Thứ năm, 25/06/2026,


Những mảng chiều nhớ (Kiều Huệ) (27/11/2012) 

 NHỮNG MẢNG CHIỀU NHỚ

Kiều Huệ

Cho tôi tìm lại mảng chiều
Thưở còn thơ ấu thả diều bên sông
Gió vờn trên những cánh đồng
Mây trời từng cụm phiêu bồng lãng du

Thanh bình tiếng sáo vi vu
Lũy tre ôm ấp lời ru thưở nào
Bầy chim tung cánh trời cao
Chuồn chuồn bay lượn bên rào nắng thưa

Cho tôi tìm mảng chiều xưa
Bà ru cháu ngủ giấc trưa say nồng
“Cái cò cái vạc cái nông... "
À ơi… võng gió bềnh bồng ca dao

Có con cá động bèo ao
Lắng nghe câu hát ngọt ngào thiết tha
Câu thơ lục bát mượt mà
Tiếng chèo khua nước vọng xa nhịp nhàng

Cho tôi tìm mảng chiều vàng
Thuyền tình hôm ấy đưa nàng sang ngang
Thầm đau duyên kiếp bẽ bàng
Thẫn thờ tìm nhặt lá vàng rụng rơi

Chiều ơi những mảng chiều ơi
Lòng tôi thương nhớ đầy vơi nỗi niềm.
K.H

__________
Kiều Huệ
CLB lucbatsaigon
ĐT:0907 160 178
Email: kieuhue_2007@yahoo.com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB-lucbatsaigon  (Ngày 29/11/2012 13:51:55)

KH xin cảm ơn anh Đặng Hữu Lượng và bạn Linh Thy đã đồng cảm chia sẻ qua những bài thơ chân tình mượt mà.
Thân chúc thi hữu nhiều niềm vui và luôn giàu cảm tác .
KH

  Linh Thy Nguyen - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bình Dương  (Ngày 28/11/2012 21:17:30)

Cảm ơn"- NHỮNG MẢNG CHIỀU NHỚ" của TG Kiều Huệ .
LT nhớ lại một thời tuổi thơ mình, nơi quê hương " Bốn mùa nước lũ"..với trời xanh...!
Xin chia sẻ cùng, Chúc Kiều Huệ luôn vui, khỏe, hạnh phúc nhé.!

NHỮNG BUỔI CHIỀU HOANG

Nhớ chiều xưa anh cùng em bắt bướm
Mảnh vườn quê nhà bên tím hoa cà
Trốn ngủ trưa bói chín những quả na
Qua sông cái bè dừa bơi bì bõm

Nắng đồng xa từ đầu làng cuối xóm
Hái hoa mua cùng bạn đám cưới hồng
Vót tre ngà bẩy càn bắt chích bông
Đuỗi nắng xế bềnh bồng con diều giấy

Rồi một sáng... tuổi thanh niên trỗi dậy
Em thẹn thùng không thèm nắm tay anh
Bơi qua sông theo đám lục bình xanh
Vuột tay với em no tròn bụng nước

Ngày giận dỗi em mi cong , mắt ướt
Anh nghẹn lời xin lỗi hụt hơi..!
Và từ đó không theo anh đi bơi
Không ríu rít băng đồng xem đá dế

Cũng từ đó không buồn nhìn trăng xế
Anh thẫn thờ thương nhớ những chiều hoang...!

Linh Thy ( Thương nhớ những chiều xưa )

  Đặng hữu Lương  - danghuuluonga7 @gmail.com - 0313751378 - Số 9 a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hảo phòng  (Ngày 27/11/2012 19:55:19)



Chẳng biết Kiều Huệ là ai
Đọc thơ xong - muốn viết vài ba câu
Bài thơ - về nỗi thẳm sâu
Tuổi thơ cùng những chiếc cầu chông chênh
Thả diều , bắt cá bên sông
Lời ru con vẫn bồng bềnh xa xa ...


Bài thơ nói cả lòng ta
cũng làng xóm , cũng mái nhà lợp tranh ........
Êm đềm sao - như bức tranh
Vẽ lên khung cảnh yên bình xửa xưa .

Chào - hẹn gặp lại

Các bài khác: