Thứ năm, 25/06/2026,


Mẹ tôi (Lê Ngọc Hà) (26/11/2012) 
MẸ TÔI
 
 
Lê Ngọc Hà
 
 
Mẹ tôi tóc bạc da mồi
Gian nan vất vả suốt thời tuổi xanh
Mẹ tôi giọng hát ngọt lành
Bay la bay lả mỏng manh cánh cò
 
Cả đời chèo chống con đò
Đưa con đến những bến bờ bình yên
Dốc dài nắng lửa triền miên
Gót chân nứt nẻ đã quen bước dồn
 
Chợ xa gánh nặng sớm hôm
Tảo tần năm tháng nuôi đàn con thơ
Đạn bom từng phút từng giờ
Cha đi chiến dịch mẹ chờ bao đêm
 
Gió đông lạnh giá ngoài thềm
Mẹ che ngọn gió con yên giấc nồng
Bao ngày bão tố mưa giông
Một mình lo liệu mẹ không quản gì
 
Chiến trường mẹ tiễn con đi
Tình sâu nghĩa nặng mẹ vì nước non
Đìu hiu những buổi chiều buồn
Lặng thầm ngóng đợi cha con trở về
 
Mẹ ơi! Sâu thẳm tình quê
Giặc tan con sẽ quay về mẹ vui
Để nhìn thấy mắt mẹ cười
Bạc phơ mái tóc một thời mẹ tôi…
 
Vũ Môn. Đông bắc 10-2009
L.N.H
 
 
 
(Ảnh trong bài là chân dung tác giả)
_____________
Tác giả Lê Ngọc Hà
2/2A6 Chương Dương. P.Trần Phú (Hải Dương)
ĐT: 0983174639
Email: ngocha639@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  HẢI LINH - HAILINH@.COM - 0916472567 - LÊ CHÂN H-P  (Ngày 28/12/2012 20:34:10)

TÁC GIẢ LÊ NGỌC HÀ ơi nhìn chân dung anh và bài thơ anh viết về mẹ tôi đã hiểu .anh là người rất hiếu thảo và rất đẹp trai, bài thơ thì rất hay . chúc anh mạnh khỏe luôn luôn tươi trẻ sáng tác ra thật nhiều bài thơ anh nhé

  HÀ HẢI HOA - HAIHOA@.COM - 01235683742 - 75 LÊ ĐẠI HÀNH HỒNG BÀNG H-P  (Ngày 16/12/2012 11:59:26)

ĐỌC BÀI THƠ VA NGĂM CHÂN DUNG CỦA TÁC GIẢ TÔI ĐÃ ĐỌC CẢ BÀI NHẬT KÝ NÓI VIẾT VỀ CÔNG VIỆC VÀ GIA ĐÌNH CỦA TÁC GIẢ LÊ NGỌC HÀ TÔI THẤY CON NGƯỜI ANH RẤT GIỎI THÔNG MINH MẠNH MẼ VÀ HIẾU THẢO THẬT KHÂM PHỤC .XIN CHÚC ANH LÚC NÀO MẠNH KHỎE VÀ CÔNG TÁC TỐT VÀ LÀM RA THẬT NHIỀU BÀI THƠ ANH NHÉ

  NGUYỄN MINH NGỌC - MINHNGOC@COM - 016575398343 - VẠN MỶ N-Q-H-P  (Ngày 16/12/2012 10:47:32)

bài thơ của tác giả lê ngọc hà viết về mẹ làm tôi thực sự cảm động. những câu thơ thật hay thật là ý nghỉa, cả đời chèo chống con đò ,đưa con đến những bến bờ bình yên. mẹ tôi cũng như trong bài thơ anh viết, thực sự trong lòng tôi rất muốn viết về mẹ nhưng vì không biết làm thơ, nay tôi đọc bài thơ anh thực sự tôi rất cảm động xin phép anh cho tôi đọc bài thơ này tặng mẹ tôi nhé . xin chân thành cảm ơn anh rất nhiều và chúc anh mạnh khỏe và luôn luôn yêu đời trong cuộc sống và anh sáng tác ra thật nhiều bài thơ anh nhé
 

  LÊ NGỌC HÀ - ngocha639@gmail.com - 0983174639 - 2/2a6 Chương dương Hải dương  (Ngày 27/11/2012 17:29:26)

NGỌC HÀ xin cảm ơn NT CHỬ THU HẰNG CÙNG BBT đã đăng bài lên trang LỤC BAT ,rất xúc động trước tình cảm của những ban đọc đã quan tâm và chia sẻ cùng .xin cảm ơn cac độc giả ĐỖ TRỌNG KIM,LINHTHY,THITHI,PLEMINH,TRỊNH VIẾT TOẠI,PHAN HÙNG VIỆT ,HỒNG DUYÊN...CẢM ƠN ,XIN CHÂN THÀNH HỌC HỎI,

  Nguyễn Hồng Duyên - hoatimhd@yahoo.com.vn - 0913417239 - Cà Mau  (Ngày 26/11/2012 23:51:56)

DÂNG HƯƠNG



Mẹ ơi mưa nắng bao ngày
Cầm hương con khấn cho dài nhớ thương

Lạnh lùng nước mắt canh trường
Tình yêu mẫu tử còn vương mắt sầu

Sinh li tử biệt vì đâu
Nén hương con lạy dập đầu mẹ ơi

Chim non ngộp nước bên đời
Tái tê lòng trẻ gọi trời có hay

Tối đen một gót trang đài
Khóc thương thân phận để hoài trong tâm

Nhớ mẹ lại tủi tình thâm
Cây tre đã đổ hương trầm héo măng

Hoa Tím

Hòa cùng bạn bài thơ về mẹ. Chúc bạn ngủ ngon nhé

  PHAN HÙNG VIỆT - phanviet55gmail.com - 01869955202 - 55 HÀNG BỒ   (Ngày 26/11/2012 22:49:39)

Nói về mẹ thì văn thơ việt nam ta từ cổ chí kim đã có rất nhiều bài ca ngợi về đức hy sinh tình yêu thương vô bờ bến của người mẹ người phụ nữ Việt nam cho chồng con gia đinh quê hương đất nước .Đọc bài thơ MẸ TÔI của thi sĩ LÊ NGỌC HÀ tôi thấy cũng toát lên toàn bộ những đức tính quý báu đó mà có lẽ trên trái đất này chỉ có những người mẹ VIỆT NAM có được.
cảm ơn THI SĨ NGỌC HÀ đã góp phần tô điểm hình ảnh người MẸ VIỆT NAM
thêm phần rạng rỡ. nhớ tới MẸ HIỀN tôi chỉ biết nói với mình :
những lời nồng nàn trong nôi
sẽ theo con đến cuối đời
ơn MẸ ngàn kiếp chưa thôi thân VIỆT 26/11/2012 phố cổ đêm lạnh

  Trịnh Viết Toại - tvtoai@gmail.com - 0983325625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng  (Ngày 26/11/2012 22:44:56)

Chào TG Lê Ngọc Hà! Chắc ai cũng có tình cảm riêng của mình đối với mẹ,nhân đây tôi có bài thơ về mẹ xin chia sẻ cùng TG nhé!
MẸ TÔI
Mẹ nay tuổi ngoại chín mươi
Mắt mờ chân chậm da mồi tóc sương

Trải qua bao nỗi bi thương
Chồng thì giặc bắt đoạn trường xót xa…*
Sớm chiều bóng ngả đồng nhà
Thương cây lúa giữa phong ba dập vùi

Vai gầy nặng gánh kiếp người
Lo cơm áo cả một đờì bể dâu
Thân tằm rút ruột quặn đau
Đông con lần lữa cháo rau bần hàn

Vượt bao nắng lửa mưa chan
Kể sao hết được muôn vàn đắng cay
Hai tay vơi, một tay đầy
Chúng con ơn mẹ sâu dầy nghĩa ân

Sớm hôm cúc dục bảo ban
Noi gương mẹ giữ đức nhân làm đầu
Mong người mạnh khỏe sống lâu
Giúp con cháu tỏ lẽ sau trước đời.

* Ông: Trịnh Hữu Toái, bị giặc Pháp bắt tù đầy ở đảoPhú Quốc.
Năm 1955 trao trả tù binh ở Sầm Sơn Thanh Hóa.

  minh le - minhtckt@gmail.com - 0918216781 - hai duong  (Ngày 26/11/2012 21:18:29)

Bài thơ thật hay và giàu cảm xúc, đọc xong bài thơ tôi bỗng nhớ lại thời còn nhỏ, lớn lên trong lời ru của mẹ...

  Thi Thi - anhoiquynh@gmail.com - 01245196987 - Ha Giang  (Ngày 26/11/2012 20:30:53)

Đọc thơ anh chúng ta có thể nhận ra được ngươi mẹ Việt Nam trong thời chiến. Những người mẹ sống một đời vì chồng vì con vì đất nước

  Linh Thy - 368858@gmail.com - 0916746335 - Trần Phú-Bắc Giang  (Ngày 26/11/2012 18:41:46)

Đọc thơ "Mẹ tôi" của nhà thơ Ngọc Hà làm tôi tưởng nhớ về người mẹ yêu dấu của tôi. Tôi xin chia xẻ cùng anh bài thơ cũng về người mẹ nhé :
KÍNH TẶNG MẸ LÚC SẮP ĐI XA
Mẹ ơi hai tiếng quê hương
Chữ hiếu con nhớ chỉ thương mẹ già
Tấm lòng mẹ rộng bao la
Một đời chỉ biết thật thà nuôi con
Giơ đây con đã lớn khôn
Không gì đền được công ơn sinh thành
Thương mẹ tóc chẳng còn xanh
Trái tim mẫu tử mẹ dành cho con
Một đời lam lũ thân còm
Nâng niu giọt mật, miếng ngon mẹ chờ
Mẹ già tóc mẹ bạc phơ
Quạnh hưu tuổi đã mắt mờ mẹ ơi
Nhớ sao tiếng hát ru hời
Tình sâu nghĩa nặng một đời mẹ thương...

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Ben tre  (Ngày 26/11/2012 14:22:32)

Cảm ơn NT L.N.H đã có những lời thơ rất đậm đà , sâu lắng về MẸ
Mẹ ! là làn gió mát ru con tròn giấc điệp..Mẹ là cánh cò lặn lội sớm hôm ,tảo tần nuôi con khôn lớn ngày ngày...Mẹ nâng cánh ước mơ cho con vào đời cho con bay cao, bay xa mãi.....
Mẹ là tất cả đời con. Mẹ ơi.!
LT xin đồng cảm cùng NT Lê Ngọc Hà. Chúc NT luôn vui, khỏe... bay tận chân trời tổ quốc nhé.!

CÒ TRẮNG QUÊ NHÀ

Chiều quê vờn trắng cánh cò
Đồng xa thánh thót câu hò vẳng đưa
Nồng nàn như tiếng mẹ trưa
Chuyến đò xuôi- ngược bơi vừa qua sông

Dãi dầu buổi chợ đầu đông
Gói xôi, tấm áo...gánh cong mẹ về
Từ xa cò lả ven đê
Liêu xiêu dáng mẹ đường quê dặm dài..!

Linh Thy ( BT )

  Đỗ Trọng Kim - kimdt@ccc.com.vn - 0973284279 - Thôn ngà -Phương hưng-Gia lộc-Hải dương  (Ngày 26/11/2012 8:55:51)

Tấm lòng của người mẹ thật cao cả xin chia sẻ với NT Lê Ngọc Hà


THƯƠNG MẸ
Con đi chiến đấu nơi xa
Bát cơm, muối trắng mặn mà lòng con
Trường sơn lắm núi nhiều non
Không bằng chân mẹ, bước mòn đường quê
 

Các bài khác: