Thứ năm, 25/06/2026,


Nhớ em (Nguyễn Văn Lượng) (28/11/2012) 

Nhớ em

Nguyễn Văn Lượng

Chiều thu vương chút nắng vàng
Ai gieo nỗi nhớ về nàng cho anh
Nhớ em cái dáng thu xanh
Nhất là nhớ cái mát lành nơi em
Từ ngày ong bướm mon men
Đường xưa lỗi cũ vẫn quen tìm về
Đôi ta chung một lời thề
Sớm hôm một chốn đi về có nhau
Sao em bỏ lỡ nhịp cầu?
Để anh thổn thức âu sầu đầy vơi
Bây giờ hai đứa hai nơi
Em về chốn ấy để rơi nỗi buồn

NVL

_______________________
Nguyễn Văn Lượng
Gia Thắng- Gia Viễn- Ninh Bình
Email nguyenluong10681@yahoo.com.vn
 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Văn Lượng - nguyenluong@yahoo.com.vn - 0948119264 - Gia Viên- Ninh Bình  (Ngày 15/12/2012 12:50:54)

Cám ơn sự chia sẻ của thầy Phạm văn Tự, chú Cẩm Duy,tác giả Nguyễn Hồng Duyên.Nguyễn Văn Lượng sẽ mãi lưu giữ tình cảm của mọi người coi đó là niềm động viên cổ vũ để tác giả tiếp tục sáng tác và tự tin hơn khi tham gia diễn đàn lục bát mỗi ngày.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 15/12/2012 10:21:27)

TINH CẠN VƠI

Ngẩn ngơ chiều vắng thu vàng
Vời xa hình bóng mơ màng trong anh
Môi hồng má phấn liễu xanh
Lời hoa ý nụ hương lành nơi em ?

Nồng nàn xao xuyến tình men
Miền yêu thức gọi bao đêm tìm về...
Trúc Mai son sắt lời thề
Núi mòn biển cạn chẳng hề quên nhau !

Bỗng dưng em bước sang cầu
Tằm tơ rứt ruột...tình đầu cạn vơi
Nhớ thương chia ngả đôi nơi
Thẹn lòng trăng gió chơi vơi giọt buồn !

Phạm Tự
 

  Nguyễn Hồng Duyên - hoatimhd@yahoo.com.vn - 0913417239 - Cà Mau  (Ngày 29/11/2012 19:50:25)


NHỚ EM

Bài thơ nhung nhớ úa vàng
Em đi bến khác có màng đến anh?
Qua rồi cái thuở xuân xanh
Bạc đầu biến ấy vẫn dành cho em

Rượu tình chếnh choáng hơi men
Mong em tìm lại đường quen mà về
Còn đây một ánh trăng thề
Còn em biệt dáng não nề cho nhau

Em ơi nỡ rút nhịp cầu?
Cho anh đứng ngó con tàu chơi vơi
Sóng xô bèo dạt khắp nơi
Để anh mãi ngóng trùng khơi thầm buồn !

Hoa Tím

  Cẩm Duy - Phiencs@gmail.com - 0974246646 - Cổ Nhuế -Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 29/11/2012 16:42:29)

Chào bạn, tác giả bài thơ với nỗi nhớ chơi vơi, nỗi buồn man mác.
Xin chia sẻ cùng Tác giả đôi dòng
Ngày nào chung một lời thề
Trăm năm một chốn đi về có nhau
Thiêng liêng, ơi mối tình đầu
Thế mà, ai nỡ qua cầu...gió bay.
Thôi đừng thổn thức vơi đầy
Nhớ làm chi, mối tình ngây ... Mối tình.
Chúc tác giả sức khỏe, may mắn trong cuộc sống, thành công trong công việc. (Cẩm Duy)

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 097858 9053 - Hà Nôi  (Ngày 28/11/2012 13:22:19)

Đôi dòng chia sẻ với tác giả bài thơ:

Bây giờ Đông đến mưa tuôn,
Cô đơn anh lại càng luôn nhớ nàng!
Đã từng biết đến mịn màng,
Đã từng quen lối tối sang không về.
Đã từng chung một lơì thề,
Mà chàng để mất... tình quê, than gì!

Cầu xây tưởng đã... một khi,
Vì chàng không bỏ vốn thì ai xây?
Tình thì cũng đã tràn đầy,
Nhưng còn chỗ dựa... em đây phải tìm!
Làm thân con gái... cánh chim,
Đất lành mới đậu, bình yên cuộc đời.
Thôi đừng buồn nhé người ơi!

TLB

Các bài khác: