VỀ THĂM ĐẤT TỔ VUA HÙNG
Trúc Linh Lan
Về thăm đất Tổ trưa nay
Nghe người kể chuyện bánh dày bánh chưng
Ông cha mở cõi khẩn rừng
Đời sau con cháu trùng hưng tiên rồng
Bậc thang lên đến vua Hùng
Gió ngàn, mây trắng trập trùng bước chân
Đây đền Tổ Lạc Long Quân
Hoa thơm rãi nắng lưng chừng dấu xưa
Dẫu tình thắm thiết Âu Cơ
Dẫu là ly biệt đem con về ngàn
Dẫu là cách biệt quan san
Rừng xanh vẫn ngóng dậm ngàn biển khơi
Đã duyên chồng vợ một đời
Trăm con gây dựng giống nòi vinh quang
Dựng lên một nước Văn Lang
Một bờ cõi, một giang san Lạc Hồng
Cúi soi giếng ngọc Tiên Dung
Nhớ người xưa nghĩ cội nguồn linh thiêng
Thấp nhang kính lạy Tiên hiền
Dâng lên đất Tổ vẹn nguyên tấm lòng.
Miền Nam mảnh đất thành đồng.
Đền Hùng
Ngày 09.7.12
TLL
----------------------
Tác giả Trúc Linh Lan, ĐT: 0962770795
Đ/c: 869-QL1A-TT Cái Tắc- CTA, Hậu Giang
Email: truclinhlan@gmail.com