Thứ năm, 25/06/2026,


Chùm thơ Tứ Tuyệt (Ngô Thái) (27/11/2012) 

CHÙM THƠ TỨ TUYỆT


Ngô Thái


Xao lòng
Lần đầu mới gặp đã quen
Ra về nhớ cặp mắt đen... hút hồn
Chiều buông...ráng đỏ hoàng hôn
Xao lòng sóng cuộn... bồn chồn... lạ không?


Mắt cười...
Rạng ngời gương mặt xinh tươi
Mắt đen vời vợi... biết cười lạ chưa?
Cúi chào... giây phút tiễn đưa
Chao ôi...! ánh lửa... như vừa mới nhen...
N.T


____________
Tác giả Ngô Thái (Phú Tho)
Email: ngothaibb@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngô Thái - ngothaibb@gmail.com - 0983 181 329 - Phú Thọ  (Ngày 28/11/2012 6:48:58)

Cám ơn Vũ Nam đã "Xao lòng" khi đọc hai khổ thơ lục bát và có hai khổ thơ hoạ rất tuyệt vời cả về ngôn từ và luật hoạ thơ lục bát. Chúc Vũ Nam luôn vui vẻ, thi cảm dồi dào có những vần thơ đẹp cống hiến cho bạn đọc.

  Vũ Nam - ketoanvienzz@gmail.com - 0313747322 - 30- Lý Tự Trọng - Hồng Bàng - Hải Phòng  (Ngày 27/11/2012 17:47:42)

Xao lòng
Lần đầu mới gặp đã quen
Ra về nhớ cặp mắt đen... hút hồn
Chiều buông...ráng đỏ hoàng hôn
Xao lòng sóng cuộn... bồn chồn... lạ không?
*******
Cớ sao lại nói chưa quen
Trong đôi mắt ấy huyền đen có hồn
Thuở xưa trao nhận nụ hôn
Hỏi rằng…người ấy bồn chồn thật không

Mắt cười...
Rạng ngời gương mặt xinh tươi
Mắt đen vời vợi... biết cười lạ chưa?
Cúi chào... giây phút tiễn đưa
Chao ôi...! ánh lửa... như vừa mới nhen...
*******
Nét duyên như đóa hoa tươi
Ánh nhìn như nói như cười đẹp chưa
Dịu dàng mà chẳng đong đưa
Trong tôi lửa ấm cũng vừa nhóm nhen

Các bài khác: