HỪNG ĐÔNG

Vũ Đức Trọng
Gió sớm leo lẻo hừng đông
Nhổ đêm ra khỏi giấc nồng của em
Chiêm bao còn quẩn chân đèn
Tia hồng qua cửa nép bên má tường
Giật mình ngồi ngọn đêm vương
Ẩn sau tóc xõa má hường lơ mơ
Áo còn lơi nút lững lờ
Vườn đào trái bói, thẫn thờ chưa qua
Tình yêu chín ửng mặt hoa
Cái hôn chưa thỏa ngọc ngà đêm ơi!
Mắt em rung sóng không lời
Vòng ôm cuốn cả tia trời ban mai
Đứt ngang những tiếng thở dài
Dập dềnh gió nước vỗ ngày vừa lên.
VĐT
_____________
Vũ Đức Trọng
CLB LUCBATSAIGON
Điện thoại: 0909390641
Email: ntd15426@gmail.com
|
Chào Nông QQ ! Bài thơ của Đức Trọng thật giàu cảm xúc và thật nông nàn với dáng thơ đầy mộng mị, những từ ngữ trong thơ cũng thật đẹp: Gió sớm leo lẻo, tình yêu chín ửng,vỗ ngày vừa lên...thật thú vị với bài thơ này
Xin chào Vũ Đức Trọng! Đã lâu lắm rồi Chinh Hà mới gặp lại những cảm xúc về tình yêu, quả thật đã lâu lắm rồi. Nhất là thơ VĐT, xưa và nay... "vẫn y nguyên tình yêu". Đọc Hừng Đông của VĐT, tôi mạo muội mấy lời cùng tác giả nhé: Cảm ơn anh Vũ Đức Trọng!
Mong sao ngày vội qua nhanh |