi lặng nằm cuối tim
Xa rồi biền biệt cánh chim
Xin người giữ lại chút tình vấn vương
Thừ người xa phố mù sương
Vần thơ tôi viết bỗng dưng ngậm ngùi
Diêp Vy

  Linh Thy Nguyen - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Ben tre  (Ngày 07/12/2012 22:04:18)

Linh Thy xin chân thành cảm ơn BBT đã tạo điều kiện giao lưu với quý thi hữu trang 6.8
Rất hân hạnh được các NT Nguyễn Quốc Dân, Phạm Văn Tự, Lê Ngọc Hà, Đỗ Trọng Kim đã ghé qua" Đà Lạt Thu "và góp ý rất chân tình. Có lẽ trước Đà lạt hoa và Đà Lạt thơ nên LT cũng bối rối ý, từ... rất mong được chia sẻ nhiều hơn
Kính chúc quý thi hữu và gia đình luôn hạnh phúc, an khang nhé.!
Thân ái.!
Linh Thy Nguyễn

  Đỗ Trọng Kim - kimdt@ccc.com.vn - 0973284279 - Thôn Ngà-Phương Hưng-gia lộc -Hải Dương  (Ngày 05/12/2012 21:24:40)

Cảm ơn LT đã có bài thơ rất hay về đà lạt, Làm tôi không khởi nhớ về mảnh đất cao nguyên đầy hoa và tôi xin chia sẻ với bạn vài lời.

NHỚ ĐÀ LẠT
Xa rồi lòng vẫn nhớ trông
Nhớ chiều Đà lạt rừng thông xanh mờ
Nhớ đồi hoa tím “Mộng mơ”
Nhớ ai đứng đó bên hồ “ Thở than”
“Xuân hương” lặng lẽ đêm tàn
Đường hoa trải khắp, muôn vàn nắng mưa
Nhớ ai, nhớ mãi cho vừa
Cà phê quán nhỏ, nhặt thưa tiếng đàn
Suối đâu nước chảy ngập tràn
“Cam ly” thác đổ, phá màn sương đêm
Trúc lâm thiền viện tôn nghiêm
Đồi cao toạ lạc như lên thiên đàng
Cao nguyên lộng gió mêng mang
Nói về Đà lạt lòng càng thêm yêu..
Hà nội 28-4-2012

  LÊ NGỌC HÀ - ngocha639@gmail.com - 0983174639 - 2/2a6 Chương dương Hải dương  (Ngày 05/12/2012 19:02:46)

Bài thơ hay thật là hay ,Ai lên Đà lạt đưa tay nắm cùng .
Đọc bài thơ của LT làm tôi nhớ vùng đất ấy vô cùng cảm ơn người làm thơ nhiều nhé - xin đấu khẩu vài lời con cóc xin đai xá cho Ngọc Hà



Đúng rồi -Đà lạt ai lên
Bên đường vàng rực, hoa tên Dã quỳ
Trăm hoa líu bước chân đi
Bên hồ than thở -ngại chi Dốc tình...

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 05/12/2012 15:37:05)

Xin chia sẻ cùng bạn Linh Thy với bài"ĐÀ LẠT TRONG TA" được trích từ tập thơ"Sắc Xuân" nhé !Chúc Linh Thy có nhiều niềm vui hạnh phúc !

ĐÀ LẠT TRONG TA

Về thăm Đà Lạt hôm nay
Quanh co đèo dốc, sương bay trắng đầu
Rừng xanh mát mắt tươi mầu
Nhấp nhô đồi núi bên nhau mơ màng.

Đây rồi Đà lạt xốn xang
Thông ru theo gió hồn hoang cõi chiều
Hồ Than Thở hát lời yêu
Chín thương mười nhớ Kim - Kiều vấn vương!

Cơn mưa bất chợt vô thường
Khiến em ướt áo giữa đường không ô
Lạ lùng chi cứ ngẩn ngơ?
Phút giây thoáng bóng mộng mơ ước hoài…

Lang thang quán cóc đêm dài
Cà phê giỏ nhọt… có ai nhớ mình?
Chất đời thấm vị đắng tinh
Thương mưa nhớ nắng thấu tình đất hoa.

Thả hồn điệu nhạc vang xa
Mơ màng trăng gió mình ta đất trời
Đà Lạt ơi! Đà Lạt ơi!
Mi - mô - za tím… cả đời trong ta.
Phạm Tự
 

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Ngọc-Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 05/12/2012 12:03:48)

Chào TG ! Bài thơ Đà Lạt Thu của bạn hay, nhưng chưa được tròn trĩnh, Đặc biệt câu:
" Suối vàng người tỉnh hay mơ...?
Thác ponguor đẹp, rạng ngời nắng mai"
Sai vần quá! Bạn có thể chỉnh lại thì hay hơn!
- Ta cùng xuống chợ dốc dài
....
Chẳng nhẽ bạn xuống chợ về đêm mà có câu: "Bập bùm lửa trại ngàn sao"?
Lửa trại bập bùng, sao bạn chọn " bập bùm"?
- Còn " Mây xanh"? Hơi lạ bạn ạ!
Đôi lời góp ý-Mong TG thông cảm!
Thân ái!
NQD

Các bài khác: