Thứ năm, 25/06/2026,


Nói với em gái nhỏ (Đặng Diệu Thoa) (26/11/2012) 
NÓI VỚI EM GÁI NHỎ
 
 
Đặng Diệu Thoa
 
 
Em ơi cho chị bế nào
Hôn lên đôi má ngọt ngào sữa thơm
Từ mai trong mỗi bữa cơm
Còn ai chọc phá,  khóc hờn chị đây?
 
Phiên tòa khép lại chiều nay
Vô tâm dòng chữ, lòng day dứt lòng
Em còn có mẹ ẵm bồng
Loay hoay chị giữa dòng sông cuộc đời.
 
Chiều nay, chỉ chiều nay thôi
Ngây thơ măng sữa nói cười bi bô
Ngày mai, từ ngày mai cơ
Chợ hôm chị biết ngồi chờ đợi ai?
 
Em ơi, chị sợ ngày mai
Chị thành đứa trẻ lạc loài từ đây
Chúng ta như nghé lạc bầy
U ơ khát lúc sum vầy ngày qua
 
Mình từng có mẹ, có cha
Dây bầu đứt để trái hoa rụng rời...
Đừng buồn em nhé, Em ơi
Nhớ Em chị sẽ cất lời ru khan!
 
Đ.D.T
___________________
Tác giả Đặng Diệu Thoa, TP. Ninh Bình
Điện thoại: 0942987979
Email: dangdieuthoa@yahoo.com.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 28/11/2012 9:42:25)

Nhà thơ Đặng Diệu Thoa đã thay lời người chị tâm sự với em gái nhỏ trong ngày bố mẹ ra toà ly hôn, chị em phải xa nhau, con cái không còn bố mẹ ở gần, nỗi bất hạnh thật quá lớn. Tác giả đã cảm thông một cách sâu sắc tình cảnh của các em bé và với khả năng diễn đạt bằng những từ ngữ và hình ảnh sinh động, bài thơ đã làm cho người đọc thực sự xúc động và cảm thấy "lòng day dứt lòng" thương xót những "đứa trẻ lạc loài" bơ vơ giữa "dòng sông cuộc đời":

"Chúng ta như nghé lạc bầy
U ơ khát lúc sum vầy ngày qua
Mình từng có mẹ, có cha
Dây bầu đứt để trái hoa rụng rời..."


Xin nối tiếp đôi dòng sẻ chia cùng tác giả:

Chị thương em lắm, em ơi
Từ nay hai ngả phương trời bơ vơ
Hết nghe em nói nói bi bô
Còn đâu sớm đợi chiều chờ bế em

Măng non vừa mới mọc lên
Không còn bóng mát êm đềm chở che
Xa em lòng chị bộn bề
Lời ru của chị tái tê nỗi lòng!

NĐT

 

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề , Nghĩa hưng , Nam định  (Ngày 27/11/2012 19:52:36)

Xin đồng cảm cùng Diệu Thoa với bài thơ NVEGN /
Và gửi cảm nhận tới tg bằng bài thơ sáu chữ tôi đã viết để chia sẻ với hai cháu gái (L Anh .Ng Anh) khi vợ chồng người bạn chia tay...chúc tg DT luôn mạnh khỏe,gd hp !
Chúng ta mong sao trên trái đất này trẻ em sinh ra và lớn lên được hp trong vòng tay yêu thương của cha mẹ như lời bài hát BA NGỌN NẾN LUNG LINH của gia đình Phương Thảo và Ngọc Lễ ...

CHIA PHÔI
Thôi đừng buồn chi em ơi
Mẹ , cha đã chia tay rồi
Con thuyền rời neo buông trôi
Chị em mình nay chơi vơi !

Mái ấm xưa không còn nữa
Giông tố mưa giăng ngang trời
Cha đã đi con đường khác
Sao xa lạ quá cha ơi ?

Mẹ cầm tay ai tay ai ?
Đất trời như nghieng nghiêng quay
Không còn những chiều chiều ấy
Cha đón con trên đường này !

Vầng trăng đã đi theo mẹ
Vầng trăng đã đi theo cha
Ngày xưa trăng đã ru tôi
Kìa trăng sao lỡ chia hai....
3T
 

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 27/11/2012 9:43:31)

5 khổ thơ liền mạch tâm sự chia lìa đơn phía.Bởi em còn " bi bô " và má đang vương mùi " sữa thơm " nên không thể đáp lời... Xúc động ! Cảm giác như tác giả oà ra trang viết với cảm xúc khôn dừng . Ta từng biết Diệu Thoa nhập vai tốt, chị rất thành công khi hoá thân vào các bài lục bát thất tình trước đây. Giờ nếu ai gõ vào mục " Tìm kiếm trong trang " họ tên chị sẽ được minh chứng.
Ở bài " Nói với em gái nhỏ ", tôi có nhận xét cặp vợ chồng ra toà kia đẻ thưa quá. Đứa con gái đầu khôn ngoan, có những lời lẽ đau buốt mà chững chạc ( rất chị ). Giá như bố mẹ đa cảm một chút chắc không chia tay vào thời điểm mà đứa con còn đang bú... và nhất là lại được đọc thơ của Diệu Thoa thì sẽ xé đơn li hôn...
Bài thơ thật nhuần nhuyễn, trôi chảy. Thơ DT giàu từ ghép tượng hình, tượng thanh sáng tạo, tu từ luôn kĩ lưỡng . Tôi chích những cặp từ đắt như " ru khan " hay " u ơ khát của tác giả.
Cảm nhận có " Thóc mách " một chút, xin tác giả đừng bực mình.
Xin thành thật chúc mừng chị .

Nguyễn Thanh Tuyên - Hải Phòng

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0983 606 429 - XỨ ĐOÀI  (Ngày 27/11/2012 8:12:03)
NỖI ĐAU.

Chia đôi em chị giữa tòa
Ngây thơ em để chị òa đơn đau
Ngày mai ta phải bắt đầu
Chốn em không chị nhớ nhau khóc đòi.

Có cha có mẹ hẳn hoi
Trái ngang sao đẩy dòng đời dở dang
Không cha như ở giữa đàng
Không mẹ như kẻ lang thang khất hành .

Khuyết lòng với chốn mong manh
Tiếng cha tiếng mẹ hóa thành lạ xa
Có nhà mà chẳng có Gia
Kế cha Kế mẹ cũng là người dưng.

Thương em chị xót khôn cùng
Lệ chan đôi mắt tay bưng nỗi niềm
Đời đang lứa tuổi hoa niên
Mơ hoa đã rụng giữa miền trần ai.

MINH TUẤN

Chung họa chia xẻ với Đặng Diệu Thoa một bài thơ đẹp đầy nhân văn và xúc cảm chúc bạn vui
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 26/11/2012 23:42:47)


TẠI AI...?

Vì ai...nên phải xa nhau
Chim non vỡ tổ ở đâu bây giờ ?
Vì ai chia ngả bơ vơ
Tan đàn xẻ nghé tuổi thơ xót lòng!

Cuộc đời có cũng như không
Máu đào rơi giọt đứt lòng em ơi!
Từ đây hình bóng xa vời
Chị em mình phải"mồ côi" giữa đời!

Thôi đừng buồn nữa chị ơi
Biết là như thế tại người lớn thôi!
Chị buồn em cũng lệ rơi
Phận mình như thế liệu đời có thương?

Vì đâu chia ngả đôi đường
Chim non vỡ tổ xót thương bao điều
Bơ vơ ngơ ngẩn sớm chiều
Tìm đâu mái ấm...cánh diều đứt dây!

Mẹ cha nay đã chia tay
Để em xa chị lệ đầy...Tại ai ???
Phạm Tự

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Ben tre  (Ngày 26/11/2012 21:07:48)

Nụ cười bé con lúc nào cũng hồn nhiên yêu đời,đâu biết được ngày mai rồi sẽ ra sao? Cha mẹ ơi! Hãy vì hạnh phúc chúng con mà tỉnh tâm cho.
LT xin chia sẻ cùng nỗi trăn trở của TG Đặng Diệu Thoa nhé!

TỈNH TÂM

Yêu nhau cau bảy xẻ ba
Ghét nhau cau bảy, bỗ vừa hai mươi
Mới quen yêu cả tiếng cười
Lúc hờn thấy mặt hỗ ngươi chát ngằm

Nói lời ghi dạ, khắt tâm
Đàn con xẻ nghé, cầm bằng người dưng
Trước tòa thêm ớt- dậm gừng
Quên ngày xưa ấy đã từng thề non

Giờ nầy mẹ ẳm bé con
Giao cha thằng nhóc lon ton khóc thầm
Người ơi! Xin hãy tỉnh tâm
Hãy yêu cho trọn kén tằm, duyên tơ...!

Linh Thy ( BT )

Các bài khác: