Thứ năm, 25/06/2026,


Làng ven sông (Trần Mạnh Tuân) (28/11/2012) 

LÀNG VEN SÔNG


Trần Mạnh Tuân

Làng quê trải dọc triền đê,
Sông Cầu năm tháng vỗ về... lơ thơ.
Người đi người ở... đợi chờ,
Tre xanh rủ bóng đôi bờ sông xanh.

Đồng quê thơm thảo ngọt lành,
Chợ ven đê sẵn thức dành cho nhau.
Hến này cào bãi sông Cầu,
Cá sông, mía ngọt, đậu rau của làng.

Tháng ngày, làng vẫn sang trang,
Thuyền câu nép bóng mơ màng giấc trưa.
Chợ làng đông nắng, vắng mưa,
Làng, sông... vẫn đợi người xưa trở về.

T.M.T

_______________
Tác giả Trần Mạnh Tuân, ĐT: 0913530266
Email: tuan_hwru@fulbrightmail.org

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 02/12/2012 1:40:23)

"Làng quê trải dọc triền đê,
Sông Cầu năm tháng vỗ về... lơ thơ.
Người đi người ở... đợi chờ,
Tre xanh rủ bóng đôi bờ sông xanh."

Những vần thơ gợi nhớ quê hương rất hay. Em xin chúc mừng thầy & xin chúc thầy cùng quý quyến an vui hạnh phúc & mọi điều tốt đẹp ạ!

Em Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội  (Ngày 29/11/2012 23:24:08)

CÁM ƠN CÁC BẠN THƠ

Làng ven sông... một lần về,
Trải lòng mình với chợ quê đôi điều.
Cám ơn các bạn rất nhiều,
Sẻ chia, đồng cảm bao nhiêu nỗi niềm.

Thầy Phạm Văn Tự... đầu tiên,
Sớm khuya thao thức một miền sông thương.
Linh Thy Nguyễn... nhớ quê hương...
Về thăm lại Bến Tre... vương vấn lòng.

Vũ Văn Thịnh... muốn thăm sông,
Lơ thơ nước chảy mà lòng ngẩn ngơ.
Hồ Đình Bắc... nối vần thơ,
Sông Cầu sáng nắng chiều mưa... chưa về.

Thầy Tùy... vui góp LÀNG QUÊ,
Làng xưa nay đã bộn bề... hôm nay!
Đinh Thường gửi nỗi niềm này...
Dẫu xa quê... chớ đắm say quê người!

Cao Trần Nguyên... đợi cả đời,
Đến khi tóc ngả chưa thôi đợi chờ.
Đỗ Trọng Kim... thực hay mơ?
Cổng làng vẫn đó như chờ người xa.

Nguyễn Hồng Duyên... với duyên ta,
Triền đê nhuộm lối người xa đưa về.
Nguyễn Thanh Tuyên... đọc đã mê,
Dù hay dở cũng làng quê sông Cầu!

Cám ơn vẫn đợi đôi câu,
Còn com... sẽ tiếp dài lâu thơ này.

TMT

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 29/11/2012 22:33:01)

" Làng ven sông " đâu khó tìm, chả khác nhau là mấy. Thế mà làng trong thơ Trần Mạnh Tuân chả lẫn vào đâu được, bởi ngay từ đầu anh đã khéo tách câu " Sông Cầu nước chảy lơ thơ " xưa xen vào động từ " vỗ về " chẳng những hợp với sóng nước mà cho ta hình ảnh êm đềm, thơ mộng rất hữu tình nơi đó.
Ở bài này, giàu chi tiết, nông phẩm liệt kê mà thơ vẫn mang hồn thơm thảo. Đặc biệt anh nhấn nhá nhiều điệp từ, sử dụng nhiều từ đồng âm , kể cả tiểu đối đồng âm như " đông nắng, vắng mưa " làm cho câu thơ có tốc độ, uyển chuyển, man mác gợi cho ta nhớ đất, nhớ người...

NTT - HP

  Nguyễn Hồng Duyên - hoatimhd@yahoo.com.vn - 0913417239 - Cà Mau  (Ngày 29/11/2012 19:41:42)

DUYÊN QUÊ


Lúa vàng trải ngọn theo đê
Vào mùa thu hoạch khách về bến thơ
Bên sông có kẻ đợi chờ
Hàng lau trắng mướt ngồi mơ trầu xanh

Nét quê em rất trong lành
Bập bùng ngọn lửa để dành tặng nhau
Anh về em bắt nhịp cầu
Đôi bờ nỗi nhớ đứng hầu bên làng

Đời em một bước sang trang
Thuyền hoa rộn pháo bên chàng sớm trưa
Hết rồi, những ngày gió mưa
Triền đê nhuộm lối mình đưa nhau về

Hoa Tím

  Đỗ Trọng Kim - kimdt@ccc.com.vn - 0973284279 - Thôn Ngà-Phương Hưng-gia lộc -Hải Dương  (Ngày 29/11/2012 18:13:02)

Xin chia sẻ vơi nhà thơ Trân Mạnh Tuân bài thơ LÀNG VEN SÔNG đã gợi lên nỗi nhớ quê của mỗi người con xa quê
xin chia sẻ với NT.

VỀ QUÊ

Ta về quê mẹ chiều nay
Ngắm đồng lúa chín mà say hương nồng
Lục bình nở tím dòng sông
Đàn cò trắng đỗ, rỉa lông trên bờ
Đây rồi là thực hay mơ
Cổng làng vẫn đó như chờ người xa
Bao năm vất vả bôn ba
Lòng luôn nghĩ đến quê nhà xa xôi
Nắng chiều làm đỏ đôi môi
Nón nghiêng che mặt em tôi ngày nào
Xa quê càng nhớ biết bao
Bạn bè năm cũ ai nào nhớ không
Chợ phiên lối cũ vẫn đông
Mẹ còng, cõng nỗi nhớ mong con về
Cánh diều ai thả trên đê
Véo von tiếng sáo, làng quê thanh bình. .9-2012

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 097 981 4947 - Hạ long-Quảng Ninh  (Ngày 29/11/2012 9:24:12)

Người chờ

Em đang chép vội câu thơ
Đợi con đò nối đôi bờ sông quê
Bướm vàng lạc bước theo về
Ngõ chiều-hoa tím-mải mê mẩn chầu...

Xin đừng lạc bước về đâu
Người chờ tóc đã ngả mầu khói quê!

CTN
  Đinh Thường - dinhthuongtho.hp@gmail.com - 0912242998 - Hải Phòng  (Ngày 29/11/2012 9:21:32)

Gửi Nhà thơ Trần Mạnh Tuân:

Xa quê từ giã con đò
Người lên thành phố, kẻ vô bưng biền
Chợ đời luyến nhớ chợ phiên
Giấc mơ nghiêng ngả đắm miền sông xưa.

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 29/11/2012 8:45:46)

Cảm ơn thầy Trần Mạnh Tuân với bài thơ "Làng ven sông" gợi ta nhớ về một làng quê êm ả với rặng tre xanh, chiếc thuyền câu ven sông cùng cảnh chợ quê nhiều sản vật...Nếu bây giờ còn những cảnh ấy để "đợi người về" thì vui thú biết bao. Làng quê tôi ngày xưa cũng rất thơ mộng nhưng bây giờ đã có nhiều thay đổi không còn êm đềm yên tĩnh như xưa.
Xin chia sẻ cùng tác giả và các bạn thơ:

LÀNG QUÊ

Làng xưa xanh luỹ tre xanh
Con đường đất đỏ lượn quanh chân đồi
Giếng làng rộn tiếng nói cười
Đêm trăng gánh nước, ngược xuôi đi về

Ngày nay trở lại làng quê
Cánh đồng bát ngát ven đê hẹp dần
Nhà xây mới một hai tầng
Bờ tre gầy guộc, ngại ngần cánh chim

Đường làng điện sáng đêm đêm
Chợ quê nhộn nhịp mở thêm nhà hàng
Sớm hôm tiếng nhạc vang vang
Đường bê tông rộng, rộn ràng người xe

Con mương dẫn nước sông về
Tưới nhuần đồng lúa gần kề tốt tươi
Người quê bươn chải mọi nơi
Làm ăn, mong được đổi đời nhanh hơn

Lẫn màu thành thị-xóm thôn
Bộn bề cuộc sống vui buồn quê nay!
12.2011
NĐT



 

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu  (Ngày 28/11/2012 19:29:26)

Chào Nhà thơ Trần Mạnh Tuân.

Bài thơ "Làng ven sông" đã gây cảm xúc cho người đọc với ai có quê ven các dòng sông. Con sông Cầu dòng chảy lơ thơ, đã đi vào ca dao, thơ văn nhiều thế hệ. Nơi các liền anh liền chị hò hẹn với dân ca quan họ trữ tình. Nhà thơ Trần Mạnh Tuân lại khai thác theo một ý nghĩ khác: "Hến này cào bãi sông Cầu, Cá sông, mía ngọt, đậu rau của làng." để gợi lại cho người xa quê xa làng ven sông nỗi nhớ quê da diết: "Chợ làng đông nắng, vắng mưa, Làng, sông... vẫn đợi người xưa trở về." Xin nối vần:

Xa làng theo dọc triền đê
Bao năm thương nhớ chưa về thăm sông
Lơ thơ nước chảy theo dòng
Mạn thuyền ai tựa cho lòng ngẩn ngơ
Sông Cầu sáng nắng chiều mưa
Vẫn đau đáu nhớ-khi chưa được về.

Hồ Đình Bắc.

  VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmai,com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương , T .B  (Ngày 28/11/2012 19:26:28)

Lại được gặp nhà thơ Mạnh Tuân trên lục bát mỗi ngày,và hiểu thêm nỗi lòng của nhà thơ qua bài;Làng ven Sông; tôi cũng có mấy câu xin góp

Tre cong ngọn xuống sông Cầu
Nước xanh mát đợi, người lâu chưa về
Xóm thôn trải dọc triền đê
Vẫn là sản vật chợ quê của làng

Đổi đời,bao cảnh khang trang
Chợ quê dư đủ mặt hàng bán mua
Sông Cầu nhớ dáng người xưa
Tre, Làng,ngóng đợi tiếng thưa cội nguồn

Vũ Văn Thịnh

  Linh Thy Nguyen - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bình Dương  (Ngày 28/11/2012 16:48:41)

Quê ai cũng có một dòng sông để nhớ.!

Sông Cầu hay sông Tiền chắc cũng là dòng sông sóng vỗ đôi bờ tuổi thơ nhỉ..? Xin cảm ơn NT Trần Mạnh Tuân đã cho đọc giả thưởng thức bài thơ hay về quê hương..  Chúc NT luôn vui,sáng tác khỏe nhé.!

BÓNG DỪA

Ta về thăm lại Bến Tre
Xót xa lòng quặn sắc se tơ lòng
Bóng dừa che mát dòng sông
Ru êm nỗi nhớ mênh mông ...tìm về...!

Linh Thy ( Bình Dương )

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 28/11/2012 15:14:56)

VẪN ĐỢI... 

Ngươi ra đi bỏ lại làng
Sớm khuya thao thức ngổn ngang tơ lòng
Hẹn hò chín nhớ mười mong 
Bến xưa vẫn đợi một dòng sông thương ! 

Phạm Tự

Các bài khác: